Home
Menu

Bạn trai đòi công khai trên mạng xã hội dù mới yêu được một tuần

Tôi luôn nghĩ, phải quen nhau lâu hơn chút, hiểu nhau rõ hơn chút, khi mọi thứ đủ chắc thì công khai mới thấy yên tâm.
Tôi 23 tuổi, quen anh 26 tuổi được hơn một tháng, kiểu quen mà nói chuyện rất "vào", nhắn tin không bị gượng, gặp nhau thấy thoải mái, cười nhiều hơn nghĩ. Không phải cảm giác yêu cuồng nhiệt ngay từ đầu, mà là thấy người này ở cạnh mình rất "dễ thở". Khi anh ngỏ lời, tôi đồng ý khá nhẹ nhàng, không đắn đo nhiều. Tính ra đến giờ, chúng tôi yêu nhau tròn một tuần.
Hôm qua anh bảo muốn chúng tôi công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Với anh, yêu là phải rõ ràng: đăng ảnh, đổi trạng thái, cho bạn bè biết mình đang có người yêu. Nhưng tôi lại chưa muốn. Không phải vì tôi không thích anh, càng không phải vì giấu giếm hay sợ ai đó hiểu lầm, chỉ là tôi thuộc kiểu người yêu chậm. Tôi luôn nghĩ, phải quen nhau lâu hơn chút, hiểu nhau rõ hơn chút, khi mọi thứ đủ chắc thì công khai mới thấy yên tâm.
Tôi nói thẳng suy nghĩ đó với anh và bảo chỉ cần thêm thời gian thôi, không phải là không bao giờ nhưng anh không vui. Anh bảo tôi làm anh thấy mình không có "danh phận", rằng nếu yêu nghiêm túc, chẳng có lý do gì để chần chừ. Anh giận. Tự nhiên cách nhắn tin khác hẳn: ngắn hơn, lạnh nhạt hơn.
Tôi tự hỏi liệu mình có khó tính quá không, giờ ai yêu nhau mà chẳng công khai, đăng ảnh, để cả thế giới biết. Có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều cho một chuyện vốn rất đơn giản? Nhưng rồi tôi lại thấy không ổn nếu phải làm điều mình chưa sẵn sàng chỉ để tránh cãi nhau.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất là: mới yêu có một tuần mà đã căng thẳng như vậy, anh cũng không dỗ dành tôi. Nếu giờ tôi nhượng bộ, liệu sau này tôi có tiếp tục phải nhượng bộ những điều mình không thoải mái? Còn nếu tôi giữ quan điểm của mình, liệu anh có nghĩ tôi trẻ con, không đủ nghiêm túc? Tôi nên làm gì lúc này đây?
Như Thanh 26/01/2026

Em công khai người mới sau một tháng chia tay tôi

Tôi mới biết rằng em đã tìm hiểu người kia trong thời gian chúng tôi vẫn còn yêu.
Tôi 32 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau bốn năm không quen ai, đến khi gặp được cô gái ấy, tôi tiếp cận trò chuyện một thời gian thì có chút tình cảm và đã thú nhận mình từng đổ vỡ. Em im lặng vài ngày, sau đó vẫn nhắn tin cho tôi. Thời gian biết em và được em chấp nhận tình cảm là ba tháng. Khi... Đọc thêm

Vợ chia sẻ bài của một người trên mạng xã hội khiến tôi suy sụp

Bài viết của người đó kể về người phụ nữ sau khi con vừa đỗ đại học đã đưa đơn ly dị trước sự ngỡ ngàng của người chồng.
Tôi thích chuyên mục này vì học hỏi rất nhiều từ các tình huống đa dạng trong cuộc sống cùng ý kiến đa chiều của độc giả thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau. Là một người hướng nội, tôi không nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật được nhắc... Đọc thêm

Yêu trong lặng thầm và mỏi mệt vì bạn trai không công khai

Mỗi lần tôi định rời đi, anh lại nói ngọt ngào, hứa hẹn, sau đó lạnh nhạt như cũ; tôi không hiểu mình là ai trong cuộc đời anh.
Tôi và anh từng có một khoảng thời gian sống chung, khoảng thời gian hạnh phúc. Càng về sau, tôi càng nhận ra mình như một chiếc bóng lặng lẽ trong cuộc đời anh. Chúng tôi bên nhau nhưng chưa một lần anh đưa tôi về ra mắt gia đình, chưa một lần tôi được... Đọc thêm

Bạn trai chiều chuộng tôi nhưng không chịu công khai tình yêu

Mỗi lần tôi gợi ý đến thăm nhà bạn trai, anh lại lảng tránh, thậm chí tỏ vẻ khó chịu.
Tôi 25 tuổi, anh 28 tuổi, quen nhau được gần hai năm, tình cảm nhìn chung khá bền chặt, đều đi làm và đang dần ổn định công việc. Gia đình tôi làm nông kết hợp buôn bán nhỏ, thu nhập vừa đủ trang trải. Sau tôi còn cậu em trai học lớp 12. Nhà không giàu có nhưng bố mẹ tôi luôn dạy chúng tôi sống... Đọc thêm

Bạn trai tìm thông tin người cũ trên mạng xã hội

Anh giải thích vào tài khoản đó vì chỉ xem người đó như bạn cũ và không ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi.
Tôi 26 tuổi, bạn trai hơn bốn tuổi, đã ở trong mối quan hệ gần hai năm. Khi ở bên nhau, chúng tôi rất vui. Hầu như những việc cãi nhau đều xoay quanh vấn đề bạn trai cảm thấy tôi đang kiểm soát anh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mạng xã hội. Tôi cũng cảm... Đọc thêm