Bạn trai nhiều lần từ chối đưa tôi về ra mắt dù đã hẹn hò 3 năm
Không chỉ ngại đưa tôi về ra mắt gia đình anh, mà anh còn tìm lý do từ chối về nhà tôi chơi.
Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Tôi và anh quen nhau trong một chuyến công tác, đến nay đã yêu nhau gần ba năm. Anh hơn tôi 5 tuổi, điềm đạm, công việc ổn định. Trong mắt bạn bè, tôi may mắn khi có người yêu trưởng thành, biết quan tâm, là con nhà khá giả (gia đình anh ở tại thành phố nơi tôi đang làm việc). Nhưng chỉ riêng tôi mới hiểu, có một khoảng trống khiến tôi luôn day dứt là đến giờ anh vẫn chưa đưa tôi về ra mắt gia đình.
Ban đầu, tôi nghĩ mới yêu nhau nên chưa vội. Một năm rồi hai năm trôi qua, tôi khơi chuyện, anh chỉ cười, tìm cách lấp liếm. Tôi tin và chờ đợi. Mỗi dịp lễ, Tết, khi bạn bè khoe ảnh đi chơi cùng gia đình người yêu, tôi chỉ loanh quanh bên anh ở quán cà phê hay dạo phố.
Có lần, tôi gợi ý: "Hay em về chào bố mẹ anh, dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được". Anh lảng đi, nói chưa tiện. Tôi bắt đầu thấy tủi thân. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở bạn bè, đồng nghiệp biết, còn người thân như không hề tồn tại. Không chỉ ngại đưa tôi về ra mắt gia đình anh, mà anh còn tìm lý do từ chối về nhà tôi chơi. Gia đình tôi ở quê thỉnh thoảng hỏi: "Bao giờ đưa bạn trai về cho bố mẹ biết mặt?". Tôi né tránh, nói anh bận việc.
Gần đây, tôi để ý thấy điện thoại anh có lúc nhận tin nhắn gia đình gọi ăn cơm, nhưng anh chưa bao giờ rủ tôi đi cùng. Tôi không dám khẳng định anh giấu điều gì, nhưng sự tránh né kéo dài khiến tôi mệt mỏi. Có lần tôi hỏi thẳng, anh vẫn bình tĩnh nói tôi nghĩ nhiều, rằng chưa phải lúc, chờ anh sắp xếp ổn thỏa rồi đưa tôi về. Một khi đã về chơi nhà là tính chuyện cưới xin luôn. Ba năm thanh xuân, tôi yêu anh thật lòng, nhưng không biết mình đang đứng ở vị trí nào. Nếu thật sự nghiêm túc, tại sao lại không thể cho tôi một chỗ đứng đường hoàng trong gia đình? Tôi không biết có nên tiếp tục chờ đợi, hay dừng lại để khỏi lãng phí thêm thời gian và tình cảm?
Ánh Minh 24/09/2025Bạn gái từ chối ngủ lại nhà người yêu mỗi lần hai đứa gặp nhau
Em đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho tiết kiệm, nhất là khi ba mẹ em cũng biết mối quan hệ hai đứa, không định kiến gì.
Em là sinh viên năm cuối, đang yêu xa. Mỗi lần bạn gái từ xa về thăm, hai đứa thường thuê khách sạn để nghỉ lại, tuy nhiên chi phí cho mỗi lần như vậy khá cao, gây áp lực không nhỏ về tài chính. Vì vậy, em từng đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho...
Đọc thêmBạn gái lặng lẽ có người mới vì nhiều lần tôi lỡ hẹn cưới em
Giá như khi lựa chọn theo người mới, em nói với tôi một tiếng, có lẽ tôi sẽ không đau như bây giờ.
Tôi và em biết nhau qua giới thiệu của người quen, từ chuyến công tác cuối cùng của tôi ở châu Âu trước khi về Việt Nam sau thời gian dài tu nghiệp. Năm 2018, ngày đầu tiên khi lên cơ quan nhận nhiệm vụ, tôi ghé qua cơ quan em gửi giấy tờ cho người quen. Lúc đó, tôi chỉ lén nhìn em thật...
Đọc thêmNhiều lần bạn trai trêu đùa các cô gái khác trước mặt tôi
Sự vô tâm trong những hành động của anh khiến tôi cảm thấy mình không còn là ưu tiên trong lòng anh nữa.
Tôi là nữ, 26 tuổi, bạn trai 27 tuổi. Tôi từng yêu hai người, còn anh chưa chính thức yêu ai. Chúng tôi quen nhau trong đám cưới của bạn thân tôi. Anh thật thà, hiền lành và cố gắng nhiều vì gia đình không khá giả. Anh chỉ còn mẹ, mình mẹ nuôi anh em anh ăn học. Hồi đầu yêu nhau, anh bảo...
Đọc thêmNhiều lần từ chối lời tỏ tình của sếp dù trái tim tôi đã rung động
Tôi bị dáng vẻ lịch lãm, từng trải và kinh nghiệm ấy thu hút nhưng rất sợ sếp đến với mình không phải vì yêu mà vì mục đích khác.
Tôi 23 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ luôn đặt công việc lên hàng đầu. Từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi được nói chuyện trực tiếp với bố mẹ. Tôi từng có một mối tình sâu đậm thời cấp ba nhưng chia tay vì cả hai cảm thấy không...
Đọc thêmNhiều lần từ chối bạn gái khi em muốn rủ tôi vào nhà nghỉ
Tôi không muốn làm tổn thương em, muốn giữ gìn cho em nhưng em lại không hiểu, cứ xa lánh, lạnh nhạt với tôi.
Bạn gái tôi sinh năm 2004, chuẩn bị bước chân vào năm cuối đại học. Tôi hơn em 3 tuổi và đang làm IT. Chúng tôi đều từ quê lên Hà Nội làm việc và học tập, quen nhau qua một diễn đàn kết nối doanh nghiệp và nhà trường, yêu được hai năm. Do công việc của tôi rất bận rộn nên...
Đọc thêm