Một người đàn ông hẹn tôi và hai cô gái khác để cùng 'xem mắt'
Anh ta hẹn cả nhóm ra cùng một lúc thế này, cảm giác như kiểu chọn lựa một món hàng và không tôn trọng các cô gái.
Nhóm tôi có bốn bạn nữ chơi với nhau, trong đó có một người đã có người yêu và ba người chưa có. Sau đó, cô gái có người yêu giới thiệu với chúng tôi một người đàn ông khá ổn, độc thân. Vấn đề là nhóm có tận ba người đều độc thân. Cô ấy cho chúng tôi xem qua thông tin, ảnh của người đàn ông này và đồng thời cũng đưa người đàn ông đó thông tin về ba chúng tôi, tính cách, ngoại hình và mạng xã hội liên lạc. Nhưng anh này không kết bạn với ai, bảo qua lời cô giới thiệu thì không biết thế nào nên muốn hẹn một cuộc gặp với cả bốn chúng tôi, để nói chuyện xem hợp với ai.
Những cô gái khác trong nhóm đều hào hứng trừ tôi. Tôi bảo anh này chỉ nên tìm hiểu một người mà anh ta thấy phù hợp, chứ không phải hẹn cả nhóm ra cùng một lúc thế này, cảm giác như kiểu chọn lựa một món hàng. Tôi cảm thấy anh này không hề tôn trọng các cô gái. Bạn tôi bảo anh ta muốn hẹn ra để tất cả nói chuyện, được thì làm quen, không được thì mở rộng mối quan hệ vì anh ta là dân kinh doanh, vốn kinh nghiệm nhiều. Tôi bảo nếu muốn mở rộng quan hệ làm việc, tôi phải quen người cùng lĩnh vực, họ mang lại giá trị cho tôi và bản thân tôi cũng có giá trị với họ chứ không phải tìm bừa một người rồi mở rộng mối quan hệ linh tinh. Bạn tôi luôn miệng nói anh này rất thành công trong công việc, nghe anh ta nói đã học hỏi được nhiều, anh ta cũng khá bận. Tôi nói rằng là thành công như thế nào tôi không biết, còn tôi thấy hẹn gặp tất cả cùng lúc thế này, tôi thấy thiếu tôn trọng vì hẹn hò, làm quen cần sự riêng tư và nghiêm túc.
Tôi thấy cuộc gặp bốn người rất dở dang, không hiểu mục đích làm gì, ngồi nghe ông kia chia sẻ về bản thân và phỏng vấn từng người à, xong ai hợp thì liên lạc à? Còn nếu bận quá không hẹn hò được thì khỏi làm quen. Tôi nói tôi rút khỏi buổi hẹn hò ấy. Bạn tôi kể lại cho anh này suy nghĩ của tôi, anh ta bảo nếu mọi người không thoải mái thì không cần gặp nữa cũng được. Tôi chỉ nói riêng trong nhóm, không nghĩ bạn tôi lại kể lại với anh ta. Các cô bạn còn lại đều trách tôi, họ nghĩ rằng anh này nói đúng, đây chỉ là một buổi hẹn hò gặp gỡ nhau cho vui, mở rộng mối quan hệ và nghe anh này nói biết đâu học hỏi được gì. Họ nói tôi đã nói quá thẳng và khiến anh ta tự ái.
Tôi chỉ nói trong nhóm vậy thôi, không nghĩ bạn tôi kể nguyên si với anh ta. Tôi tưởng bạn chỉ nói là tôi không tham gia thôi, không ngờ nó kể ra cả lý do cụ thể và quan điểm của tôi. Thực ra tôi chưa hiểu mình sai thế nào, tôi chả hiểu anh này giỏi hay thành công ra sao, chỉ cảm thấy anh này rất thiếu tôn trọng các cô gái. Điều tôi bất ngờ là các bạn nữ còn lại đều rất bênh anh ta, họ vẫn hào hứng với cuộc gặp thế này. Theo mọi người, có phải tôi đã quá khó tính rồi không hay thực sự anh này đang thiếu tôn trọng phụ nữ?Vân Trang 11/10/2026Trong mắt tôi, chồng là người đàn ông hèn
Anh chỉ biết bắt nạt vợ con, trong khi luôn tỏ ra quan tâm và nhẹ nhàng, tình cảm với người ngoài.
Chồng tôi 38 tuổi, trưởng phòng ở một công ty. Đồng nghiệp đều kính nể chồng tôi, nhiều người còn bảo tôi số sướng vì lấy được người chồng giỏi giang. Chỉ tôi mới biết, con người anh ở nhà hoàn toàn khác. Anh đi làm về chỉ cần thấy cơm chưa có là bắt đầu khó chịu. Có hôm...
Đọc thêmTôi trả đũa hai người đàn ông vì xem tôi là trò chơi
Hai người đàn ông ấy tìm lại tôi không phải để yêu mà để chứng minh họ giờ đã "đủ giỏi" để chạm tới tôi.
Thời còn là du học sinh ở Anh, tôi không phải dạng tiểu thư giàu có nhưng cũng khá nổi bật giữa nhóm sinh viên Việt Nam cùng thời. Hồi đó, chúng tôi sống nhờ nhà người thân, ai cũng cố gắng học hành, ít dám mơ mộng chuyện yêu đương. Tôi luôn lý trí, sống có kế hoạch,...
Đọc thêmSắp cưới tôi nhưng anh vẫn nhận lời xem mắt người khác
Anh nói thật may mắn khi yêu được tôi, thế nhưng cách anh đối xử với tôi nhiều khi lại không như vậy.
Tôi 28 tuổi, ngoại hình khá, công việc ổn định, bạn trai 35 tuổi. Chúng tôi quen nhau hơn một năm rồi mới chính thức yêu. Anh chín chắn, trách nhiệm và tình cảm, đó là những cảm nhận của tôi trước khi nhận lời yêu anh. Sau gần một năm yêu nhau, cả hai tính chuyện kết hôn trong năm nay...
Đọc thêmXem bản di chúc bố lập 5 năm trước, tôi thấy mình hèn và ích kỷ
Ông để cho tôi 6 mảnh đất bao gồm căn nhà thờ, em gái mỗi đứa một mảnh, ông bà không chừa lại đất đai gì cho bản thân.
Tôi là tác giả bài: "Vợ ra ở trọ khi nhà chồng không cho đất xây nhà". Tối qua cha mẹ gọi chúng tôi về họp gia đình vì vợ tôi sau khi dọn ra ngoài đã nói vài điều không hay, mọi người đánh giá ông bà sống ác với con cái, khiến ông bà buồn lòng. Ông đưa cho...
Đọc thêmNgười đàn ông 50 tuổi nhắn đòi tôi 80 nghìn sau buổi hẹn hò đầu
Tôi từng nghĩ người có tuổi, có nghề đàng hoàng sẽ biết cách cư xử tử tế và đã nhịn.
Hôm đó là buổi hẹn đầu tiên, chúng tôi đi xem phim cùng nhau. Chỉ là xem phim, không rượu chè, không cầu kỳ. Vé, đồ ăn đều bình thường như bao buổi hẹn khác. Ấy vậy mà khi chia tiền, anh ấy nhắn đòi lại 80 nghìn đồng. Là 80 nghìn đồng. Tôi còn cười xòa vì nghĩ có thể có hiểu lầm, nhưng...
Đọc thêm