Home
Menu

Xem bản di chúc bố lập 5 năm trước, tôi thấy mình hèn và ích kỷ

Ông để cho tôi 6 mảnh đất bao gồm căn nhà thờ, em gái mỗi đứa một mảnh, ông bà không chừa lại đất đai gì cho bản thân.
Tôi là tác giả bài: "Vợ ra ở trọ khi nhà chồng không cho đất xây nhà". Tối qua cha mẹ gọi chúng tôi về họp gia đình vì vợ tôi sau khi dọn ra ngoài đã nói vài điều không hay, mọi người đánh giá ông bà sống ác với con cái, khiến ông bà buồn lòng. Ông đưa cho chúng tôi xem tờ di chúc đã lập 5 năm trước có công chứng, lúc đó ông bị tai biến và lo sợ nhiều thứ. Ông để cho tôi 6 mảnh đất bao gồm căn nhà thờ, em gái mỗi đứa một mảnh. Ông bà không chừa lại đất đai gì cho bản thân, chỉ có chút ít tiền tự lo thuốc thang. Ông bà còn nói mai sau khi mất, sẽ chôn cất ở đâu.
Sau khi giao hết cho tôi thì tiền bạc ông không quản nữa, những năm đó tôi muốn cho ông bà bao nhiêu thì cho, còn lại tôi giữ riêng, đến nay cũng dư được một ít nhưng vợ muốn xây nhà nhiều tiền hơn. Ông nói tôi sống không có mưu mẹo, không khéo léo và dễ tin người, đôi ba lần tôi bị lừa nhưng chuyện nhỏ thôi không đáng. Ông là người tay trắng làm nên sự nghiệp, bôn ba không biết bao nhiêu nơi và nhìn người cũng rõ hơn tôi.
Về phần em gái tôi, tuy không đóng góp kinh tế nhưng em lo cơm nước và mỗi lần ông bà bệnh em cũng là người đi chăm, em ít vướng bận còn vợ tôi chỉ ở nhà lo buôn bán, chăm con. Đứa em còn lại đi học, đi làm ở thành phố, ít khi về nhà. Tôi hay đi làm ăn xa nhà, một năm đi khoảng 6 tháng mà vợ lại ăn diện, xúng xính áo quần, ông muốn ở chung cũng vì lo nghĩ cho tôi.
Những năm đầu, hai lần vợ đem vàng và tiền chung của chúng tôi về cho mẹ vợ mượn mà không nói tôi, chỉ sau đó hai năm tôi mới biết nên ba mẹ dặn tôi đề phòng. Còn phần tiêu xài của vợ tôi, ông bà hỏi con dâu muốn làm gì thì cho tiền mở riêng. Vợ tôi làm ăn cũng giỏi nhưng tiêu xài phung phí, tiền bạc dành cho mấy khoản áo quần giày dép, kem phấn rất nhiều, thế nhưng ít khi mặc hay dùng hết. Làm được mấy năm dư tiền, vợ nghe nhà ngoại đem đi cho vay, không ngờ bị giật phải nhờ mẹ tôi đi nói chuyện để họ trả lại, một người trả và một người bỏ trốn, đến bây giờ nói ra tôi mới biết.
Ông bà cũng đưa rước hai con tôi đi học cho vợ tập trung buôn bán trong khoảng thời gian tôi đi xa. Bây giờ ông sửa di chúc vì đang kêu bán hai mảnh đất, nếu bán được sẽ cho tôi tất cả xây nhà. Em gái có nói sau này sẽ chăm ông bà vì em hiểu cách ăn uống và bệnh của ông bà cần kiêng cái gì. Ông vừa đi khám, phát hiện thêm bệnh gan. Tôi thấy mình vừa hèn vừa ích kỷ và nông cạn. Xin cảm ơn đóng góp của mọi người rất nhiều.
Nguyễn Thành 15/02/2025

Em trót tin người đàn ông hẹn hò để lấp chỗ trống

Chỉ có em là lạ đời, lại tin vào tình yêu và những lời nói của anh bằng cả trái tim.
Anh à, bức thư này em nhờ quý báo gửi đến anh như một lời tạm biệt dịu dàng, khi em đã tìm được sự bình yên trở lại trong tim. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em thật đẹp và thật mạnh mẽ, đến mức thôi thúc em đưa ra những quyết định dứt khoát đến vậy. Đến giờ, khi nhớ lại cảm xúc... Đọc thêm

Chỉ cần gia đình không thích, tôi lập tức tránh né người mình yêu

Nhiều khi tôi cảm thấy chán ghét chính mình vì không có sự kiên định, chính kiến riêng, cứ để mọi thứ tụt trong vô vọng, tiếc nuối
Tôi 24 tuổi, hơi hướng nội và rất ít nói, ngại đám đông, thiếu tự tin dù có ngoại hình được cho là ổn. Cuộc sống của tôi bình thường như bao người nhưng sao thấy áp lực quá. Tới năm 18 tuổi, tôi vẫn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng đến năm 20... Đọc thêm

Không lập gia đình vì sợ vợ con sẽ khổ giống mình

Đã là lần thứ tư, tôi đi bê tráp cho bạn bè; nhìn các bạn hạnh phúc mà tôi chỉ thấy chạnh lòng, xót xa cho mình.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình bình thường, mọi người đánh giá tôi trẻ hơn tuổi thật, có công việc trong cơ quan nhà nước ở thành phố lớn với mức lương 11 triệu đồng. Ngoài giờ hành chính tôi còn chạy xe ôm công nghệ, kiếm thêm 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập tương... Đọc thêm

Một năm vợ gần gũi tôi chưa được chục lần

Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi còn hỏi tôi xong chưa, thỏa mãn chưa, khiến tôi thấy nhục nhã.
Tôi 43 tuổi, vợ kém 12 tuổi, kết hôn được 12 năm. Ba năm đầu chuyện chăn gối chúng tôi thường xuyên, từ khi làm nhà ra riêng, vợ tôi đi làm, chuyện đó thưa thớt, một năm chưa được 10 lần. Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi... Đọc thêm

Chồng trả nợ giúp dù một năm tôi thua lỗ trên dưới chục lần

Cảm ơn đời cho tôi gặp anh, người quá tuyệt vời, hiền lành, không rượu chè cờ bạc và chịu thương, chịu khó làm ăn.
Tôi nắm tay anh đi trên con đường hai đứa đã chọn được ba năm. Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi cứ ngỡ như cả hai gặp và yêu nhau mới ngay đây thôi. Ba năm với biết bao kỷ niệm buồn vui đan xen. Tôi là cô gái cá tính mạnh, không điệu đà như bao người con gái cùng... Đọc thêm