Bạn gái tôi không muốn quan hệ và sinh con
Em đã nói lời chia tay đúng một tháng trước quyết định tổ chức đám cưới mà không có nhà gái.
Tôi và em quen qua web hẹn hò, khi ấy em đang trải qua mối tình thất bại, còn tôi để ý em từ rất lâu. Sau khi làm quen được vài tháng, tôi bắt đầu tỏ tình và được em đồng ý. Tôi hỏi em đã quên hoàn toàn người cũ chưa. Em nói đã quên hoàn toàn. Vậy là tôi và em bắt đầu mối quan hệ mới. Yêu nhau hơn ba tháng, em dẫn tôi về nhà chơi. Tôi gặp bố em nhưng dường như ông không để tâm đến tôi. Thậm chí tôi đến chơi, ông không mời tôi lấy một chén nước. Nhưng tôi vẫn lễ phép rót nước và mời lại ông. Ông trở nên vui vẻ hơn và có ý cho hai đứa qua lại với nhau.
Kể từ đó, tôi đến chơi nhà em cũng thường xuyên hơn, nhưng không hiểu sao sau một tháng em nói bố em rất ghét tôi. Tôi không hiểu thật sự là thế nào và hỏi tại sao. Em nói hôm tôi đến dọn nhà đã vô tình để lại hình xăm trên cánh tay. Kể từ đó bố em ra sức ngăn cản, không cho chúng tôi gặp nhau nhưng em và tôi vẫn lén lút qua lại. Chúng tôi tâm sự rất nhiều điều trong cuộc sống và tôi biết em không thích quan hệ, không thích sinh con.
Đến một ngày, vì sức ép của bố, em nói lời chia tay tôi. Tôi đồng ý vì em lấy việc không muốn quan hệ và không muốn sinh con làm lý do ra đi. Chúng tôi khóc rất nhiều hôm chia tay. Thời gian sau, em chủ động liên lạc lại và chúng tôi tiếp tục tình cảm ấy lén lút. Tôi nói giờ quay lại, tôi muốn biết em có muốn quan hệ và sinh con nếu cả hai tiến xa hơn không. Em đồng ý điều ấy. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm nhưng rồi một chút xích mích nhỏ, em lại đòi chia tay. Tôi đồng ý lần nữa vì em nói không vượt qua được rào cản của chính mình là không muốn quan hệ và sinh con. Tôi và em cách xa hai tháng. Bỗng một ngày em lại muốn quay về và nói đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ chấp nhận việc ấy. Tôi rất vui, nói dẫn em về ra mắt gia đình và định ngày tiến tới việc ấy (em đã nói ra khó khăn khi bố em không đồng ý, tôi động viên em thuyết phục bố, nếu không thuyết phục được, cả hai tự quyết lấy hạnh phúc cho riêng mình).
Thời gian sau, tôi bị mất việc và chuyển về quê kiếm việc mới tiện chăm sóc mẹ, còn bạn gái ở thành phố với bố em. Sau đó em chuyển sang thành phố khác để kiếm việc làm. Chúng tôi vẫn gọi điện qua lại quan tâm nhau mỗi ngày. Tôi hỏi địa chỉ để lên gặp nhưng em không cho. Tôi giục em về cưới, em nói chờ thời gian và hứa hẹn từ tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy và tháng Chín. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Một tháng gần đây, em nói mệt rất nhiều và hay cau có dù tôi chả làm gì. Đến một ngày, em bảo chia tay vì đã hết yêu, dù trước đó chỉ một ngày em khóc tâm sự với tôi và nói yêu tôi rất nhiều. Em nói đã yêu đơn phương một người mà em không có được từ lúc 25 tuổi (giờ em 34). Rồi nói tôi không phải là người em yêu dù ngay ngày trước đó em còn nói mơ thấy tôi. Tôi cố gặng hỏi, em lại nói đã có người mới, nhưng khi tôi hỏi người mới là ai, em bảo chỉ lấy ra một lý do để tôi không bảo em về.
Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chặn toàn bộ mạng xã hội cũng như số điện thoại. Trước đó một ngày, tôi gọi facetime thấy trong ánh mắt em vẫn nhìn tôi say đắm. Phải chăng khi tôi giục em về, vì chuyện không muốn quan hệ và sinh con nên em mới nói ra những điều khiến tôi đau lòng? Hay thật ra em đã có người mới? Em chịu sức ép từ gia đình hay không vượt qua được chuyện quan hệ và sinh con? Giờ tôi không biết phải làm sao vì em đã chặn tất cả mọi cách để liên lạc. Em đã nói lời chia tay đúng một tháng trước quyết định tổ chức đám cưới mà không có nhà gái. Tôi rất đau khổ. Chúng tôi bên nhau hai năm, đã bàn tới chuyện cưới hỏi vậy mà đổ vỡ trong chốc lát. Tôi phải làm sao đây, có nên trông chờ tiếp không? Tôi có nên đợi em không? Liệu em có quay lại với tôi không?
Việt Anh 06/09/2025Ghét mẹ chồng vì bà không quan tâm đến con tôi mới sinh
Từ khi sinh bé xong đến giờ, bên nội rất hờ hững và chẳng quan tâm gì đến cháu.
Tôi sinh con được 8 tháng, để cháu cho ngoại lo vì vợ chồng đi làm ở thành phố, bà nội chỉ thăm cháu được hai lần (cách nhau 200 km). Bà nội chưa hề cho cháu bất kỳ cái gì, một bịch tã hay lon sữa cũng không hề có. Trước khi sinh em bé, thật lòng tôi cũng rất thương nhà chồng. Từ khi sinh bé xong đến...
Đọc thêmMới sinh thời gian ngắn, tôi phát hiện chồng tìm các mối quan hệ khác
Chúng tôi gần như chỉ còn sự quan tâm kiểu bạn bè, tình yêu và cảm xúc lứa đôi ngày càng ít đi.
Tôi đang trải qua cú sốc lớn, rất cần lời khuyên khách quan từ những anh chị từng ở trong hoàn cảnh tương tự, hoặc từ những người thuộc cộng đồng LGBT từng kết hôn vì những lý do riêng. Tôi đã kết hôn và có một bé 10 tháng tuổi.
Gần đây, tôi tình cờ phát hiện chồng mình là người...
Đọc thêmChồng muốn sinh con trai để sau có người lo cho con gái bị bệnh
Bé nhà tôi bị động kinh từ bốn tháng tuổi, có chữa trị và bệnh đỡ dần nhưng chưa cắt hẳn cơn.
Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, có bé gái 4 tuổi. Tổng thu nhập cả hai dao động từ 20 đến 30 triệu một tháng và sống tại tỉnh lẻ, làm chủ yếu để chi tiêu và nuôi con. Có nhà đang xây và ông bà nội lo xây nhà cho là chính, vợ chồng tôi đóng góp khoảng 200-300 triệu tiền xây nhà. Bé nhà tôi...
Đọc thêmBạn gái chỉ muốn là tri kỷ và không sinh con
Em nói thẳng sẽ không sinh con nữa, điều đó là thiệt thòi cho tôi vì tôi là người tốt.
Tôi 32 tuổi, còn em 31. Chúng tôi sống và làm việc ở cùng một thành phố du lịch nổi tiếng. Tôi là trai tân chưa vợ, nhà cửa có sẵn, công việc ổn định, ngoại hình ổn, thu nhập khá so với mặt bằng chung. Em là giáo viên trường cấp hai và có một cô con gái bảy tuổi. Hôn nhân cũ của em là sắp đặt,...
Đọc thêmTôi muốn bạn gái mặc đẹp hơn vào những dịp quan trọng
Dịp quan trọng như tiệc tùng hay về nhà tôi ra mắt, em bận đồ cũ hoặc đồ bộ, không mang trang sức nên tôi mới góp ý.
Tôi là tác giả bài viết "Lỡ chê món ăn chưa hợp, bạn gái không nấu cơm nữa", đã đọc bình luận và cảm ơn các bạn đã góp ý. Tôi luôn tiếp thu nhận xét và đánh giá của người khác trong công việc cũng như cuộc sống, tuy nhiên có lẽ vài bạn chưa hiểu rõ ý kiến của...
Đọc thêm