Bị sa thải ở tuổi 28, tôi nên làm gì
Tôi tính hai năm nữa cưới, có 102 triệu đồng, lương tháng 30 triệu đồng, giờ tôi nên làm gì khi vừa bị mất việc lại đầu tư thua lỗ.
Tôi bước sang tuổi 28, đang làm trong ngành IT tại công ty chứng khoán ở Hà Nội, thu nhập bình quân tháng 33 triệu đồng. Do giảm nhân sự nên tháng hai này tôi bị nằm trong danh sách nghỉ việc. Tôi đã phỏng vấn ở chỗ mới nhưng chỉ thỏa thuận được mức lương tháng 30 triệu đồng. Tôi chơi chứng khoán khá mạnh tay, thêm đó là chơi cả tiền ảo, bị lỗ khá nhiều, từ 515 triệu đồng tổng đầu tư chứng khoán và coin, giờ chỉ còn 102 triệu đồng.
Đầu xuân năm mới, mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể suy nghĩ và tìm hiểu một kênh đầu tư an toàn hơn. Đầu tư chứng khoán và coin khiến tôi suy nghĩ và trăn trở khá nhiều. Hiện tại tôi chưa có vợ con, đã có người yêu, dự kiến hơn hai năm nữa sẽ cưới vợ. Với số tiền hiện tại và mức thu nhập tháng 30 triệu đồng, tôi nên làm gì đây? Mong mọi người có kinh nhiệm cho thêm lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hoàng Thanh 03/02/2025Tuổi 35, tôi nên đợi công ty sa thải hay chủ động xin nghỉ?
Sếp đã nói với tôi cuối năm ngoái rằng cho tôi cơ hội là một năm đánh giá.
Tôi là nhân viên văn phòng, làm việc cho công ty nước ngoài, quy mô tương đối lớn. Phòng tôi ít người. Tôi nhiều tuổi nhất phòng, gần 35 tuổi. Tôi có cảm giác và sự thật thì tôi trì trệ và chậm nhất trong team. Có thể do cách làm hoặc hiệu quả công việc mà tôi không được sếp giao nhiều việc. Tôi đang có ý...
Đọc thêmBị sa thải ở tuổi 39, tôi có nên bán hết tài sản 8 tỷ ở phố để về quê?
Nếu về Bảo Lộc, tôi sẽ phải bán toàn bộ tài sản, về đó mua đất, xây nhà và tìm kênh đầu tư để tăng thêm thu nhập.
Tôi là nam, 39 tuổi, ly hôn được năm năm và đang nuôi hai bé: con trai 12 tuổi đang theo học trường top tại Sài Gòn (học phí khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng) và bé gái 6 tuổi mới vào lớp một, học trường công. Cách đây 5 tháng, tôi nhận quyết định thôi việc từ tập...
Đọc thêmLỡ mang thai với cậu nhân viên 24 tuổi ở tuổi 43
Khi nói với cậu, cậu ấy sững người, sau đó nắm tay tôi, bảo sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới nếu tôi đồng ý.
Tôi 43 tuổi, ly hôn đã 6 năm, một mình nuôi con gái học lớp 10. Cuộc sống của hai mẹ con bình lặng, tôi làm trưởng nhóm hành chính nhân sự trong một công ty tư nhân. Ở tuổi này, tôi từng nghĩ mình đã đủ từng trải để không còn vướng vào những rắc rối trong chuyện tình...
Đọc thêmChưa quay lại làm việc sau tết đã bị công ty sa thải ở 40 tuổi
Tôi chỉ có bằng trung cấp kế toán, làm nội bộ ở công ty nhỏ trong thời gian dài cũng ít kinh nghiệm, giờ sợ khó xin việc.
Tôi 40 tuổi, hầu như ở tuổi này mọi người đã ổn định, còn tôi không có gì. Đầu năm khi còn ở quê, tôi đã bị công ty cho nghỉ việc, nơi tôi gắn bó 10 năm. Tôi không bất ngờ vì thấy không còn phù hợp với công việc, cũng không nuối tiếc điều gì, chỉ thấy...
Đọc thêmMẹ chồng bắt tôi bỏ thai vì mới 26 tuổi
Biết tin tôi có thai, mẹ chồng bảo: "Mày hỏi cả tỉnh có ai cả bầu cả đẻ ở tuổi 26 không; còn nhỏ không giải quyết, ít nữa khó".
Tôi 29 tuổi, kết hôn gần 5 năm, có hai bé trai, một bé 3 tuổi, một bé 3 tháng tuổi. Chồng hơn tôi 11 tuổi. Tôi và chồng yêu nhau 4 năm và trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Những tưởng trải qua nhiều sóng gió như vậy vợ chồng sẽ yêu...
Đọc thêm