Ám ảnh khi từ bỏ việc làm mẹ lần ba
Tôi sợ không đủ sức khỏe để có một thai kỳ an toàn, không muốn con sinh ra lại phải mang gen thalassemia giống tôi.
Tôi 37 tuổi, chồng 41 tuổi, vợ chồng có hai bé trai lớp 6 và lớp hai. Các cháu trộm vía mạnh khỏe, chăm ngoan. Kinh tế gia đình ở mức khá, không phải quá lo lắng. Cách đây vài hôm tôi phát hiện mình mang thai ngoài kế hoạch dù vợ chồng có sử dụng biện pháp tránh thai bằng bao cao su. Đi khám tôi mới biết thai nhi 4 tuần tuổi, chưa có phôi thai và tim thai. Lúc biết có thai, thực sự tôi rất sốc và hoang mang, đã bật khóc. Tôi không sẵn sàng khi điều đó xảy ra, không phải vì kinh tế mà vì lý do sức khỏe. Hai lần trước tôi đều sinh mổ, sức khỏe yếu và đến khi sinh bé thứ hai đã bị ngất sau khi từ phòng hậu phẫu về.
Thực sự tôi rất sợ mình không đủ sức khỏe để có thể mang thai an toàn. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tôi có nhiều bệnh nền, thiếu máu, thiếu sắt kéo dài từ khi sinh bé thứ hai, giờ vẫn phải điều trị. Đã ba lần tôi phải vào viện để truyền máu và sắt. Tôi cũng là một người lành mang gen thalassemia và bạn bé thứ hai cũng bị mang gen giống tôi. Sau sự hoang mang và dằn vặt, tôi đã quyết định đình chỉ thai. Tôi sợ không đủ sức khỏe để có một thai kỳ an toàn, không muốn con sinh ra lại phải mang gen thalassemia giống tôi. Rồi sinh con muộn, sợ sẽ có nhiều nguy cơ, thiệt thòi cho con.
Lúc đó tôi rất lý trí, vậy mà khi thực hiện xong xuôi, cảm giác tội lỗi lại bủa vây tôi. Có phải tôi đã độc ác và tàn nhẫn không? Tôi ân hận, dằn vặt và không thể tập trung được vào công việc mấy ngày nay. Xin nhận được sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.Huyền Ngân 09/04/2025Tôi nhiều lần bị gạ gẫm khi làm việc
Có người nói bóng gió, có người nhắn tin khuya với những lời vượt quá giới hạn.
Tôi là trình dược viên nam và có những áp lực chẳng biết kể cùng ai. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm, chạy ngoài đường nắng gió, ghé từng nhà thuốc, từng phòng khám, cố gắng giữ mối quan hệ để bán được hàng và đạt doanh số. Có những hôm chưa kịp ăn sáng, chạy đến chiều tối mới thấy...
Đọc thêmLo ngại về việc cấp dưới đi vệ sinh lâu trong giờ làm việc
Một bạn trong nhóm gần đây có biểu hiện đi vệ sinh trong giờ làm rất lâu, tầm 40-50 phút hơn, đôi khi còn tắt đèn.
Tôi đang quản lý một nhóm thiết kế cơ khí gồm 4 người, bản thân cũng là người trực tiếp phỏng vấn họ, trong đó một bạn đã làm việc được tầm một năm ở công ty. Tôi nhận gần đây một bạn trong nhóm thường xuyên không có mặt ở chỗ ngồi khi tôi có việc cần xác...
Đọc thêmVợ ỷ vào việc trông con nhỏ, để mẹ chồng làm hết việc nhà
Vợ về nhà ngoại thì siêng năng dọn dẹp còn ở nhà nội lại lười biếng không đụng tay.
Tôi 37 tuổi, vợ 29 tuổi, có một bé 36 tháng và một bé 17 tháng, sống với mẹ chồng 62 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Vợ 6h30 dậy, vệ sinh cá nhân, pha sữa cho bé lớn uống, 7 giờ ra khỏi nhà đi làm, về đến nhà là khoảng 18 giờ. Về đến nhà, em chăm đứa bé, tắm giặt cho ăn đến 19 giờ, sau đó đi tắm...
Đọc thêmHơn 20 lần trượt việc làm, tấm bằng giỏi của tôi thật 'vô dụng'?
Gần nửa năm thất nghiệp, số tiền tích cóp ít ỏi dần vơi, tôi buộc phải trả phòng, trở về quê sống cùng bố mẹ.
Kiểm tra hộp thư đến, tôi lại thở dài. Dòng chữ quen thuộc hiện lên: "Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí tuyển dụng... tuy nhiên hiện tại chúng tôi nhận thấy năng lực của bạn chưa thực sự phù hợp". Tôi không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình nhận mail từ...
Đọc thêmLàm hết việc nhà, tuần nhậu đôi ba lần, vợ vẫn khó chịu
Tôi 36 tuổi, làm bác sĩ ở Hà Nội. Vợ 31 tuổi, là giáo viên; chúng tôi cưới được 5 năm, có hai con, bốn tuổi và hơn một tuổi.
Vợ chồng chịu khó làm ăn, cộng thêm may mắn, từ hai bàn tay trắng khi cưới đến nay đã mua đất xây nhà 3 tầng rộng rãi, cả đất và nhà khoảng 5 tỷ đồng. Tôi vay ngân hàng gần hai tỷ đồng, mỗi tháng thanh toán cả lãi và gốc 25 triệu đồng. Hàng tháng tổng...
Đọc thêm