Tự tỏ tình không cần người tư vấn, tôi bị em từ chối
Với cách nhắn tin còn vụng về của mình, em đã bị bạn ấy từ chối; bạn nói đã có người yêu và không muốn bị hiểu lầm.
Em 19 tuổi, gần như chưa có mối tình nào. Em từng yêu thầm nhưng không dám nói hay bày tỏ tình cảm vì bản thân rất nhút nhát. Khi nói chuyện với các bạn nữ, em thường lúng túng và không biết làm thế nào để gây thiện cảm. Năm lớp 11, em bắt đầu học tiếng Trung và quen một người bạn Trung Quốc qua mạng xã hội. Qua người đó, em được giới thiệu với một bạn nữ người Việt Nam cũng thích tiếng Trung giống em. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có một đêm em bị mất ngủ. Khi vào Facebook, em thấy chỉ có một mình bạn ấy đang online. Em chủ động nhắn tin làm quen và biết được bạn cùng quê với em nhưng đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Em cảm thấy rất có duyên khi hai đứa vừa cùng quê lại có nhiều sở thích giống nhau.
Từ đó, em thường xuyên like ảnh của bạn, đọc status và dần dần cảm thấy thích bạn lúc nào không hay. Tuy nhiên, em vẫn không dám nói ra mà chỉ giữ trong lòng. Gần đây, bạn ấy chủ động nhắn tin cho em. Lúc đó, em nghĩ cơ hội của mình đã đến. Vì không tự tin trong việc nói chuyện với con gái, em nhờ hai anh cùng phòng giúp trả lời tin nhắn và tư vấn cách nói chuyện. Nhờ vậy, em đã hẹn được bạn ấy đi chơi vào một buổi sáng cuối tuần. Em rất vui, còn nhờ hai anh tư vấn cách ăn mặc, cách nói chuyện và cả việc chuẩn bị quà cho buổi gặp đầu tiên. Sau đó, em quyết định tự mình nhắn tin, không nhờ hai anh nữa vì không muốn phụ thuộc.
Ai ngờ, với cách nhắn tin còn vụng về của mình, em đã bị bạn ấy từ chối. Bạn nói rằng đã có người yêu và không muốn người yêu hiểu lầm. Tối hôm đó, em cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Em mua bia về uống, hy vọng có thể lấy dũng khí để bày tỏ tình cảm lại nhưng bạn ấy đã tắt máy. Em rất buồn. Những ngày sau đó, em chỉ lên mạng xã hội để xem ảnh của bạn. Anh chị cho em lời khuyên, làm thế nào để có thể theo đuổi lại cô gái đó? Em thực sự thấy bạn ấy rất dễ thương, hơn tất cả những cô gái em từng gặp.
Hoàng Thanh 20/03/2026Tự tỏ tình không cần người tư vấn, tôi bị em từ chối
Với cách nhắn tin còn vụng về của mình, em đã bị bạn ấy từ chối; bạn nói đã có người yêu và không muốn bị hiểu lầm.
Em 19 tuổi, gần như chưa có mối tình nào. Em từng yêu thầm nhưng không dám nói hay bày tỏ tình cảm vì bản thân rất nhút nhát. Khi nói chuyện với các bạn nữ, em thường lúng túng và không biết làm thế nào để gây thiện cảm. Năm lớp 11, em bắt đầu học tiếng Trung...
Đọc thêmChồng cần bạn đời, không cần người làm việc nhà
Anh trân trọng việc tìm thấy tôi, một người tri kỷ, hiểu được anh và biết rõ về anh.
Tôi là tác giả bài: "10 năm chồng luôn yêu thương và xin lỗi dù tôi sai". Đọc bình luận của mọi người, tôi thấy rất thú vị, muốn chia sẻ thêm đôi chút, đặc biệt câu hỏi về việc chồng làm thế nào vừa dành thời gian cho gia đình vừa chăm lo cho sự nghiệp. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ rộng hơn về...
Đọc thêmKhông cần làm việc vẫn có tiền, nhưng tôi không thể chỉ hưởng thụ
Nhiều người bảo tôi sao không biết dừng lại, hưởng thụ đi, nhưng tôi thấy vừa làm vừa hưởng thụ cũng được.
Tôi từ năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học tới giờ cày liên tục mấy chục năm không nghỉ. Cũng có khi tôi không hài lòng công ty này nên nghỉ việc chuyển công ty khác nhưng tôi phải chốt được việc mới rồi mới xin nghỉ. Giờ sau mấy chục năm cày cuốc, hiện nay tôi có thu...
Đọc thêmCon đã 4 tuổi nhưng vợ vẫn viện cớ sinh nở để không giảm cân
Tôi lo vợ bị béo phì ảnh hưởng sức khỏe, thêm nữa là đàn ông ai chẳng muốn có vợ xinh.
Vợ tôi 34 tuổi, cao 1m55. Hồi mới cưới, vợ nặng 60 kg. Tôi trân trọng tính tình hiền lành và đảm đang việc nhà của em. Lúc mang bầu, vợ tăng thêm 10 kg. Sau sinh con em chẳng những không trở lại cân nặng ban đầu mà còn tăng thêm. Giờ con chúng tôi 4 tuổi, vợ nặng 75 kg. Thu nhập của tôi đủ chi tiêu...
Đọc thêmSống cả đời không cần tình dục, liệu có được?
Tôi là nữ, đã trải qua một lần đò, hiện tại độc thân, lấy chồng khi còn trẻ tuổi, anh ấy là mối tình đầu.
Chúng tôi giữ gìn cho nhau đến khi đám cưới mới vượt quá giới hạn. Khi cưới xong, chồng cũ sức khỏe hơi yếu nên chúng tôi ít gần gũi. Tuy nhiên tôi phát hiện anh nghiện phim khiêu dâm và có hứng thú với phim hơn là với vợ. Ở cùng nhau được nửa năm, tôi quyết định ly hôn...
Đọc thêm