Home
Menu

Quá cẩn trọng và lý trí khiến tôi 30 tuổi vẫn ế chồng

Yêu cầu của tôi chỉ đơn giản là một người đàn ông mang cho tôi cảm giác an toàn, một người thật lòng với tôi.
Tôi là nữ, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, 30 tuổi, có một mối tình hồi đại học kéo dài 3 năm, sau đó vẫn độc thân. Tôi có khuôn mặt khá baby, nhìn vào ai cũng nghĩ trẻ hơn tuổi, ở nhà được chiều nhưng cuộc đời tôi vô cùng sóng gió. Mẹ mất sớm, bố không quan tâm đến tôi, gia đình cũng không khá giả gì. Bốn năm trước, tôi nghỉ việc ở công ty, quyết tâm khởi nghiệp. Để tiện cho công việc, tôi quyết định ở riêng. Mình tôi loay hoay mọi thứ, thử đủ ngành rồi bén duyên với kinh doanh thời trang nữ. Tôi cũng làm mẫu bán thời trang luôn để tiết kiệm chi phí.
Từ khi kinh doanh thời trang, tôi ngày càng kỹ tính và thay đổi tính cách rất nhiều. Vì làm mẫu luôn nên tôi rất chú ý về tóc tai, quần áo, bối cảnh quay, từng chi tiết nhỏ nhất. Thời trang tôi bán là váy dự tiệc cao cấp nên rất chú ý đến cử chỉ, dáng đi, từng câu từ khi nói chuyện với khách. Bên ngoài tôi rất nữ tính vì bán váy nhưng bên trong tôi lại lý trí như một người đàn ông vậy. Vì làm kinh doanh, tự đi lên từ con số 0 nên tôi buộc phải giữ bình tĩnh trong các tình huống xử lý công việc, đọc hợp đồng.
Ở một mình lâu, cái gì cũng biết làm, nấu ăn, thiết kế nhà cửa, sửa đồ đạc trong nhà. Tôi biết mình không có chỗ dựa như người khác nên phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều, làm gì cũng phải nghĩ xem có nên làm không, nói gì cũng nghĩ rất lâu. Tôi vốn dĩ là một người rất nhạy cảm, tinh tế, bây giờ ngày càng nhạy cảm. Nhiều khi cũng tủi thân, rất muốn tìm ai đó đồng hành bên cạnh nhưng tôi vẫn chưa thấy ai phù hợp.
Yêu cầu của tôi chỉ đơn giản là một người đàn ông mang cho tôi cảm giác an toàn, một người thật lòng với tôi. Một điều đơn giản mà thật sự rất khó tìm. Một phần vì tôi nghĩ mình là người khá cẩn trọng và lý trí. Tôi thực sự rất nhạy cảm, mọi người cũng nói tâm tư tôi khá tinh tế, kinh doanh nhiều năm nên là các chiêu trò tán gái với tôi gần như không có tác dụng. Tiền bạc, quà cáp thì tôi không quá ham muốn, còn càng cố tỏ ra khéo léo thì tôi càng không thích. Nhiều người luôn miệng nói rằng anh sẽ cho em cảm giác an toàn nhưng nhìn hành động của họ thì không đồng nhất, cảm giác không chắc chắn, không thực sự nghĩ kỹ khi nói. Phần khác tôi nghĩ là mình không có cơ hội tiếp xúc nhiều người. Khách hàng tôi đa phần là nữ, làm một mình nên rất hạn chế.
Tôi định tham gia các hoạt động thể thao nhưng tôi không thích các môn đối kháng, đồng đội mà chỉ thích bơi. Mà đi bơi thì tôi thấy toàn người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Làm quen qua những ứng dụng hẹn hò, tôi không biết mình có nên thử không vì trước đó, tôi thấy trên đó quen nhanh, yêu nhanh, hơi khác so với tính cách của tôi là làm kỹ, cẩn thận. Tôi phân vân có nên thử không. Mong mọi người tư vấn.Trà Giang 28/08/2026

Lý trí quá mạnh khiến tôi chưa thể chọn được bạn đời

Tôi là cô gái gần 30, ngoại hình sáng, cao ráo, gia cảnh khá tốt, tốt nghiệp đại học top đầu, thường thích dành thời gian ở một mình.
Khó yêu khi trái tim từng đi qua tổn thương quá khứ. Không rõ có anh chị nào từng trải qua cảm xúc giống tôi hay không? Tôi thuộc típ người hơi khó yêu, từng lấy hết dũng cảm để mở lòng yêu thương chân thành, thuần khiết và hết mình trong quá khứ.... Đọc thêm

Chấp nhận nếu chồng ngoại tình, chỉ cần anh vẫn cần vợ con

Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Đọc nhiều bài tâm sự trong này tôi nhận ra một điều: chúng ta nên xây dựng hạnh phúc tự thân so với hạnh phúc phụ thuộc với tỉ lệ 70-30%, có như vậy mới không bị đau khổ nhiều. Có nhiều bài phản ánh rất nhiều khía cạnh cuộc sống, trong đó có vấn đề ngoại tình. Tôi là... Đọc thêm

Không còn giá trị trong mắt chồng nhưng tôi vẫn yêu anh

Tôi sợ mất chồng nên chấp nhận bản thân bị xem nhẹ; có lẽ chính sự nhẫn nhịn đó đã khiến anh quen với việc không cần tôn trọng vợ.
Tôi 39 tuổi, nhìn bên ngoài nhiều người sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn. Chồng tôi thành đạt, có địa vị, biết kiếm tiền, con cái ngoan ngoãn, gia đình không thiếu thốn gì. Bạn bè ai cũng bảo tôi "sướng mà không biết hưởng". Có lẽ chỉ... Đọc thêm

Chồng cần bạn đời, không cần người làm việc nhà

Anh trân trọng việc tìm thấy tôi, một người tri kỷ, hiểu được anh và biết rõ về anh.
Tôi là tác giả bài: "10 năm chồng luôn yêu thương và xin lỗi dù tôi sai". Đọc bình luận của mọi người, tôi thấy rất thú vị, muốn chia sẻ thêm đôi chút, đặc biệt câu hỏi về việc chồng làm thế nào vừa dành thời gian cho gia đình vừa chăm lo cho sự nghiệp. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ rộng hơn về... Đọc thêm

Làm mọi việc nhưng không có giá trị gì trong mắt mẹ chồng

Trong sâu thẳm lòng mình, tôi đối với mẹ chồng chỉ vì trách nhiệm, không còn tình cảm bởi vô số lần tôi khóc do bị oan.
Trời hôm nay mưa bão liên tục, những cơn mưa kéo dài không dứt cũng như lòng tôi buồn nặng trĩu. Tôi 42 tuổi, chồng 44 tuổi, sống cùng ba mẹ chồng 86 tuổi. Tôi làm dâu đến nay được 18 năm. Chồng mỗi tháng đưa tôi 12-13 triệu đồng, còn 5 triệu đồng anh chi cho cá... Đọc thêm