Sốc khi biết vợ có 60 bộ pháp phục, hơn chục bộ áo dài
Vợ chồng tôi sống ở Đà Nẵng, 30 triệu tiền sinh hoạt tôi đưa là không hề thấp nhưng tháng nào vợ cũng bảo không đủ.
Tôi 40 tuổi, vợ 38 tuổi. Mười hai năm hôn nhân của chúng tôi có vui, có buồn nhưng cuối cùng cả hai vẫn luôn cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Mười ba năm trước, ngày tôi đến nhà xin phép được chính thức tìm hiểu con gái chú, ba vợ nói với tôi một câu mà đến giờ tôi mới thật sự ngộ ra: "Cháu làm gì để có thể lo được cho con gái chú? Nó tiêu pha lắm đấy". Lúc ấy tôi chỉ cười. Một phần vì quen nhau gần một năm, tôi chưa từng thấy vợ có biểu hiện tiêu hoang. Phần khác, khi đang say trong tình yêu, thật lòng tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
Sau khi cưới nhau về sống chung, tôi mới thấy vợ khá thoáng trong chuyện tiền bạc. Về nhà ba mẹ tôi chơi, thấy ông bà chưa có bộ bàn ăn tử tế, vợ liền bảo tôi đi mua tặng. Một thời gian sau, thấy tủ lạnh của ông bà nhỏ quá, đựng không được bao nhiêu thức ăn, vợ lại đổi cho ông bà cái mới lớn hơn. Khi tôi đề nghị mỗi tháng biếu ba mẹ hai bên một khoản như nhau, nhà anh bao nhiêu thì nhà em bấy nhiêu, vợ cũng đồng ý ngay mà chẳng hề đắn đo. Ba mẹ vợ ra thăm vợ chồng tôi, tôi nói để mình lo vé máy bay, vợ cũng vui vẻ gật đầu. Ăn uống, du lịch hay nghỉ dưỡng, vợ gần như chưa bao giờ cân nhắc chuyện sẽ tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần thấy vui là chi.
Minh họa:
Thật lòng, tôi chưa từng khó chịu vì điều đó. Tôi luôn nghĩ mình là đàn ông, là người làm ra tiền, còn vợ chi tiêu cho gia đình và người thân cũng là chuyện bình thường, thậm chí đáng quý. Thi thoảng tôi chỉ nhắc vợ rằng phụ nữ là tay hòm chìa khóa trong nhà thì nên cân đối một chút để còn có khoản dư phòng thân. Nhưng mỗi lần như vậy, vợ lại tự ái rồi nói: "Hay là anh cầm tiền luôn đi, em cần gì thì xin anh đưa". Mà tôi lại không muốn như thế. Tôi vẫn nghĩ đàn ông đi kiếm tiền, còn phụ nữ quản lý chi tiêu trong gia đình mới thuận tự nhiên.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không dần nhận ra vợ có thói quen mua sắm quá nhiều. Vợ không mua những món thật sự quá đắt đỏ, chỉ là vòng tay vài trăm nghìn đến vài triệu, quần áo vài trăm nghìn một bộ. Nhưng vấn đề là hễ đã thích món gì, vợ có thể mua nhiều cái cùng một kiểu. Một chiếc vòng tay thôi, mua cái đầu không ưng hoa văn thì mua cái thứ hai, không thích màu sắc lại mua tiếp cái thứ ba. Hay như vòng charm, chiếc vòng khoảng vài triệu, mỗi charm hai đến ba triệu nữa, vợ quyết tâm mua cho kín cả chiếc vòng. Rồi đủ loại nhẫn và trang sức khác. Tôi từng nói với vợ rằng không nên mua quá nhiều vì nữ trang kiểu đó bán lại mất giá rất nhiều, trong khi vàng thông thường lúc cần còn có thể xoay xở theo giá thị trường. Nhìn sơ qua bộ trang sức của vợ, tôi nghĩ chắc cũng phải hơn 100 triệu.
Quần áo cũng vậy. Có giai đoạn vợ mê áo dài và mua gần chục bộ nhưng hầu hết chỉ mặc một hai lần rồi cất. Có lần vợ âm thầm mua cho tôi cả chục chiếc áo giống hệt nhau rồi để trong tủ, mỗi tuần lấy ra đưa tôi một cái để tôi không nhận ra. Nói chung nhiều đến mức tôi không thể nhớ hết. Lâu rồi tôi cũng không mở tủ quần áo của vợ. Hôm nay vợ đi vắng, tôi xếp quần áo khô vào tủ giúp mới thấy bên trong có khoảng 50-60 bộ phục pháp. Tôi thật sự sốc. Mỗi tháng tôi đều đưa vợ 30 triệu tiền sinh hoạt. Vợ chồng tôi sống ở Đà Nẵng, mức đó theo tôi là không hề thấp nhưng tháng nào vợ cũng bảo không đủ. Đến hôm nay thì tôi đã hiểu vì sao lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Phải chăng vợ tôi nghiện mua sắm? Tôi nên làm gì để vợ bớt chi tiêu theo cảm xúc như vậy?
Hữu Hiệp 07/06/2026Yên tâm cưới bạn thân 10 năm, tôi sốc khi biết anh có hai con riêng
Chúng tôi từng đi cùng nhau suốt tuổi trẻ, từng tin tưởng nhau, vậy mà chỉ vài tháng trở thành vợ chồng, mọi thứ vỡ ra từng mảnh.
Tôi và anh là bạn thân từ thời đại học. Nhà hai đứa không quá xa nhau, bố mẹ hai bên cũng từng biết mặt và xem nhau như chỗ quen biết lâu năm. Suốt 10 năm làm bạn, tôi luôn nghĩ mình hiểu rõ con người anh, từ tính cách đến cách sống. Đến khi cả hai...
Đọc thêmSốc khi biết bạn trai đi karaoke tay vịn, còn định đi khách sạn
Anh trước giờ vốn ham vui, nhậu rất nhiều, công việc lại hay phải đi xa nên chúng tôi yêu xa là chính.
Tôi sinh năm 1999, bạn trai 1995. Chúng tôi quen nhau 5 năm, đã tính chuyện cưới xin. Vậy mà cách đây không lâu, tôi phát hiện anh nói dối để đi hát karaoke tay vịn. Không chỉ hát cho vui mà còn ôm hôn, sờ soạng, thậm chí còn có ý định đi khách sạn nữa. Còn có đi thật hay không tôi không biết....
Đọc thêmSốc khi biết quá khứ của người bạn trai chín chắn, chung thủy
Trước khi yêu nghiêm túc, anh từng có khá nhiều mối quan hệ tình một đêm.
Tôi đang yêu một người đàn ông 28 tuổi. Anh có công việc ổn định, thu nhập tốt, gia đình có điều kiện và cách sống khá chín chắn. Trong suốt thời gian quen nhau, anh luôn là người quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều. Ngoài giờ làm, anh hầu như chỉ về nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi cùng tôi, rất ít tụ tập bạn bè....
Đọc thêmTôi sốc khi biết chồng lén vay một khoản tiền lớn để làm ăn
Trong khi tôi tiết kiệm từng đồng, tính toán chi tiêu cho gia đình, anh lại âm thầm gánh một khoản nợ lớn mà tôi không hề hay biết.
Tôi kết hôn được hơn bốn năm, có bé trai 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng trước giờ không quá dư dả nhưng tạm ổn. Tôi đi làm văn phòng, thu nhập khoảng 15 triệu, còn chồng làm kinh doanh nhỏ, thu nhập lúc cao lúc thấp, khoảng 20-30 triệu. Hai vợ chồng vẫn luôn...
Đọc thêmSốc khi biết chồng vay 100 triệu đồng mua vàng chờ lên giá
Khi tôi góp ý, chồng tỏ ra khó chịu, nóng giận và nói rằng tôi không cần phải quan tâm đến việc này.
Tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi và mất phương hướng trong cuộc sống hôn nhân của mình. Điều khiến tôi buồn nhất không phải là một vấn đề cụ thể, mà là cảm giác hai vợ chồng ngày càng không hiểu nhau, đặc biệt trong suy nghĩ và cách nhìn nhận về trách nhiệm gia đình.
Chồng tôi...
Đọc thêm