Home
Menu

Chồng hay liên lạc với người cũ là mẹ đơn thân

Ngày trước hai người đó yêu nhau rất nhiều, tôi chen chân và chồng lỡ một lần với tôi, cô ấy đã chia tay dứt điểm, không quay lại.
Tôi 34 tuổi, làm công nhân, thu nhập chỉ bảy triệu đồng, còn chồng được 10 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có một con gái, chưa có nhà riêng, đang ở với chung với gia đình chồng. Chồng tôi tốt tính, thương con và chăm sóc gia đình. Về con cái, có chồng và mẹ chồng lo, tôi không làm gì.
Gần đây, có một việc làm tôi băn khăn. Trước đây, người yêu cũ của chồng có ngoại hình rất dễ thương, theo tôi được biết thì tính cô ấy rất tốt tính và hiền lành. Là tôi đã chen chân vào mối quan hệ của chồng và cô ấy. Một thời gian khá lâu, cô ấy có chồng, hai con và sự nghiệp rất tốt với mức thu nhập khá cao. Theo thông tin tôi biết thì cô ấy ly hôn do hai vợ chồng không hạnh phúc, cô ấy nuôi cả hai con.
Giờ chồng tôi ra làm riêng, công việc gặp khó khăn nhưng không ai giúp đỡ và có nhắn tin hỏi cô ấy về công việc. Cô ấy trả lời hướng dẫn rất nhiệt tình. Chồng tôi chuyển tiền cho cô ấy nhưng cô ấy trả lại (hai người học chung lớp, cô ấy để số tài khoản lên nhóm lớp vì đứng ra tổ chức các buổi gặp mặt nhưng chồng tôi không tham gia, họ chưa bao giờ tham gia cùng nhau). Chồng tôi mời cô ấy uống nước để cảm ơn nhưng cô ấy từ chối và chặn tin nhắn.
Ngày trước hai người đó yêu nhau rất nhiều, tôi chen chân và chồng tôi lỡ một lần với tôi, cô ấy đã chia tay dứt điểm, không quay lại. Dạo này gia đình tôi gặp rất nhiều biến cố, vợ chồng cãi nhau, tôi nói nặng lời xúc phạm. Hai vợ chồng hầu như không chia sẻ gì, chồng tôi chưa bao giờ hỏi về công việc và có chia sẻ thì tôi đều gạt đi, vì mình không hiểu. Vợ chồng tôi khác nhau về quan điểm sống. Giờ tôi phải làm sao. Mong mọi người cho lời khuyên.
Tường Vi 29/07/2024

Bạn gái cũ liên lạc mỗi ngày dặn dò tôi chăm sóc bản thân

Có thể nói tôi đang đứng ở giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời ở thời điểm hiện tại.
Điều này làm tôi hoài nghi, thậm chí lo lắng tới mức chỉ sợ tương lai sẽ quật ngã mình đau hơn. Tôi mới bước đến độ tuổi 30. Trong quá trình sống và làm việc, tôi được truyền cảm hứng bởi một câu nói, không nhớ chi tiết, chỉ nhớ nghĩa của nó là: "Trước 30 tuổi hãy làm mọi thứ mà... Đọc thêm

Bố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò

Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15... Đọc thêm

Muốn liên lạc lại với người mình từng mập mờ

Nhiều lần tôi đã soạn sẵn tin nhắn và chỉ chờ để bấm gửi nhưng sợ lắm nên chưa biết phải làm sao.
Tôi từng mập mờ với một người nhưng chuyện đó đã qua lâu. Giờ tôi lại muốn nhắn tin với người ấy nhưng sợ sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản, phiền phức, thậm chí ghét bỏ mình. Tôi không biết nên làm sao. Tôi từng hy vọng người ấy có chút gì đó dành cho mình nhưng thật... Đọc thêm

Mẹ chồng bảo tôi mặc kệ khi phát hiện chồng vẫn liên lạc với bồ

Bà bảo nhắn tin thì cứ kệ nó, mình là phụ nữ phải biết lo cho con, còn chồng làm gì cứ kệ, ở được thì ở.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng nói lời yêu thương với cô gái đó để được trả nợ từ từ". Bạn nữ đó đã biết chồng tôi vẫn sống chung với vợ và đã về quê, không ở Sài Gòn nữa. Tuy nhiên, giác quan thứ sáu của tôi cảm thấy họ vẫn giữ liên lạc. Vừa rồi, tôi lấy... Đọc thêm

Cưới xong, nhà chồng không liên lạc với tôi nữa

Chúng tôi cãi nhau nhiều nhưng đều là lý do nhà chồng đối xử với tôi như vậy nên tôi bị ảnh hưởng tâm lý, cảm xúc ức chế.
Tôi và chồng lấy nhau được hơn một năm khi cả hai đều 34 tuổi, chưa có con. Anh rất thương tôi nhưng ngược lại gia đình anh lại không liên lạc nhiều, mọi thứ ở mức xã giao cũng không có. Nhà anh có bốn anh em, hai trai và hai gái, anh là con trai cả. Tính anh hiền... Đọc thêm