Bạn trai muốn con chúng tôi sau này không đến trường học
Anh đang làm một bản kế hoạch chi tiết cho tôi xem nhưng có bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến tôi có chút lo lắng.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn hai năm. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt và trong khoảng thời gian từ khi quen đến giờ, tôi luôn hài lòng về anh. Chúng tôi dự định cuối năm nay kết hôn. Cuối tuần vừa rồi chúng tôi trò chuyện về những ý tưởng, dự định cho gia đình. Đa phần mọi thứ đều rất tốt, chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn là ý tưởng của anh về cách nuôi dạy con cái. Anh muốn có 3 đến 5 đứa con trong vòng một năm và sau này muốn cho chúng học ở nhà.
Vế đầu tiên anh nói là có cách và tôi chỉ cần sinh một lần nên đồng ý dù cảm thấy hơi kỳ quặc. Còn vế sau, theo anh, chương trình giáo dục trong trường học bây giờ là không cần thiết, nặng nề và mệt mỏi, đa phần là các kiến thức không cần thiết, lại được dạy quá chuyên sâu dẫn đến mất thời gian và không tốt cho trẻ em. Ý tưởng của anh là sẽ mở một lớp học, mời giáo viên về dạy các môn khoa học ở mức cơ bản để các con có thời gian tham gia các hoạt động khác nhằm phát triển thể chất, các kỹ năng xã hội và có thể làm việc từ sớm.
Anh nói rằng những việc khác tôi muốn thế nào cũng được nhưng việc này tôi chỉ có thể đồng ý. Về sau, tôi cũng có thể tham gia xây dựng chương trình học cho bọn trẻ. Xin chia sẻ một chút là anh ấy hoàn toàn không phải người gia trưởng mà ngược lại, rất chiều tôi. Việc cho con cái học ở nhà là việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi không biết nó có thể có khó khăn gì, phát sinh những gì, bọn trẻ sẽ phát triển như thế nào? Liệu chúng tôi có thể thất bại hay không? Nếu chúng muốn học đại học thì làm sao? Tôi đã tìm hiểu về một số trường hợp học ở nhà nhưng theo chương trình trên lớp và trẻ em có thể đến trường đại học. Tuy nhiên ý tưởng của anh lại hoàn toàn khác.
Không biết các anh chị độc giả có ai cho con học ở nhà không và có thể chia sẻ suy nghĩ của anh chị về việc này. Xin cảm ơn.
Quỳnh Hoa 17/08/2024Chồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy
Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm...
Đọc thêmĐến với bạn trai gia cảnh khó khăn, liệu sau này có hạnh phúc
Nghe nhiều người nói 'môn đăng hộ đối', nếu gia đình đôi bên khác biệt quá, sau này hôn nhân sẽ không trọn vẹn, vì thế tôi suy nghĩ.
Tôi 29 tuổi, đang công tác trong cơ quan nhà nước, thích một đồng nghiệp bằng tuổi. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho mình nhưng cả hai hiện tại vẫn là bạn thân. Tôi hơi thấp, chỉ 1m50 bù lại trắng trẻo, dễ nhìn, gia đình cơ bản,...
Đọc thêmBố mẹ bạn trai muốn tôi sau này nghỉ việc chăm con vì lương thấp
Bố mẹ anh nói rằng lương tôi quá thấp so với số tiền mỗi tháng nhà anh kiếm được và bạn trai tôi cũng đang đi làm cho vui thôi.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, xác định tiến xa hơn nên vừa đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu đồng. Bạn trai làm về công nghệ thông tin, lương khoảng 30 triệu đồng. Nhà anh ở thành phố lớn,...
Đọc thêmNếu con không đỗ trường chuyên cấp ba, tôi hướng đi học nghề
Tôi động viên, khuyên bảo các cháu nhiều, nói hết lớp 9 nghỉ học không phải ở nhà chơi mà là đi học nghề.
Đọc bài viết của cháu trai bị cậu mắng vì nghỉ học, tôi xin kể chuyện của mình. Tôi có cháu trai học lớp 7 và cháu gái học lớp 10. Tôi khuyên cháu nghỉ học từ lớp 9 vì học kém. Cháu trai ở lại lớp 6 học thêm năm nữa. Cháu gái vừa đủ điểm đỗ cấp 3 nhưng do thừa chỉ...
Đọc thêmCó nên tiếp tục hỗ trợ cháu trai 'chưa biết ngày ra trường' ăn học?
Đã đủ thời hạn bốn năm học đại học, tôi nghe nói cháu còn nợ vài môn chưa thi qua.
Tôi là con út trong gia đình có bốn chị em gái. Ba tôi nghỉ hưu được tám năm, mẹ dù lớn tuổi nhưng vẫn buôn bán lẻ tại chợ ở quê. Chị cả tôi có hai con, con trai lớn học đại học năm cuối nhưng không biết khi nào được tốt nghiệp.
Chuyện là chị cả ngày xưa nghỉ học sớm, học hết cấp hai chị...
Đọc thêm