Anh lấy lý do không muốn tôi khổ để chia tay
Lúc quen nhau, anh nói tuổi tác không quan trọng, muốn hai đứa cùng nhau đi trong mưa để rồi cùng ngắm cầu vồng, sẽ hạnh phúc.
Anh là chàng trai kỹ thuật nhưng rất hiền hậu, ấm áp và lãng mạn. Anh thông minh và rất nghị lực. Anh nhỏ tuổi hơn tôi nhưng bên anh tôi thấy mình nhỏ bé, được anh chở che. Anh vẽ ra tương lai hai đứa với những đứa con xinh, anh dạy con khối A, tôi dạy con khối D, cuối tuần rảnh đưa con đi công viên.
Rất nhiều thứ anh nói với tôi, bảo tôi là đóa hoa hướng dương đẹp nhất, nơi đâu có tôi thì nơi đó có anh. Anh gieo yêu thương cho tôi khi anh đến, rồi chính anh làm xước tim tôi khi bỏ đi. Lý do anh bỏ đi là vì cuộc đời anh sẽ nhiều sóng gió, không muốn tôi khổ. Thế nhưng rõ ràng từ đầu anh nói muốn cùng tôi đi qua ngày mưa gió để khi mưa tạnh cầu vồng lên chúng tôi cùng ngắm, cùng hưởng mà.
Anh nói tôi là cô gái tuyệt vời, hiền lành, đáng yêu, chân thành, bao chàng mơ ước, nhưng anh đâu biết tôi chỉ cần anh. Thà rằng anh nói không yêu tôi. Cho đến lúc rời đi, anh vẫn nói yêu tôi thật lòng. Làm gì có ai yêu nhau mà đẩy người yêu mình ra khỏi vòng tay đâu anh? Có thể tôi sống tình cảm đến mức lụy tình, nhưng chỉ hôm nay nữa thôi, rồi tôi sẽ quên anh mà bước tiếp. Tôi vẫn là hoa, hoa dưới mặt trời, anh cũng là mặt trời nhưng không còn chiếu sáng nơi tôi. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quỳnh Như 25/03/2024Bạn trai đòi chia tay vì không muốn mai sau tôi khổ
Thực sự tôi không muốn chia tay vì lý do như thế này nhưng chỉ biết đổ cho duyên phận mỏng.
Tôi 32 tuổi. Bố mẹ từng làm công nhân, đã nghỉ hưu. Ý thức được điều đó nên từ nhỏ tôi đã tự lập và cố gắng học hành để đỗ đại học, rồi có công việc ổn định. Trong khi các bạn đồng trang lứa yêu đương từ rất sớm thì tôi chỉ tập trung học để có tiền báo hiếu bố mẹ,...
Đọc thêmTôi vô sinh, nhiều người cho rằng nên chia tay để cả hai đỡ khổ
Vô sinh là điều không ai muốn cả, cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải tự ti, chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của mình?
Tôi 34 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng và tử cung nên không có khả năng sinh con nữa. Tôi có mối tình gắn bó 10 năm nhưng đã chia tay với rất nhiều lý do, trong đó có việc tôi không sinh được. Cứ ngỡ tôi chỉ sống như vậy đến...
Đọc thêmCó nên chia tay bạn gái, về quê lấy vợ như gia đình mong muốn?
Gia đình tôi mong muốn tôi cưới vợ cùng quê và về quê lập nghiệp, điều này đã được nhắc nhở rất nhiều lần.
Tôi và em yêu nhau được hai năm, bằng tuổi. Tôi nghĩ đã đến lúc lập gia đình nhưng còn đang rất băn khoăn. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi và về hưu, nhà có hai anh em. Gia đình em khá phức tạp, bố mẹ không sống cùng nhau, em là con một. Hiện tại, cả hai ông bà đều lớn tuổi....
Đọc thêmBố mẹ sợ tôi lấy chồng ở quê sẽ khổ
Bố mẹ tôi thấy điều kiện kinh tế hai gia đình cũng có sự chênh lệch nên cứ bảo khi nào bạn trai về làm gần tôi mới tính tiếp.
Tôi 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi yêu xa, cả hai quen nhau vì cùng quê. Tết vừa rồi, bạn trai qua nhà tôi chơi. Sau đó, bố mẹ tôi tỏ thái độ không vừa ý, với lý do anh ấy công tác ở xa, cả năm không mấy khi được về nhà. Thêm nữa,...
Đọc thêmChồng lén lấy tiền tôi cực khổ buôn bán mang đi cho nhân tình
Anh còn mang tiền đi cho người đó, có khi là tiền tôi đưa để đi thanh toán tiền hàng hoặc tiền lấy nợ từ khách...
Tôi kết hôn được bảy năm, có con nhỏ đang học mẫu giáo. Trước đây hai vợ chồng cùng đi làm, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống. Sau đó ít lâu, tôi nghỉ việc văn phòng và bán hàng online. Khoảng bốn năm trở lại đây, công việc của chồng bấp bênh, hết nghỉ việc...
Đọc thêm