Home
Menu

Vợ liên tục chê trách nhà chồng

Tôi thuộc típ người dĩ hòa vi quý, dễ sống, nhưng phải thú thật hơn một năm qua tôi quá chai sạn với việc vợ càu nhàu, trách móc.
Tôi tự lập từ nhỏ tới năm 28 tuổi thì lập gia đình, tự lo cho đám cưới của mình. Vợ tôi ngược lại, sinh ra trong gia đình không khá giá nhưng lại được bao bọc từ bé, gia đình chăm lo từng chút một vì họ bên nhà vợ chỉ có duy nhất cô ấy là cháu, vì thế vợ được yêu chiều trong suốt 20 năm. Sau khi cưới nhau khoảng 4 tháng, chúng tôi ra ở riêng thì vợ không chịu được, liên tục buông những lời lẽ thiếu kiểm soát trước mặt bố mẹ chồng.
Tôi cũng là người thường xuyên phải nghe những sự trách móc đến từ vợ, về việc nhà tôi quan tâm đến con cái như gọi điện thoại hỏi thăm hay là gửi đồ ăn cho hai vợ chồng không được như nhà ngoại. Thu nhập của tôi ở Hà Nội cũng được 18 triệu đồng/tháng, đủ cho hai vợ chồng ăn tiêu và du lịch. Sau khoảng một năm, chúng tôi có con, vợ lại quay sang chê trách phía nhà nội rồi hạn chế cho con tiếp xúc, số lần về thăm nhà nội ít dần, từ 2 tuần/lần xuống 2 tháng/lần (một lần một hai ngày). Mỗi khi về nhà ngoại, vợ ở ít nhất 15-20 ngày (nhà ngoại ở xa, cách 200 km).
Tôi thuộc típ người dĩ hòa vi quý, dễ sống, thế nhưng phải thú thật là hơn một năm trôi qua tôi quá chai sạn với việc vợ càu nhàu, trách móc. Tôi vẫn nghĩ lấy vợ về thì chung một nhà, bố mẹ không tạo áp lực cho mình, sống như thế này đủ hạnh phúc lắm rồi. Giờ tôi đứng trong thế im lặng mãi thì rồi đến một ngày cũng vỡ tan, mà giải quyết thì chưa biết phải làm sao. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Khánh Hoàng 25/08/2026

Bố mẹ chồng đến thẳng nhà thông gia để chê trách tôi

Tôi đã vất vả, chồng bệnh mãn tính, con gái lại bị như vậy nữa nên mệt mỏi lắm, giờ nhà chồng lại đối xử như vậy.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn định, thu nhập 12 triệu đồng một tháng. Tôi kết hôn đã được 10 năm, gia đình chồng ở chung 4 thế hệ nên trong cuộc sống hàng ngày cũng có những va chạm, thế nhưng tôi không hề để bụng, chỉ hai ba là quên. Chồng có công... Đọc thêm

Chồng tôi vẫn bị chê trách dù bỏ nhiều tiền giúp đỡ người thân

Nếu phải gọi chồng tôi bằng một cái tên, tôi sẽ gọi anh là người đàn ông luôn chọn phần thiệt về mình.
Từ lúc lập nghiệp, anh gần như không giữ lại gì cho bản thân. Anh lo cho các em đi học, phụng dưỡng mẹ già hơn 20 năm, thay gia đình trả những khoản nợ không tên. Khi người thân gặp nạn, anh luôn là người đứng ra trước. Có lần, chi phí bệnh viện của anh trai lớn đến mức tôi... Đọc thêm

Chồng liên tục chửi vợ dù tôi không ăn bám, chu toàn việc nhà

Con cái còn nhỏ, tôi không muốn ly hôn nhưng hàng ngày nghe chồng chửi bới, xúc phạm, tôi không chịu được.
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, có hai con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Tôi có nỗi khổ là chồng rất ngoa mồm, chửi vợ suốt dù lúc đó có người ngoài hay không. Vợ chồng cưới xong là ở riêng, đều có lương nhưng kinh tế không khá giả gì vì đồng lương ít ỏi. Chúng tôi làm thêm rẫy cà phê... Đọc thêm

Bức xúc vì em gái chồng liên tục vay tiền để xây hai căn nhà to

Bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng lo con gái khổ, thế nhưng chưa từng nghĩ xem một mình con dâu lo kinh tế gia đình nhỏ có ổn không.
Vợ chồng em gái chồng liên tục hỏi vay tiền vợ chồng tôi. Trước đây vợ chồng tôi từng giúp đỡ nhiều lần. Vợ chồng em không dư giả gì nhưng xây hai căn nhà to, một căn xây 11 năm trước, khi đó vợ chồng tôi đã cho vay 200 triệu đồng không lãi, tận 5 năm sau... Đọc thêm

Bất an khi liên tục phải ký giấy tờ để người nhà vay tiền

Tối về, chồng mắng té tát vì mẹ gọi cho anh bảo tôi sợ bà vay tiền lung tung, ý là không tin tưởng mẹ chồng.
Tôi lập gia đình và có hai con. Chúng tôi xây được nhà to trên đất ông bà nội bảo cắt cho hai vợ chồng. Trước khi xây nhà, tôi và em dâu nhờ bố mẹ làm thủ tục tách khẩu, tách cả bìa đỏ, sang tên để làm nhà. Ông bà phân chia cột mốc có đủ các con, nhưng mười... Đọc thêm