Với 100 triệu đồng, nên làm gì ổn định tài chính trước hôn nhân
Số tiền hơn 100 triệu đồng không phải quá lớn, nhưng với người trẻ như chúng tôi thì đó là cả một sự cố gắng suốt nhiều năm.
Tôi 25 tuổi, có bạn gái hơn bốn năm rồi. Hai đứa xác định nghiêm túc, dự định vài năm nữa sẽ kết hôn. Trong thời gian yêu nhau, cả hai cùng cố gắng làm việc và dành dụm được hơn 100 triệu đồng, coi như khoản tiền nền để sau này cưới xin và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, gần đây công việc của người yêu tôi khá bấp bênh, thu nhập không còn đều như trước, điều này khiến cả hai bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai.
Chúng tôi bàn với nhau rằng dùng số tiền tiết kiệm này để làm ăn buôn bán nhỏ, vừa có thêm thu nhập, vừa chủ động hơn thay vì chỉ trông chờ vào lương. Ban đầu, cả hai nghĩ đến việc mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ vì mô hình này khá quen thuộc, ít rủi ro. Khi ngồi tính toán kỹ, tôi lại thấy lo, biên độ lợi nhuận của tạp hóa thường khoảng 8–10%. Giả sử mỗi ngày bán được 3 triệu đồng thì lợi nhuận chỉ tầm 300 nghìn đồng, trừ thêm tiền mặt bằng, điện nước, hao hụt, tồn kho..., lời còn lại không đáng bao nhiêu, thậm chí có lúc còn không đủ công sức bỏ ra.
Số tiền hơn 100 triệu đồng không phải quá lớn, nhưng với người trẻ như chúng tôi thì đó là cả một sự cố gắng suốt nhiều năm. Tôi sợ nếu quyết định sai, không những không cải thiện được tài chính mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch cưới xin sau này. Nếu cứ giữ tiền đó mà không làm gì, cũng khó xoay chuyển được tình hình hiện tại.
Tôi mong nhận được lời khuyên từ các anh chị từng khởi nghiệp nhỏ, buôn bán hoặc có kinh nghiệm tài chính. Với số vốn hơn 100 triệu đồng, chúng tôi có thể bắt đầu kinh doanh gì phù hợp, ít rủi ro mà vẫn có cơ hội sinh lời ổn định? Chân thành cảm ơn các anh chị đã đọc và mong nhận được nhiều chia sẻ.
Dương Thành 24/12/2025Tôi muốn công bằng về tài chính sau hôn nhân
Tôi thấy cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị tốt về mặt tài chính trước khi bước vào hôn nhân.
Tôi và bạn trai đều 27 tuổi, yêu nhau hơn một năm và nhiều lần anh nhắc đến việc về chung một nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Chúng tôi có thu nhập khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng (mỗi người). Anh sống ở Hà Nội, trong khi tôi đến từ...
Đọc thêmGiấu thu nhập 200-300 triệu đồng, chồng chỉ đưa tôi 100 triệu
Tôi phát hiện dòng tiền vào của anh mỗi tháng lên đến 200-300 triệu đồng, thỉnh thoảng chuyển cho mẹ chồng mấy chục triệu.
Tôi và chồng kết hôn được năm năm, từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc sống tương đối hạnh phúc, có cô con gái bốn tuổi. Chồng tôi rất yêu con, ít nhậu nhưng đã đi với bạn là thâu đêm, vào những quán karaoke tay vịn. Ở nhà anh không bao giờ phụ giúp bất kỳ...
Đọc thêmCó nên nghỉ việc để tiện chăm con dù tài chính gia đình bấp bênh
Tôi 35 tuổi, sinh bé được 5 tháng và chuẩn bị đi làm lại; làm trong ngành dịch vụ, theo ca.
Hai gia đình nội ngoại không ai có thể chăm bé nên tôi thuê dì ruột lên Hà Nội phụ chăm con cùng từ khi mới sinh. Tôi thường làm từ 6h-14h hoặc 4h-22h, không có ngày nghỉ hoặc lễ tết. Công ty cách xa nhà, tôi đi xe bus mất tiếng rưỡi, mỗi tuần được nghỉ một ngày không cố định.
Tôi thường xuyên...
Đọc thêmTổng thu nhập gần 100 triệu đồng có nên rời Hà Nội vào Đà Nẵng sống?
Tôi có chồng và con gái 5 tuổi, cuộc sống khá êm đềm, giờ muốn thay đổi nơi sống.
Chúng tôi là dân miền Trung, học tập và làm việc tại Hà Nội, tổng thu nhập cố định 80-100 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng thu nhập bằng nhau, có thêm một miếng đất đầu tư và khoản tiết kiệm một tỷ đồng. Vợ chồng tôi đã có nhà, xe đầy đủ.
Gần đây, tôi muốn vào Đà Nẵng sinh sống trong...
Đọc thêmCó nên lấy chồng lần hai khi nhiều bất đồng, tài chính kém?
Tôi quen và yêu anh được gần hai năm, chúng tôi làm ở Hà Nội, quê cách nhau gần 300 km.
Tôi 38 tuổi, làm mẹ đơn thân của cô con gái 9 tuổi, ly hôn từ khi con chưa tròn một tuổi vì chồng ngoại tình. Hiện tại tôi làm kinh doanh, mấy năm đầu sau ly hôn tôi mất nhiều thời gian để cân bằng lại tâm lý tiêu cực về đàn ông. Vì trước tôi yêu và tin tưởng vào tình yêu, chỉ cần có tình yêu thì...
Đọc thêm