Home
Menu

Tôi muốn công bằng về tài chính sau hôn nhân

Tôi thấy cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị tốt về mặt tài chính trước khi bước vào hôn nhân.
Tôi và bạn trai đều 27 tuổi, yêu nhau hơn một năm và nhiều lần anh nhắc đến việc về chung một nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Chúng tôi có thu nhập khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng (mỗi người). Anh sống ở Hà Nội, trong khi tôi đến từ một tỉnh Tây Bắc. Tôi gửi cho bố mẹ mỗi tháng khoảng năm triệu đồng vì họ là nông dân, đã vất vả nuôi dưỡng anh em chúng tôi ăn học. Tôi dự định sẽ tiếp tục hỗ trợ họ như vậy sau khi kết hôn và nếu có phát sinh chi phí bất ngờ, tôi sẵn sàng gửi thêm. Gia đình bạn trai khá giả hơn. Hai năm trước, bố mẹ anh tài trợ một phần tiền để anh mua nhà. Hiện tại, anh còn phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng.
Tính tôi độc lập, cả hai luôn chia sẻ chi phí trong mối quan hệ. Anh trả cái này thì tôi trả cái khác, tổng thể chi phí giữa hai chúng tôi luôn tương đương. Anh thỉnh thoảng mua quà tặng tôi, tôi cũng tặng lại anh, chúng tôi không gặp vấn đề gì lớn trong mối quan hệ. Tôi tự lo cho bản thân trong mọi việc, từ sức khỏe đến những nhu cầu hàng ngày.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc kết hôn, tôi có một số lo lắng. Anh muốn là người quản lý tài chính vì anh giỏi việc này hơn. Tôi không có vấn đề gì với việc này, nhưng có một số điểm khiến tôi băn khoăn.
- Tiền phụng dưỡng bố mẹ: tôi gửi cho bố mẹ mình mỗi tháng năm triệu đồng. Bố mẹ anh sống gần nhà anh, vì vậy chúng tôi cũng sẽ phải trích một quỹ để chăm sóc họ, bao gồm mua sắm, dẫn đi ăn uống và du lịch. Tôi lo lắng về việc chia sẻ quỹ này thế nào cho hợp lý.
- Tiền trả nợ ngân hàng: Anh có khoản nợ ngân hàng khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, do anh mua nhà trước khi chúng tôi kết hôn. Tôi chưa hỏi về việc có đứng tên trên tài sản cùng anh sau khi kết hôn hay không. Chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề này một cách công bằng.
- Các chi phí khác: chi phí điện nước, phí quản lý chung có thể tốn khoảng sáu triệu đồng mỗi tháng. Thêm vào đó là chi phí ăn uống ở Hà Nội, nơi chúng tôi sẽ nấu cơm nhà. Khi tính toán tổng thu nhập của hai chúng tôi, khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, tôi cảm thấy chưa tự tin để kết hôn và sinh con.
- Một vấn đề khác là quỹ tiền chung. Tôi băn khoăn về: Thứ nhất là tiền đám cưới. Nếu anh đề xuất sử dụng tiền mừng cưới để trả nợ ngân hàng, tôi không đồng ý. Tiền mừng cưới có ý nghĩa đặc biệt và không nên được sử dụng để trả nợ. Tôi cảm thấy nếu chúng tôi chia tiền theo tỷ lệ nhà ai cho thì đưa lại người đó, điều này có thể làm mất đi ý nghĩa của món quà mừng cưới. Thứ hai, tiết kiệm hàng tháng. Nếu chúng tôi có tiền tiết kiệm hàng tháng và anh muốn sử dụng số tiền này để trả nợ ngân hàng, tôi không chắc liệu đây có phải là giải pháp hợp lý không. Chúng tôi cần tìm cách xử lý vấn đề này sao cho công bằng và hợp lý.
Tôi lo lắng việc nếu kết hôn và sau đó gặp khó khăn, tôi sẽ trở thành người phụ thuộc vào tài chính của anh. Tôi sợ nếu cuộc hôn nhân không bền vững, tôi có thể ra đi với hai bàn tay trắng, đặc biệt khi anh phải trả nợ ngân hàng và chỉ còn lại một phần nhỏ để sống. Về ngoại hình, học vấn và công việc, tôi cảm thấy không thua kém anh, điều kiện kinh tế của gia đình tôi không bằng gia đình anh. Tôi thấy cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị tốt về mặt tài chính trước khi bước vào hôn nhân. Rất mong nhận được tư vấn và chia sẻ từ mọi người. Tôi cần tìm ra cách giải quyết công bằng và hợp lý cho những vấn đề tài chính này để đảm bảo rằng cả hai đều cảm thấy thoải mái và an tâm khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và giúp đỡ.
Hoài Phương 16/08/2024

Muốn kết thúc tình yêu khi cả hai không vững tài chính

Anh luôn an ủi hời hợt mỗi lần tôi chia sẻ khó khăn về tài chính, tôi là sinh viên sắp ra trường nên chẳng dư giả gì.
Tôi và anh yêu nhau hơn năm rưỡi. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, đôi lần tôi cũng chia sẻ về khó khăn trong câu chuyện tài chính với anh, rồi nhận lại là sự an ủi hời hợt. Anh không nói sẽ giúp tôi như thế nào. Những lúc như vậy, tôi loay hoay tìm sự giúp đỡ và... Đọc thêm

Hôn nhân thất bại bù lại ly hôn thành công

Với tôi lúc này, định kiến: "Ly hôn là sự xấu hổ của gia đình" không còn, nó là điều may mắn để tôi có cuộc sống an nhiên.
Định kiến xã hội muôn thuở, ly hôn luôn là một điều đáng xấu hổ, là một thất bại trong cuộc sống, tôi từng bị cái định kiến đó gò bó đến hơn năm năm trời. Đến một ngày, tôi coi cái xấu hổ đó là một cơ hội may mắn, nếu không nắm lấy chắc sẽ... Đọc thêm

Sau hôn nhân, có cần thiết tồn tại tình bạn khác giới?

Cuộc sống tôi đã nhiều áp lực và tổn thương rồi, giờ chỉ muốn được bình yên, nhưng có người vẫn muốn giữ tình bạn khác giới với tôi.
Tôi bước chân vào một mối quan hệ (nhân duyên) khi tuổi đời không còn trẻ. Vì không còn trẻ, lại xác định nghiêm túc lâu dài nên tôi cảm thấy phiền muộn khi những mối quan hệ trước đây, trong thời gian tìm hiểu với một người, giờ đã xác... Đọc thêm

Từ khi phân chia trách nhiệm tài chính với chồng, tôi thấy cô độc

Nghĩ đến mỗi lần chồng "tránh" trả tiền, cảm giác nhói lòng khó tả, tôi khóc một mình, kiểu có chồng mà như không.
Tôi và chồng kết hôn năm 2019 khi cả hai đều đã ngoài 30, tôi hơn chồng một tuổi. Từ nhỏ cuộc sống của tôi rất vất vả nên phải tự lập sớm. Từ khi học cấp ba trở đi là bố mẹ không phải lo học phí, sinh hoạt cho tôi nữa. Tôi tự ý thức hoàn cảnh, lo kiếm học... Đọc thêm

Bố mẹ chỉ đồng ý hỗ trợ tài chính khi tôi có chồng

Tôi không có ý phản đối bố mẹ giúp em gái hay em trai, chỉ hy vọng bố mẹ cũng nhìn nhận và hỗ trợ tôi một cách công bằng.
Tôi 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, đang làm việc tại Sài Gòn trong ngành công nghệ với mức thu nhập đủ để tự trang trải cuộc sống. Gần đây, tôi có ý định mua căn chung cư một phòng ngủ ở Sài Gòn để ổn định hơn sau nhiều năm đi thuê. Điều này... Đọc thêm