Home
Menu

Chồng chỉ lo cho ba mẹ đẻ, không để tâm đến tôi

Anh hoàn toàn không góp gì cho gia đình nhỏ của chúng tôi, thậm chí đi chơi cũng chia đôi, nhiều khi tôi phải trả nhiều hơn.
Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, mới đoàn tụ và sống chung với nhau được hai năm, hiện vợ chồng định cư nước ngoài). Thật sự, tôi cảm thấy hôn nhân này có rất nhiều vấn đề. Vợ chồng tôi hiện tại không có gì chung: không nhà cửa, chưa có con cái, đặc biệt không có tài sản chung. Cả hai đều đi làm, thu nhập tương đối bằng nhau. Chi phí sinh hoạt chung như tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe của chồng, chúng tôi góp bằng tiền tips khi đi làm.
Ngoài phần đó, chồng hoàn toàn không có góp thêm gì để xây dựng cuộc sống vợ chồng. Tôi đã nói với chồng rằng mỗi tháng nên cùng nhau góp một khoản để lo cho tương lai, dư thì mỗi người để riêng. Anh không đồng ý, lại nói vì tôi ít chi phí hơn thì phải góp nhiều hơn. Trong khi đó, hàng tháng chồng vẫn phải lo tiền nhà cho ba mẹ, trả nợ cho ba mẹ, mua đồ cho ba mẹ. Ngoài ra anh phải trả góp xe và bảo hiểm xe cho bản thân.
Điều làm tôi buồn là chồng hoàn toàn không góp gì cho gia đình nhỏ của chúng tôi, thậm chí đi chơi cũng chia đôi, nhiều khi tôi phải trả nhiều hơn. Tôi đi làm có tiền nhưng thấy chán nản. Lập gia đình là để cùng nhau xây dựng, lo tương lai, vậy mà chồng chẳng có trách nhiệm trong hôn nhân. Tôi không thấy anh nghĩ đến tương lai, chuyện con cái, hay việc mua nhà chung. Tôi hiểu rằng có hiếu với cha mẹ là điều tốt, nhưng từ khi lấy vợ xong, anh lại chỉ tập trung lo cho ba mẹ mình, quên đi trách nhiệm với vợ. Trong khi tôi rất biết điều và có trách nhiệm với ba mẹ chồng, anh lại chưa bao giờ nghĩ đến ba mẹ tôi, ngay cả dịp lễ tết hay ngày đặc biệt.
Nhiều lúc tôi không biết mình có vai trò gì trong cuộc đời anh nữa. Có những tháng anh thiếu tiền lại mượn tôi, hoặc muốn tôi phụ chi trả. Tiền của anh để lo cho cá nhân và gia đình bên nội, còn tiền của tôi anh lại muốn tôi lo cho cái chung của hai vợ chồng. Tôi thấy rất bất công, thật sự mệt mỏi và bế tắc. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Huyền Thanh 17/09/2025

Chồng chỉ lo cho ba mẹ đẻ, không để tâm đến tôi

Anh hoàn toàn không góp gì cho gia đình nhỏ của chúng tôi, thậm chí đi chơi cũng chia đôi, nhiều khi tôi phải trả nhiều hơn.
Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, mới đoàn tụ và sống chung với nhau được hai năm, hiện vợ chồng định cư nước ngoài). Thật sự, tôi cảm thấy hôn nhân này có rất nhiều vấn đề. Vợ chồng tôi hiện tại không có gì chung: không nhà cửa, chưa có con cái, đặc biệt... Đọc thêm

Ghét mẹ chồng vì bà không quan tâm đến con tôi mới sinh

Từ khi sinh bé xong đến giờ, bên nội rất hờ hững và chẳng quan tâm gì đến cháu.
Tôi sinh con được 8 tháng, để cháu cho ngoại lo vì vợ chồng đi làm ở thành phố, bà nội chỉ thăm cháu được hai lần (cách nhau 200 km). Bà nội chưa hề cho cháu bất kỳ cái gì, một bịch tã hay lon sữa cũng không hề có. Trước khi sinh em bé, thật lòng tôi cũng rất thương nhà chồng. Từ khi sinh bé xong đến... Đọc thêm

Mẹ không quan tâm đến việc dượng ghét bỏ tôi

Tôi không thể chia sẻ với mẹ vì mỗi khi đề cập đến dượng là mẹ trở nên nhạy cảm, cáu gắt với tôi.
Mẹ tôi đi bước nữa, dượng không thích tôi, tỏ thái độ ghét bỏ tôi. Tôi từng chia sẻ với mẹ việc dượng bảo rằng không xem tôi là người trong gia đình. Mẹ lại cho rằng đó là dương đang dạy tôi.
Một lần vô tình tôi phát hiện dượng nhắn tin với người khác, nói tôi là em... Đọc thêm

Chồng vô tâm đến mức tôi thấy mình chẳng khác người ở

Tôi khổ tâm, khóc nhiều, chồng cứ kệ tôi giận, từ từ rồi thôi, chưa bao giờ anh thấy đó là lỗi của mình để thay đổi hoặc sửa chữa.
Tôi và chồng bằng tuổi, cưới hơn 5 năm, chưa dự định có con, cuộc sống vợ chồng ngày càng tẻ nhạt và buồn chán. Gần đây chồng đi nhậu với bạn bè, đối tác tới đêm mà không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi nhắn năm lần bảy lượt anh mới... Đọc thêm

Sếp có gia đình vẫn quan tâm đến bạn gái tôi

Tôi tin tưởng bạn gái nhưng biết em rất khờ; sếp có quyền lực và rất tâm lý, nói chuyện khéo léo, tôi hơi lo.
Chúng tôi đều trên 35 tuổi, yêu nhau hai năm. Em trẻ hơn so với tuổi, khuôn mặt xinh xắn, thu hút người khác phái. Em từng ly dị và có con. Gần đây em đổi công ty với vị trí cao hơn, thu nhập gấp đôi trước, nhiều đồng nghiệp hay chọc ghẹo em. Những người đó đều có gia đình,... Đọc thêm