Tổ ấm 30 năm tuổi rạn nứt vì cái tát tôi dành cho vợ
Tôi 52 tuổi, vợ 48 tuổi, ở với nhau đã 30 năm, có ba mặt con và hai cháu ngoại, thế nhưng vợ chồng lúc nào cũng xung khắc.
Ở độ tuổi này tôi vẫn phải kể chuyện để nghe ý kiến người ngoài cuộc các bạn ạ. Hiện tại tôi có một xưởng sửa chữa dịch vụ nhỏ nên thời gian xông xênh, tự chủ hơn. Vợ là công nhân, đi làm từ 7h30 đến 17h30 về nhà. Do hay phải giao lưu anh em bạn bè, đôi khi thư giãn cho công việc nên tôi uống bia vào buổi chiều tối với bạn bè hoặc một mình, thời gian uống trung bình 30-40 phút. Đặc biệt dịp World Cup vừa rồi tôi tụ tập mấy anh em bạn bè lại để xem ở nhà tôi cho vui với một số trận hay và những trận cuối cùng tại nhà tôi (có tổ chức cả ăn uống ban đêm).
Sự việc bình thường không sao, xong mỗi cuộc như vậy vợ thường xuyên sưng mặt và nói những từ ngữ khó nghe. Tôi chỉ lặng im và nói chút để vợ thông cảm. Thi thoảng tôi cũng giải thích rằng phải giao lưu nhiều hơn so với những người bình thường khác vì mối quan hệ xã hội và cũng vì doanh nghiệp nhỏ của mình. Vợ gần như không hiểu, chỉ biết tôi hay đi thế nên cô ấy luôn sưng mặt, có hành động quăng quật nồi chậu xuống nền. Nhiều lần như vậy cho đến khi tôi không thể chịu được đã đánh vợ một cái. Vợ cũng không kém phần, quăng đồ lại phía tôi.
Qua cơn nóng giận, tôi biết mình không đúng khi đánh vợ, nhưng lúc đó sự ức chế dâng lên rồi vỡ òa, bản thân không kìm nén được nữa. Sau sự việc đó, vợ mang quần áo rồi dắt theo con út về nhà ngoại. Thực sự tâm trạng tôi rất chán và rối bời về việc xảy ra với gia đình, đặc biệt với người vợ này. Tôi kể nội dung ra chỉ với mục đích xin ý kiến chân thành từ người ngoài cuộc hoặc từng trải để giúp gỡ rối cho tổ ấm 30 tuổi của mình. Xin trận trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các bạn.
Hòa Bình 30/07/2024Vì cái cốc nứt, vợ đuổi mẹ tôi về quê
Mẹ bảo cái cốc đáng bao tiền mà vì nó mất tình cảm mẹ con, vợ tôi trả lời thẳng: "Tiền quan trọng hơn tình cảm".
Tôi cưới vợ gần hai năm, có bé trai 8 tháng tuổi rất kháu khỉnh, vợ chồng đều phải đi làm xa quê, chỗ làm của tôi cách chỗ làm của vợ 60 km nên một tuần tôi chỉ về với hai mẹ con được một hai lần. Tôi đã nhờ mẹ ra trông cháu, ở với vợ tôi và cháu, vấn đề...
Đọc thêmBị chồng tát 6 cái khi bảo anh đặt mình vào vị trí người vợ
Con tôi đang ngồi chơi, thấy thế khóc thét lên, tôi không còn nhận ra người đàn ông từng nắm tay mình trong lễ cưới giờ lại vậy.
Tôi vừa xin nghỉ việc vì muốn dành thời gian chăm sóc con nhỏ và lấy lại sức khỏe sau sinh. Cứ nghĩ ở nhà tạm một thời gian sẽ được thông cảm, không ngờ lại là chuỗi ngày ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cả nhà chồng sợ tôi ăn bám, vài hôm là gọi điện...
Đọc thêmTôi 17 tuổi, dành tình cảm với thầy giáo đã có vợ con
Nhìn những bài đăng của thầy về gia đình vô cùng hạnh phúc khiến tôi ngưỡng mộ.
Năm lớp 10, lần đầu tôi gặp thầy tại trung tâm gần trường khi đang tìm chỗ học thêm. Tôi đến bàn ghi danh đăng ký, vô tình gặp được thầy ngồi đó, vừa vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp, vừa xem lại giáo án sẽ dạy. Tôi nhìn thầy, có lẽ lúc đó tôi đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình...
Đọc thêmLỡ dùng gói phở ăn liền để anh trai đói, mẹ mắng tôi té tát
Tôi sống tử tế, tự lực, chưa từng làm hại ai, vậy mà chỉ nhận lại sự bất công, ghẻ lạnh từ chính những người ruột thịt.
Tôi sinh ra trong một gia đình xuất phát từ nghề nông có 6 người con, 5 gái và một trai, tôi là con gái út trong nhà. Tôi 30 tuổi và đã lập gia đình. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tôi chưa có lấy một ngày dám sống buông thả hay lười biếng. Vậy mà cuộc sống...
Đọc thêmTổn thương vì bị vợ tát
Tôi là con cả, hay suy nghĩ nhiều, dễ tủi thân, luôn mong muốn nhận được yêu thương, chia sẻ sau khi cho đi.
Tôi 32 tuổi, vợ 34 tuổi, cưới nhau được ba tháng sau khi yêu bảy tháng. Vợ tôi hơi vô tâm, chưa biết cách thể hiện và quan tâm một người, không thể hiện tình cảm (điều này vợ biết và hứa dần thay đổi). Là con út nên tính cách vợ hơi ngang, luôn cho mình đúng, khó chịu khi phải...
Đọc thêm