Home
Menu

Bụng bạn gái có vết thâm và rạn da như từng mang bầu

Dù yêu nhau đã lâu nhưng cả hai vẫn chưa đi quá giới hạn vì bạn gái muốn đợi đến sau khi kết hôn.
Tôi 30 tuổi, quen bạn gái được gần một năm. Chúng tôi đều đã đi làm ổn định và xác định nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ tính chuyện cưới xin vào năm sau. Bạn gái tôi hiền, sống tình cảm, rất chu đáo với hai bên gia đình. Mỗi lần về quê tôi, cô ấy đều xắn tay phụ mẹ tôi nấu cơm, rửa bát, luôn lễ phép, gần gũi nên ai cũng quý. Từ đầu đến giờ, chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Dù yêu nhau đã lâu nhưng cả hai vẫn chưa đi quá giới hạn vì bạn gái muốn đợi đến sau khi kết hôn. Tôi hoàn toàn đồng ý và chưa bao giờ ép buộc cô ấy.
Cuối tuần trước, hai đứa đi nghỉ ở biển. Lúc bạn gái thay đồ để xuống bơi, tôi vô tình thấy vùng bụng dưới của cô ấy có vài vết rạn mờ hai bên hông và một đường thâm nhạt chạy dọc từ dưới rốn xuống. Trước đây tôi từng nghe nhiều người nói phụ nữ sau khi mang thai thường có những dấu hiệu như vậy nên trong lòng bắt đầu băn khoăn. Mấy hôm nay tôi lên mạng tìm đọc đủ thứ. Có nơi nói rạn da và đường thâm có thể xuất hiện do tăng giảm cân, thay đổi nội tiết hoặc từng mang thai, có nơi lại khẳng định đó gần như là dấu hiệu của thai kỳ. Càng đọc tôi càng rối, không biết đâu mới là thông tin đúng.
Tôi rất yêu bạn gái và chưa từng nghĩ sẽ chia tay em. Nhưng việc không được giải tỏa thắc mắc khiến tôi chẳng lúc nào yên, trong đầu toàn là những vết thâm vết rạn đó và tưởng tượng đủ loại tình huống. Tôi có nên hỏi thẳng bạn gái không? Nếu không phải, tôi sợ bạn gái sẽ bị tổn thương. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.Anh Hòa 30/07/2026

Chồng đánh và đạp vào bụng khi tôi đang mang bầu

Đêm đó tôi khóc suốt nhưng anh kệ; sáng hôm sau tôi tự thu dọn đồ, viết đơn ly hôn và lái xe máy về nhà mẹ đẻ.
Tôi 26 tuổi, là người thẳng tính và cũng rất nóng tính, lấy chồng gần nửa năm, đang mang thai. Chúng tôi rất quyết tâm để đến với nhau. Cả hai yêu xa gần 400 km. Từ năm cuối đại học, tôi quen anh. Sau khi ra trường, tôi về quê vì nơi mình học là một thành phố nhỏ, rất... Đọc thêm

Tổ ấm 30 năm tuổi rạn nứt vì cái tát tôi dành cho vợ

Tôi 52 tuổi, vợ 48 tuổi, ở với nhau đã 30 năm, có ba mặt con và hai cháu ngoại, thế nhưng vợ chồng lúc nào cũng xung khắc.
Ở độ tuổi này tôi vẫn phải kể chuyện để nghe ý kiến người ngoài cuộc các bạn ạ. Hiện tại tôi có một xưởng sửa chữa dịch vụ nhỏ nên thời gian xông xênh, tự chủ hơn. Vợ là công nhân, đi làm từ 7h30 đến 17h30 về nhà. Do hay phải giao lưu anh em bạn bè, đôi... Đọc thêm

Bố chồng hay nói xấu tôi khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt

Tôi luôn ám ảnh ánh mắt của bố chồng, luôn lo lắng mình làm sai điều gì đó.
Khi chưa có con, cuộc sống vợ chồng khá yên ổn. Hiện nay chúng tôi có một con gái gần 3 tuổi và tôi đang mang thai đứa thứ hai ở tháng thứ bảy. Từ khi có con, áp lực kinh tế và những mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn. Vợ chồng tôi gần như gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình chồng vì bố mẹ chồng... Đọc thêm

Vợ phản bội tôi vì người có bụng 6 múi, nổi tiếng trên mạng xã hội

Vợ bảo người đó khen tóc em dài, đẹp, xoa tay vợ tôi vì thấy em mệt mỏi nên động viên.
Tròn một tuần từ khi tôi phát hiện em trò chuyện sau lưng tôi với người khác giới, chia sẻ và tâm sự về cuộc sống, công việc, gia đình, con cái. Tôi buồn và thực sự sốc, không thể tưởng tượng hoàn cảnh này lại xảy ra với mình và gia đình mình. Vợ tôi, một người con gái miền quê, theo như tôi... Đọc thêm

Bạn gái có nhiều vết xước lạ trên người sau buổi tập gym

Khi em về nhà, thay đồ, tôi vô tình thấy vùng thắt lưng của em có nhiều vết trầy xước đỏ, rõ ràng do móng tay cào.
Tôi 26 tuổi, mới đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Chuyện tình cảm giữa tôi và vợ sắp cưới từng khá êm đềm. Chúng tôi quen nhau hơn hai năm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Tôi vẫn luôn tin mình đã chọn đúng người để đồng hành suốt đời. Gần... Đọc thêm