Home
Menu

Bố chồng hay nói xấu tôi khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt

Tôi luôn ám ảnh ánh mắt của bố chồng, luôn lo lắng mình làm sai điều gì đó.
Khi chưa có con, cuộc sống vợ chồng khá yên ổn. Hiện nay chúng tôi có một con gái gần 3 tuổi và tôi đang mang thai đứa thứ hai ở tháng thứ bảy. Từ khi có con, áp lực kinh tế và những mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn. Vợ chồng tôi gần như gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình chồng vì bố mẹ chồng không có thu nhập ổn định. Chồng tôi làm nghề xây dựng nên công việc bấp bênh theo mùa, còn mẹ chồng bán vé số thu nhập rất ít. Dù đang mang thai nhưng tôi chỉ tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng, nhiều lúc lo lắng không biết sau này lấy gì để sinh và nuôi con.
Gia đình chồng có khoảng 2 ha đất, trong đó đã sang tên cho chồng tôi 3.000 m². Tôi chưa từng có ý định tranh giành tài sản, thậm chí từng khuyên chồng tự mua đất thay vì nhận đất của bố mẹ. Thế nhưng mỗi khi có chuyện không vừa ý, bố chồng thường mang chuyện đất đai ra nhắc đi nhắc lại hoặc dọa bán. Điều đó khiến tôi rất mệt mỏi. Bố chồng là người cực kỳ nóng tính, hay chửi mắng, để bụng và luôn muốn người khác phải làm theo ý mình. Từ ngày về làm dâu, tôi nhiều lần chứng kiến ông chửi mắng, thậm chí đánh mẹ chồng. Với hàng xóm hay anh em họ hàng, ông cũng thường xuyên chỉ trích, nói nặng lời.
Tôi rất sợ bố chồng vì ông luôn soi xét từng việc nhỏ. Khi tôi mang thai lần đầu và bị sảy thai, lần mang thai tiếp theo tôi vô cùng cẩn thận. Do nghén nặng nên làm việc nhà không được nhiều. Có lần bố chồng nói rằng để chồng tôi làm nhiều việc rồi "chết sớm cho tôi đi lấy chồng khác". Đó là câu nói tôi không thể quên. Sau khi sinh con, mâu thuẫn càng nhiều hơn vì khác biệt trong cách chăm sóc cháu. Chỉ cần tôi sơ suất một việc nhỏ cũng bị trách móc. Có lần điều khiển tivi hỏng, không rõ nguyên nhân nhưng ông quy hết trách nhiệm cho tôi.
Có lần tôi nghén mệt nên để bát đĩa qua sáng mới rửa, ông lại mỉa mai. Đỉnh điểm là hôm tôi mải nấu thức ăn mà quên nấu cơm, khiến bữa tối muộn hơn thường lệ. Bố chồng giận dữ bỏ vào phòng, còn mẹ chồng liên tục trách tôi ngay trong bữa ăn. Tối hôm đó, bố chồng đứng chửi tôi suốt hơn một giờ đồng hồ với những lời rất cay nghiệt như "ngu dốt", "không biết tính toán", "tao làm được tao chửi được". Sau đó ông còn giận tôi cả tuần, không ăn cơm chung với gia đình. Từ đó, tôi luôn sống trong tâm trạng lo sợ, lúc nào cũng tự hỏi mình có làm sai điều gì hay không.
Mẹ chồng tôi hiền lành, cam chịu và hết lòng vì chồng. Dù bị chửi mắng hay đối xử không tốt, bà vẫn nhẫn nhịn. Tôi và mẹ chồng cũng có nhiều bất đồng trong việc chăm sóc con. Tôi hạn chế cho con ăn bánh kẹo, đồ ăn vặt nhưng bà thường xuyên cho cháu ăn trước bữa cơm. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng không thay đổi được. Có lần tôi nói với mẹ chồng: "Con mong mẹ tôn trọng con một tí". Câu nói ấy sau đó được bố chồng kể lại với chồng tôi. Anh lập tức gọi điện mắng tôi là "mất dạy". Điều đó khiến tôi vô cùng sốc.
Tôi là người sống khá nhẫn nhịn. Từ nhỏ mẹ đã dạy phải suy nghĩ kỹ trước khi nói và biết hòa thuận với gia đình chồng. Tôi không khỏe, cũng không khéo léo chuyện bếp núc như những người phụ nữ nông thôn khác. Dù luôn cố gắng nhưng tôi có cảm giác mình không bao giờ làm hài lòng bố mẹ chồng. Mua món gì cũng bị chê, làm việc gì cũng bị soi xét.
Quan hệ của tôi với em chồng khá tốt nhưng với chồng thì ngày càng căng thẳng. Anh rất nóng tính, chỉ cần tranh luận vài câu là nổi nóng, chửi tôi ngu dốt, xưng hô mày tao, đập phá đồ đạc. Tôi đã nhiều lần suýt bị đánh. Có lần vì chuyện rất nhỏ liên quan đến việc dọn nhà tắm sau khi tắm cho con, anh chửi tôi là "có học mà như vô học". Khi tôi phản ứng lại, anh lao tới định tát. Tôi ôm con khóc suốt đêm. Tôi thường không kể những mâu thuẫn với bố chồng cho chồng nghe vì nghĩ anh đi làm vất vả, không muốn anh khó xử. Nhưng bố chồng lại thường xuyên nói về tôi với anh. Dần dần anh tin lời bố hơn tin vợ. Mỗi lần tôi giải thích, anh đều cho rằng tôi sai.
Một chuyện khác khiến tôi đau lòng là việc chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ. Đầu năm ngoái, tôi phát hiện tin nhắn giữa họ. Anh từng chủ động rủ cô ấy đi uống cà phê rồi xóa toàn bộ tin nhắn. Khi bị phát hiện, anh giải thích rằng chỉ hỏi thăm vì còn "có tình có nghĩa". Trong khi đó, anh lại rất vô tâm với mẹ con tôi. Suốt hai lần mang thai, tôi hầu như không nhận được sự quan tâm từ chồng. Anh không hỏi tôi ăn uống thế nào, không chia sẻ việc nhà, không dành thời gian cho con. Ngược lại, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè hoặc đi nhậu. Có lần tôi đau bụng cần đi siêu âm nhưng thái độ của anh hoàn toàn thờ ơ, khiến tôi phải tự đi khám trong nước mắt. Quan hệ giữa chồng tôi và gia đình bên ngoại cũng ngày càng xấu đi. Chỉ vì bất đồng nhỏ, anh có thể nổi nóng với bố mẹ tôi. Dần dần, khoảng cách giữa hai bên gia đình ngày càng lớn.
Tôi hiểu không ai hoàn hảo và mình cũng có những thiếu sót. Nhưng những năm tháng sống trong sự sợ hãi, bị chê trách, xúc phạm và không được tôn trọng đã khiến tôi kiệt sức. Tôi luôn ám ảnh ánh mắt của bố chồng, luôn lo lắng mình làm sai điều gì đó. Còn chồng tôi ngày càng vô tâm, thường xuyên xúc phạm tôi và gia đình tôi. Sau rất nhiều chuyện, tôi đã nghĩ đến ly hôn. Hai vợ chồng thậm chí đã ký đơn nhưng tôi vẫn chưa nộp vì thương các con còn quá nhỏ. Tôi lo nếu ly hôn sẽ phải một mình nuôi hai con, nhưng nếu tiếp tục ở lại, những mâu thuẫn hiện tại cũng khó có thể thay đổi. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn được rời khỏi ngôi nhà khiến mình luôn sống trong áp lực và sợ hãi.
Minh Thùy
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
21/06/2026

Tổ ấm 30 năm tuổi rạn nứt vì cái tát tôi dành cho vợ

Tôi 52 tuổi, vợ 48 tuổi, ở với nhau đã 30 năm, có ba mặt con và hai cháu ngoại, thế nhưng vợ chồng lúc nào cũng xung khắc.
Ở độ tuổi này tôi vẫn phải kể chuyện để nghe ý kiến người ngoài cuộc các bạn ạ. Hiện tại tôi có một xưởng sửa chữa dịch vụ nhỏ nên thời gian xông xênh, tự chủ hơn. Vợ là công nhân, đi làm từ 7h30 đến 17h30 về nhà. Do hay phải giao lưu anh em bạn bè, đôi... Đọc thêm

Vì cái cốc nứt, vợ đuổi mẹ tôi về quê

Mẹ bảo cái cốc đáng bao tiền mà vì nó mất tình cảm mẹ con, vợ tôi trả lời thẳng: "Tiền quan trọng hơn tình cảm".
Tôi cưới vợ gần hai năm, có bé trai 8 tháng tuổi rất kháu khỉnh, vợ chồng đều phải đi làm xa quê, chỗ làm của tôi cách chỗ làm của vợ 60 km nên một tuần tôi chỉ về với hai mẹ con được một hai lần. Tôi đã nhờ mẹ ra trông cháu, ở với vợ tôi và cháu, vấn đề... Đọc thêm

Bạn trai hay nói xấu vợ cũ và khen người yêu cũ hết lời

Anh khen họ hết lời, có vẻ rất tự hào khi được những cô gái đó theo đuổi.
Tôi 38 tuổi, chưa từng lập gia đình bao giờ, hơn năm nay quen một anh 44 tuổi. Anh từng có vợ, ly dị cách đây năm năm và chưa có con. Anh học giỏi, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ từ những trường top danh giá trên thế giới. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người xung quanh, sống có trách nhiệm, không... Đọc thêm

Gồng gánh cả gia đình vẫn không khiến chồng thay đổi tính xấu

Tôi muốn vợ chồng có gì thì ngồi lại nói chuyện nhưng chỉ nói được một hai câu là anh lại gay gắt không nghe, luôn cho mình là đúng.
Tôi là người vợ trong bài: "Vợ vẫn khó chịu dù tôi làm hết việc nhà, tuần nhậu đôi ba lần". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, đa số nói chồng tôi nhậu nhiều. Tôi cũng nói với anh rồi, to nhỏ nặng nhẹ, tâm sự có, cứng rắn có, đều đã... Đọc thêm

Chồng công khai tình cảm với phụ nữ già và xấu hơn tôi

Chồng trên 65 tuổi, đã về hưu; tôi chưa 50 tuổi, đang đi làm, chúng tôi sống với nhau gần 15 năm, từng khá hạnh phúc.
Vợ chồng tôi định cư ở nước ngoài. Anh hiền lành, không lăng nhăng. Tháng 11 vừa rồi, chúng tôi hơi lớn tiếng với nhau, anh nói không muốn sống với tôi nữa. Tôi không nói gì vì nhiều lần như vậy nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Sau đó anh về Việt Nam 7 tháng (vừa sang lại... Đọc thêm