Home
Menu

Mẹ chồng chưa từng mua cho con tôi được miếng thịt cá nào

Bà mang cháu ngoại sang trông, chăm bẵm, dạy cháu ngoại nói, mua thịt tôm cá, chim... về nấu cho cháu ăn.
Việc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận là chuyện bình thường ở các gia đình, đặc biệt là khi sống chung chạm mặt nhau hàng ngày. Chuyện không có gì đáng kể nếu việc ông bà đối xử với các cháu nội ngoại bình đẳng nhưng mẹ chồng tôi lại khác. Từ hồi tôi sinh, bà chưa tắm cho cháu nội quá ba lần, chưa từng mua miếng thịt miếng cá nào cho cháu ăn (tôi biết mình không thể đòi hỏi vì đó là con tôi, tôi có nghĩa vụ chăm sóc, còn ông bà giúp được cái gì thì tốt cái đó), bà cũng chả ôm ấp, chơi với cháu như những gia đình khác. Chưa bao giờ tôi thấy bà chủ động bảo mang cháu xuống chơi với bà, tôi nhờ thì bà trông, không thì thôi.
Tuy nhiên, với cháu ngoại thì khác. Bà mang cháu ngoại sang trông, chăm bẵm, dạy cháu ngoại nói, mua thịt tôm cá, chim... về nấu cho cháu ăn (cũng một công mua nhưng không mua cho cháu nội). Trong bữa cơm mỗi dịp lễ tết cả gia đình tụ tập, bà chỉ khen và ôm cháu ngoại, còn cháu nội mặc kệ. Đến đôi dép đi trong nhà cũng chỉ mua một đôi cho cháu ngoại, khăn lau mũi của cháu ngoại bà giặt giũ sạch sẽ còn của cháu nội bà vứt đấy cho mẹ cháu giặt. Mỗi lần con tôi ốm đau, bà nội chăm cháu ngoại nên tôi chỉ còn cách mang về bên mẹ đẻ hỗ trợ.
Câu chuyện kể ra tưởng chỉ có trên phim. Còn nhiều sự việc xảy ra, tôi không thể kể hết. Điều này làm khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng xa nhau. Nhiều khi suy nghĩ tiêu cực, tôi muốn bỏ chồng, vì chồng một mà vì mẹ chồng mười.
Hải Lan 18/11/2024

Tôi ốm nghén thèm thịt bò, chồng bảo chờ cả tuần để mua thịt 'xịn'

Ngoài ra anh cũng bỏ mặc tôi mọi khoản chi phí, không có lấy hộp sữa hay phụ một bữa đi chợ nào nữa, mẹ chồng cũng vậy.
Tôi lấy chồng được 6 tháng, đang mang bầu tháng thứ 5 nhưng lại rơi vào cuộc khủng hoảng hôn nhân. Tôi và anh lấy nhau sau một năm hẹn hò, có phần chưa đủ hiểu nhau nhưng do tuổi tác đã lớn (anh 35, tôi 28) nên quyết định kết hôn. Chúng tôi cùng quê nhưng tính cách... Đọc thêm

Chỉ vì miếng thịt, mẹ chồng nói như xúc phạm tôi

Vì sơ suất để miếng thịt ở ngăn mát thay vì ngăn đông, thịt bị ôi, bà chửi tôi: “Mua về cho mà ăn còn để thối ra”.
Tôi sống ở ngoại thành Hà Nội. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi có một gia đình yên ấm. Trước mặt họ hàng, mẹ chồng luôn tỏ ra yêu quý con dâu. Bà hay nói: "Con nó được lắm, hiền lành, chịu khó". Những lời ấy khiến ai nghe cũng tin tôi là nàng dâu may mắn.... Đọc thêm

Nghi ngờ con gái chung với vợ cũ không phải ruột thịt

Mọi người xung quanh nhận xét rằng con gái càng lớn càng không giống ai trong gia đình tôi.
Tôi có con gái 8 tuổi. Vợ chồng tôi ly thân từ lúc con gái 2 tuổi, một năm sau chính thức ra tòa ly hôn. Vợ cũ giờ đã lấy chồng và có con 5 tuổi. Con gái ở với tôi cùng ông bà nội từ lúc ly hôn tới giờ, bé rất ngoan và tình cảm. Gần đây mọi người xung quanh (hàng xóm, họ hàng...) nhận xét rằng con... Đọc thêm

Chồng ăn gần một cân thịt mỗi bữa, tôi sinh nghi về những thay đổi của anh

Tôi còn liên tưởng đến những thay đổi khác trong lịch trình của anh; anh đi sớm về muộn nhiều hơn, điện thoại luôn bên cạnh.
Tôi vốn là người phụ nữ khá lạc quan và luôn tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời của mình. Thế nhưng gần đây, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi xuất hiện dấu hiệu lạ khiến tôi không thể không đặt dấu chấm hỏi. Điều kỳ lạ nhất lại bắt đầu từ...... Đọc thêm

Những người ruột thịt bào mòn và lừa dối tôi suốt 18 năm

Tôi không muốn tiếp tục sống cùng ba mẹ nữa, không còn muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình.
Tôi sinh ra trong một gia đình không được khá giả lắm. Khi còn trẻ, tôi có quen bạn trai ở Việt Nam nhưng ba mẹ không cho phép cưới vì có người đưa tôi ra nước ngoài. Mẹ nói nuôi con đỡ chân tay, tôi phải có trách nhiệm trả công ơn sinh thành nên cần ra nước ngoài lấy chồng để giúp gia đình. Họ... Đọc thêm