Home
Menu

Mẹ vợ mắng chúng tôi sinh con rồi để bà vất vả chăm cháu

Chúng tôi ngồi im nghe bà mắng, sau đó vợ lên phòng khóc, bảo khổ quá, hay tôi đổi việc để có thời gian chăm con.
Tôi 37 tuổi, làm kĩ sư cơ điện đang làm cho công ty nước ngoài, lương 30 triệu đồng; nếu làm ngoài thì kiếm thêm nữa, phần này có khi nhiều hơn lương. Đặc thù công việc phải đi dự án nhiều, một tuần mới về nhà một lần, nếu về văn phòng chính làm thì phải di chuyển từ chỗ ở đến chỗ làm mất 40 km nên rất tốn thời gian và sức khỏe. Hiện tại tôi thấy sức khỏe đi xuống, đau lưng, thoát vị đĩa đệm (tôi làm tại văn phòng). Vợ 34 tuổi, làm nhân viên văn phòng, lương tầm 10 triệu đồng, tuy nhiên thời gian di chuyển bằng xe đưa rước cũng mất hai tiếng mới đến công ty nên vợ khá tốn thời gian cho công việc. Vợ về đến nhà thì con cái đã tắm rửa, ăn uống xong, chỉ việc bế con lên phòng, cho con chơi đồ chơi rồi nghịch điện thoại.
Vợ chồng tôi có hai bé, một bé 6 tuổi sắp vào lớp một và một bé 14 tháng, hiện tại phải ở nhờ nhà ngoại và nhờ ngoại chăm để đi làm. Nhà nội ở rất xa nên không giúp gì được, muốn giúp cũng khó vì vợ chồng tôi chưa có nhà riêng. Sau khoảng thời gian đi làm và tích lũy, chúng tôi mua được 2 lô đất, dự kiến đầu năm tới sẽ xây nhà trên một mảnh đất, vị trí gần công ty vợ. Tình hình tài chính của tôi đủ để làm nhà rồi nhưng chưa hợp tuổi nên ráng đến hết năm nay.
Chuyện bắt nguồn từ việc chăm con, vợ chồng tôi đi làm từ sáng, khi về đến nhà cũng 19h, nhờ ông bà ngoại chăm giúp cháu. Tôi được nghỉ hai ngày cuối tuần, vợ chỉ được nghỉ chủ nhật. Bé lớn đi học còn bé nhỏ nhờ bà ngoại chăm. Sáng tôi dạy mua đồ ăn sáng cho bé lớn, cho con ăn rồi đưa đến trường, sau đó mới đi làm. Công việc của bà ngoại là bán sạp vé số ở chợ từ 5h30 sáng đến tầm 12h trưa thì về, buổi sáng bé nhỏ ngủ gần như hết buổi sáng hoặc nếu thức thì chơi với ông ngoại. Chắc bé ngủ nhiều vào buổi sáng nên từ trưa đến tối không ngủ nữa, chỉ chơi. Bà ngoại phải tắm cho bé lớn và cho bé nhỏ ăn (bé lớn tự lập nên tự ăn uống). Bé nhỏ cứ bám bà ngoại nên bà mệt.
Hôm qua đi làm về, bà chửi mắng vợ chồng tôi rất nhiều vì sinh con ra mà bỏ bê con, để bà chăm cực quá. Tôi rất biết ơn bà ngoại đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc chăm con cái vì nội ở xa. Tôi cũng chủ động cho ông bà ngoại mượn hơn một tỷ đồng để làm nhà lớn, mỗi người ở một phòng cho thoải mái (mấy năm trước ở trọ). Năm ngoái ông bà trả lại cho chúng tôi mua đất, chuẩn bị làm nhà.
Tôi thấy có lỗi với ông bà vì sinh con mà không chăm, để ông bà cực. Nếu như có nhà riêng, mọi việc dễ hơn rồi. Tôi sẽ thuê một người giúp việc để không làm phiền ông bà ngoại nhiều như thế. Nhưng giờ ở trong nhà ông bà ngoại nên tôi không thể thuê được. Thời gian từ nay đến lúc làm nhà, tính luôn cả thời gian thi công chắc tầm 9 tháng nữa, nếu như cứ tiếp tục như thế này không ổn lắm. Tôi cũng tính toán, nếu làm nhà xong cũng chuyển sang nhận thầu nho nhỏ làm riêng, không đi làm công ty nữa nhưng còn khá lâu.
Tôi bàn với vợ hay là mình về gần vị trí chuẩn bị xây nhà, thuê nhà trọ rồi thuê thêm giúp việc để cho bà ngoại đỡ vất vả, vợ không chịu. Giờ chúng tôi chỉ còn cách tìm chỗ giữ trẻ nhỏ để gửi nhưng chưa tìm ra chỗ ưng ý. Hôm nay đi làm mà cứ suy nghĩ về chuyện này khiến tôi muốn nghỉ việc ở nhà chăm con quá. Các bạn góp ý xem trong hoàn cảnh này tôi phải làm sao. Chân thành cảm ơn.
Quang Huy 28/07/2024

Chỉ mong ông bà ngoại cứ để con cháu trải nghiệm vất vả

Tôi là tác giả bài viết "Phiền lòng khi ông bà ngoại sang chơi quá nhiều", cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người.
Qua góp ý của độc giả, tôi nhìn nhận lại bản thân, hơi hổ thẹn vì có suy nghĩ như vậy bởi ông bà rất tốt. Trước đây, có lần mẹ tôi nói câu chuyện bố tôi ngại không lên nhà em gái nhiều vì còn em rể. Lần đó tôi không để ý nhưng giờ mới nhớ lại câu chuyện... Đọc thêm

Tôi từng nghĩ chồng tử tế, cho đến khi mẹ tôi vào chăm cháu

Tại sao tôi luôn cố gắng sống biết điều, nhún nhường, giải thích hết lời mà cách cư xử của chồng ngày càng tệ đi?
Vợ chồng tôi có một bé trai 8 tháng tuổi, sống chung gần 9 năm và kết hôn được tầm 3 năm. Vợ chồng không có vấn đề gì về tình cảm. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại thành vấn đề ngay lúc này. Mâu thuẫn phát sinh nhiều hơn khi tôi sinh con, vì chồng quá yêu con.... Đọc thêm

Bà nội không chịu chăm cháu, đùn đẩy cho bà ngoại

Nhiều lần bà nội nói đùa sau này tôi đi làm thì để con để bà ngoại trông.
Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, có một bé chín tháng tuổi, kết hôn gần được hai năm. Vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước, lương tôi tám triệu đồng, lương chồng 5,5 triệu. Chồng tôi khéo dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, làm việc nhà nhưng vụng về trong chăm nuôi con. Ông bà nội ngoại đã về hưu, đều không làm công... Đọc thêm

Mẹ chồng muốn đưa cháu về quê chăm cho đỡ buồn

Vợ chồng tôi ngỏ ý mời bà lên trên này ở cùng vợ chồng, tiện chơi cùng cháu nhưng bà chỉ muốn mang cháu về quê.
Con trai tôi được một tuổi rưỡi. Bà nội ở quê đã nghỉ hưu và cứ nhắc đi nhắc lại chuyện là đưa cháu về ở với bà cho bà đỡ buồn. Vợ chồng tôi ngỏ ý mời bà lên trên này ở cùng vợ chồng, tiện chơi cùng cháu (vì nhà tôi đã thuê người trông cháu) nhưng bà chỉ... Đọc thêm

Chúng tôi bị mẹ chồng mắng vì mừng vàng cưới em họ

Chồng tôi bảo mẹ chồng khó khăn, giận chú rồi ghét lây qua cả cháu.
Chồng tôi là con thứ trong gia đình có ba anh em. Anh được mẹ chồng cưng chiều, bênh vực nhất. Chúng tôi cưới nhau, lập nghiệp ở miền Nam, còn gia đình chồng ở miền Trung. Theo nhận xét của anh em chồng và cả chồng, tính mẹ khó, khó với cả ba chồng và con dâu. Nhưng không ở chung nên tôi và mẹ cũng không có va chạm gì.... Đọc thêm