Home
Menu

Trầm cảm sau sinh hai năm chưa khỏi

Có vài lần tôi lấy gối đè con xong nghe bé khóc tôi chợt tỉnh lại, cảm giác thật đau khổ.
Từ lúc sinh con đầu lòng tôi đã bị trầm cảm nhẹ, sau 10 năm tôi tiếp tục sinh bé thứ hai và bé được 10 ngày tuổi là tôi không thể nào chăm con. Có vài lần tôi lấy gối đè con xong nghe bé khóc tôi chợt tỉnh lại, cảm giác thật đau khổ. Tôi được gia đình và chồng đưa đi khám tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Mặc dù dùng thuốc nhưng lúc nào đầu óc tôi cũng muốn kết thúc cuộc đời, tôi làm nhiều cách nhưng được người nhà phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện.
Nay con được hơn hai tuổi, tôi vẫn không hết trầm cảm, lúc nào cũng nghĩ tiêu cực. Thực sự rất mệt mỏi với căn bệnh này, nhiều lúc tôi có ý định hại con nữa, quá kinh khủng. Giờ tôi uống thuốc cũng như không, hết hy vọng rồi. Tôi phải làm sao đây?
Bích Hường 21/04/2025

Vợ quyết ra khỏi đời tôi sau nhiều lần bị đuổi khỏi nhà

Tôi và vợ mới ra tòa ký biên bản ly hôn, lỗi do tôi nhiều lần nóng nảy, đuổi vợ ra khỏi nhà.
Sau gần một năm, vợ tôi nộp đơn ra tòa ly hôn. Tôi đã xin lỗi hết lượt rồi nhưng vẫn không được. Bên cạnh đó, mẹ vợ cũng không muốn cho vợ tôi về. Tình cảm còn đó nhưng vợ tôi không muốn quay về. Tôi muốn làm lành, quay lại để con cái không thiệt thòi với người ngoài và tôi cũng yên... Đọc thêm

Tôi là sinh viên trường top nhưng trượt dài trong trầm cảm, game

Tôi không làm, không giao tiếp, không bạn bè, không kiểm soát được thói quen xấu khi ở một mình.
Tôi là sinh viên năm ba của một trường thuộc top đầu trong đào tạo ngành kỹ thuật. Nói như vậy là vì tôi biết mình cũng có chút năng lực để vào được ngôi trường này, nhưng tôi luôn sống trong bất an vì tâm lý bất ổn cùng với CPA ở mức khá, nhưng thấp hơn mong đợi của tôi. Tôi cảm... Đọc thêm

Chồng có dấu hiệu trầm cảm, tôi muốn ở bên cùng anh chữa bệnh

Tôi là tác giả bài viết: "Vô tình cầm túi rác qua mặt chồng, anh dùng gậy đập tôi hai phát", xin chia sẻ thêm với các bạn.
Ngay khi ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên của tôi là đọc hết những lời góp ý, chia sẻ của các bạn. Nhiều ý kiến cho rằng vì chồng đẹp trai nên tôi mới sẵn sàng hy sinh, sống khổ và không dứt được ra như vậy. Như tôi đã nói trong bài viết trước, tôi gặp... Đọc thêm

Không nỡ chia tay cô bạn gái bị trầm cảm

Bạn gái có hai bằng đại học, giỏi tiếng Anh, trước đấy em từng đi làm ở công ty lớn và có thu nhập tốt.
Tôi và bạn gái cùng 28 tuổi, yêu nhau bốn năm kể từ thời điểm dịch Covid tới nay. Nếu vẫn đi làm, hẳn em đã có sự nghiệp rất rực rỡ. Tuy nhiên, em đã nghỉ việc vì bị căng thẳng kéo dài dẫn đến trầm cảm. Một năm trở lại đây, em chỉ loanh quanh ở nhà làm việc thời vụ... Đọc thêm

Dạy con học khiến tôi muốn trầm cảm

Lúc chỉ con học, nhà tôi như gây lộn, cố gắng nhẹ nhàng nhưng con làm sai, phải la hét, có khi đánh cho một cây mới chịu tập trung.
Con trai tôi chín tuổi, học lớp ba, khiến tôi rất mệt mỏi. Con rất hiểu chuyện, hiền lành, biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Con hỏi bạn (tôi nghe được) rằng nếu bạn có nhiều tiền sẽ làm gì. Bạn nói mua đồ ăn. Còn con nói sẽ xây nhà dưỡng lão để... Đọc thêm