Bỏ bạn gái rồi tôi vẫn không thể có được tình cảm của đồng nghiệp
Tôi chẳng thể mạnh dạn nói ra những suy nghĩ trong lòng với đồng nghiệp, ôm em một cái cho thỏa tình cảm này, bởi em đã có vợ con.
Tôi 32 tuổi, bạn gái 30 tuổi, yêu nhau một năm. Tôi vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình nhưng nhát, chẳng đủ tự tin để tán tỉnh cô gái nào, là bạn gái chủ động làm quen và thổ lộ tình cảm với tôi trước. Bạn gái tôi không tài giỏi gì nhưng cô ấy tốt tính, hòa đồng như tôi. Bạn gái tôi hình thức không ưa nhìn, tôi nghĩ chúng tôi giống như cặp trời sinh bởi bản thân cũng chẳng đẹp về ngoại hình. Tôi ước thế nào thì bạn gái như thế, có nhiều tính giống tôi, cô ấy chiếm được cảm tình của nhiều người. Lúc nào cô ấy cũng là người bên cạnh lắng nghe tôi tâm sự, chia sẻ, đi đâu chúng tôi cũng có nhau: đi ăn, xem phim, dã ngoại, có lúc tôi còn qua rủ cô ấy đi làm cùng cho vui dù tuyến đường hai đứa khác nhau. Tôi có nhiều điểm chưa được nhưng cô ấy bảo tôi là người bạn trai tuyệt vời.
Em 28 tuổi, là đồng nghiệp được ba năm. Em không là gì đặc biệt của tôi, chỉ là người đồng nghiệp tôi quý mến như những người khác. Em vui vẻ, tinh nghịch, ngây thơ như đứa trẻ. Tôi với em không thân nhưng chúng tôi đều quý mến nhau. Trong một giấc mơ tôi mơ hai anh em đi chơi, đi ăn với nhau thân thiết như hai người đang yêu. Tôi từng hỏi em, khi tôi lấy vợ, em có buồn không? Em bảo có chứ, anh lấy vợ thì đâu còn thời gian rảnh nhiều để đi chơi với em. Thế rồi tôi chợt hiểu ra mình quan tâm em nhiều hơn vẫn tưởng. Em cứ vô tư đến, chẳng biết chăm lo cho bản thân. Không có ai lo cho em thì chỉ có thiệt; khác với tôi, tự lập từ nhỏ và đi đâu cũng có thể sống. Vậy mà những hôm không đi làm tôi thấy ngày dài vô tận, còn những ngày đi làm ở cơ quan thời gian trôi nhanh quá.
Nụ cười tươi rói của em làm tôi mê mệt, càng ngày tôi càng mơ thấy em nhiều, có phải vì thường xuyên nghĩ đến em nên mơ nhiều đến vậy? Tôi biết mình đã yêu em, tình yêu đích thực, không phải kiểu tình cảm bạn bè, thêm bạn cho vui. Tôi cảm thấy có lỗi với bạn gái vô cùng. Tôi hận bản thân tại sao lại có tình cảm với em như thế. Tôi tìm mọi cách giận dỗi, cáu gắt vô cớ để chia tay bạn gái vì không thể chịu được cảm giác mình phản bội cô ấy. Rồi sau thời gian căng thẳng, đau khổ, bạn gái cũng bỏ anh.
Tôi sống tệ quá, hai mặt, lừa dối bạn gái. Tôi chưa từng nói dối em, chưa thể hiện tình cảm gì với em nhưng cảm giác tội lỗi lắm. Tôi vẫn làm việc cùng em, hàng ngày được ở cạnh em. Em luôn là nỗi đau tôi mang trong lòng vì không thể bày tỏ tình cảm. Tôi biết chắc em chẳng bao giờ có tình cảm gì ngoài tình đồng nghiệp, anh em dành cho tôi. Tôi chẳng thể mạnh dạn một lần nói ra những suy nghĩ trong lòng với em, ôm em một cái cho thỏa tình cảm này, bởi em đã có vợ con. Tôi phải làm sao để dứt ra khỏi mối tình đơn phương cùng giới này đây? Mong được các bạn chia sẻ.Quốc Thanh 31/08/2026Em né tránh tôi vì mặc cảm 'già rồi vẫn được yêu'
Tôi quen em qua nhóm lớp phụ huynh học thêm tiếng Anh của cháu út nhà tôi, em từng đổ vỡ vì chồng ngoại tình và có con riêng.
Lúc đầu chỉ kết bạn chat với mục đích hỏi han tình hình học tập hoặc hỗ trợ các cháu học tập, ví dụ chụp bài hoặc file bài tập khi các cháu nghỉ. Sau đó, thi thoảng chúng tôi gọi điện, có cuộc kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nhắn tin hỏi han cuộc sống của...
Đọc thêm11 năm rồi, cảm ơn em vẫn luôn bên anh
Cảm ơn em vì vẫn ở đây, vẫn là người phụ nữ của gia đình này và vẫn là người anh thương nhất.
Vậy là mình đã bên nhau 11 năm rồi em nhỉ. Một hành trình không quá dài nhưng cũng đủ để gom lại thành cả một đời thương nhớ. Anh vẫn nhớ như in ngày đầu gặp em, cái nhìn đầu tiên, giản dị thôi nhưng đủ để anh biết rằng mình sẽ gắn bó với cô gái này thật lâu. Và rồi mình đã...
Đọc thêmTính giải thể công ty và dừng chơi với đồng nghiệp 'kiêm' bạn thân
Tôi là giám đốc nhưng bạn rất xem thường tôi, trong khi tôi đối xử rất tốt với bạn.
Tôi là nam, 29 tuổi, là giám đốc một công ty truyền thông nhỏ tại TP HCM. Thành lập công ty chung với tôi còn có một người bạn và một người anh kết nghĩa. Người bạn kia bằng tuổi tôi, đã có bằng cử nhân luật nhưng đi theo nghề quay phim, chụp ảnh. Nói là đi làm nhưng khi có việc của công ty thì bạn...
Đọc thêmBị đồng nghiệp nữ quấy rối
Chỗ làm của tôi có nhiều nữ, trong đó có một chị sinh năm 1980 là lesbian, chưa chồng con.
Tôi là nữ, nhân viên bảo vệ và quẹt thẻ xe của một chung cư. Chị để tóc con trai húi cua, mặc đồng phục bảo vệ màu xanh. Chị mới vào làm được một tháng. Mới đầu gặp, chị niềm nở, vui cười nói chuyện với tôi. Chị mang cơm theo, không ăn ngoài. Lúc nào chị cũng mời tôi ăn nhưng tôi từ chối....
Đọc thêmLy hôn rồi vẫn không buông bỏ được chuyện vợ cũ ngoại tình
Mỗi khi cãi nhau, vết thương trong tôi lại đau nhói, nỗi nhục nhã càng nhân lên, làm sao tôi buông bỏ được?
Tôi đã phát hiện vợ cặp bồ với người có quyền thế, họ đã quan hệ với nhau hơn một năm. Tôi đau đớn vô cùng nhưng vì gia đình, con cái nên có ý định tha thứ. Vậy mà sau đó tôi vẫn thấy cô ta níu kéo người tình (vì người tình sợ nên phải trốn tránh cô ta). Kết nối các...
Đọc thêm