Có tình cảm đặc biệt với chị đồng nghiệp dù đã có bạn gái
Nếu tiếp tục ở bên bạn gái khi trong lòng nghĩ về người khác, tôi cảm thấy mình đang lừa dối em.
Tôi 24 tuổi, hiện làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất linh kiện ở khu công nghiệp cách nhà khoảng 15 km. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ có cửa hàng vật liệu xây dựng, từ nhỏ tôi gần như không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Có lẽ vì vậy, trước đây tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình khá đơn giản: học hành, đi làm, yêu một người phù hợp rồi kết hôn. Tôi và bạn gái quen nhau từ những năm cuối đại học. Chúng tôi đã bên nhau gần bốn năm. Em bằng tuổi tôi, ngoại hình ưa nhìn, tính tình vui vẻ và rất thương tôi. Hai đứa từng bàn chuyện sau này cưới nhau, mua một căn hộ nhỏ rồi sinh con. Tôi luôn nghĩ đó là người mình sẽ đi cùng đến cuối đời.
Khoảng nửa năm nay, mọi thứ trong tôi bắt đầu thay đổi. Công ty chuyển một chị đồng nghiệp từ chi nhánh khác về phụ trách nhóm của tôi. Chị 33 tuổi, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Chị không phải kiểu phụ nữ nổi bật ngay từ lần đầu gặp. Chị ăn mặc giản dị, thường mặc sơ mi và quần tối màu, sáng nào cũng tự mang theo một hộp cơm, trưa ngồi ăn cùng vài đồng nghiệp trong phòng nghỉ. Ban đầu tôi chỉ xem chị như đồng nghiệp bình thường. Chúng tôi làm việc cùng nhau nhiều hơn khi công ty triển khai một dự án mới. Chị thường ở lại muộn để kiểm tra báo cáo, còn tôi phụ trách phần số liệu kỹ thuật. Có những hôm gần 20h, công ty chỉ còn vài người, chị hỏi tôi ăn tối chưa. Chỉ là lời hỏi thăm bình thường mà tôi nhớ mãi.
Tôi bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ. Tôi biết chị không uống được cà phê đen, thích nghe nhạc khi làm việc, cuối tuần thường về quê thăm mẹ. Chị sống một mình trong căn chung cư cách công ty vài km, buổi tối thường tự nấu ăn rồi đọc sách hoặc xem phim. Có lần chị bị sốt nhưng vẫn cố đến công ty vì sợ công việc tồn đọng. Tôi mua cháo và thuốc giúp chị. Chị cười, bảo: "Em chu đáo thật, sau này bạn gái em chắc hạnh phúc lắm". Tôi chỉ cười cho qua chuyện. Tôi mong đến công ty mỗi ngày. Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến chị. Đến công ty, tôi tìm những lý do rất nhỏ để sang bàn chị, hỏi một vài chuyện trong công việc dù hoàn toàn có thể tự giải quyết.
Điều đáng lo là tôi có bạn gái. Em yêu tôi nhiều. Cuối tuần, em thường chạy xe gần 20 km sang nhà tôi, mang theo đồ ăn mẹ em làm rồi hai đứa cùng nấu cơm ăn. Có hôm em ngồi hàng giờ giúp tôi sắp xếp lại quần áo, còn nhắc tôi nhớ mua thuốc cho bố. Tôi không có lý do gì để phàn nàn về em. Thậm chí có những lúc nhìn bạn gái cười, tôi cảm thấy mình thật tệ. Em chẳng làm gì sai, vậy mà trái tim tôi lại hướng về một người phụ nữ khác.
Tôi chưa từng nói với chị về tình cảm của mình. Chị cũng giữ khoảng cách đúng mực. Chị chưa bao giờ nhắn tin riêng cho tôi ngoài công việc, càng không có những cử chỉ đặc biệt gì. Tôi cũng nghe đồng nghiệp nói chị từng có một mối tình kéo dài nhiều năm nhưng đã kết thúc cách đây không lâu. Sau chuyện đó, chị gần như chỉ tập trung vào công việc. Có lần chị nói với tôi rằng ở tuổi của chị, chỉ cần bình yên. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết mình yêu chị thật hay chỉ đang bị cuốn hút bởi cảm giác mới mẻ. Có thể tôi đang lý tưởng hóa một người phụ nữ trưởng thành vì chị khác hoàn toàn bạn gái hiện tại của tôi. Thế nhưng mỗi ngày không nhìn thấy chị, tôi lại thấy thiếu gì đó.
Nếu tiếp tục ở bên bạn gái khi trong lòng nghĩ về người khác, tôi cảm thấy mình đang lừa dối em. Nhưng nếu chia tay, tôi lại không biết liệu mình có thực sự có cơ hội với chị hay không. Tôi càng không muốn biến chị thành lý do khiến mối tình bốn năm của mình tan vỡ. Chị không hề biết tôi đang nghĩ gì, cũng chẳng có trách nhiệm phải đáp lại tình cảm của tôi. Tôi 24 tuổi, có lẽ còn rất trẻ để hiểu hết về tình yêu, nhưng cũng đủ lớn để biết rằng nếu không rõ ràng, người tổn thương cuối cùng có thể là cả ba. Tôi nên cố gắng quay về với tình yêu bốn năm của mình, hay kết thúc để bắt đầu một lựa chọn khác?Thành Hưng 06/09/2026Quyển nhật ký và ký ức về người đặc biệt trở lại sau 17 năm
Cảm ơn thầy đã cho tôi ký ức đẹp đến vậy, có thể kéo tôi ra khỏi tháng ngày tăm tối, cho tôi thấy bản thân thực sự là ai.
Có lẽ sẽ có người nghĩ tôi ngây ngô hoặc đa cảm khi biết câu chuyện này. Thế nhưng tôi vẫn viết ra vì muốn chia sẻ với mọi người một ký ức đẹp, ký ức đã thay đổi mình sau 17 năm. Tôi là nữ, 33 tuổi, sống và làm việc tại Nhật Bản. Tôi sang đây từ...
Đọc thêmTôi mang bầu nhưng chồng không đối xử đặc biệt hơn
Tôi chăm các con từ A tới Z, anh chẳng đỡ đần việc gì, thậm chí thấy tôi bê đồ nặng hoặc bị mệt cũng chẳng nói năng gì.
Vợ chồng tôi đã có hai con, kinh tế bình thường, chỉ đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi thiếu thốn. Đợt vừa rồi, chúng tôi lỡ nên có bầu bé thứ ba. Tuy là vỡ kế hoạch nhưng chồng tôi thích có thêm con, chẳng qua còn chần chừ vì tôi chưa muốn. Thế nên, khi...
Đọc thêmGặp lại người đàn ông từng âm thầm yêu tôi theo cách đặc biệt
Biết ơn vì bạn đã chọn im lặng, rút lui, giữ đúng giới hạn để những gì còn lại giữa chúng mình là kỷ niệm đẹp, không gì đáng tiếc.
Có những người đi qua cuộc đời mình mà không để lại quá nhiều tiếng động. Họ không tỏ tình, không làm điều gì quá khác biệt hay nổi bật. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn in dấu lại, lặng lẽ, dịu dàng trong một góc ký ức mà mình không...
Đọc thêmVợ 'lật bài ngửa' với tôi là có tình cảm với đồng nghiệp nam
Một tối, cô ấy chủ động nói rằng đã hết tình cảm với tôi từ lâu, chỉ vì con còn nhỏ nên vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân.
Tôi 33 tuổi, cưới được gần năm năm và có bé gái hơn ba tuổi. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có gia đình nhỏ bình yên. Vợ chồng không giàu có nhưng cùng đi làm và vun vén, cuối tuần đưa con đi chơi, cuộc sống cứ thế trôi qua....
Đọc thêmBỏ bạn gái rồi tôi vẫn không thể có được tình cảm của đồng nghiệp
Tôi chẳng thể mạnh dạn nói ra những suy nghĩ trong lòng với đồng nghiệp, ôm em một cái cho thỏa tình cảm này, bởi em đã có vợ con.
Tôi 32 tuổi, bạn gái 30 tuổi, yêu nhau một năm. Tôi vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình nhưng nhát, chẳng đủ tự tin để tán tỉnh cô gái nào, là bạn gái chủ động làm quen và thổ lộ tình cảm với tôi trước. Bạn gái tôi không tài giỏi gì nhưng cô ấy tốt tính,...
Đọc thêm