Luôn cảm giác thiếu an toàn khi ở cạnh chồng
Tôi không có người thứ ba hay tình cảm bên ngoài nhưng luôn áp lực và không thoải mái trong chuyện chăn gối.
Tôi và chồng kết hôn 7 năm, có hai con nhỏ. Trước đây cuộc sống vợ chồng cũng bình thường, từ khi sinh bé thứ hai thì tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt, đặc biệt là chuyện chăn gối. Tôi thường xuyên cảm thấy căng thẳng, khó chịu và né tránh, mỗi lần chồng đề cập đến là lại xảy ra cãi vã. Dù tôi không có người thứ ba hay tình cảm bên ngoài, nhưng bản thân lại luôn cảm thấy áp lực và không thoải mái trong đời sống vợ chồng.
Minh họa AI
Chồng tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình, lo kinh tế và thương con, nhưng cách thể hiện tình cảm và giao tiếp của anh khá khô khan. Vì thế đôi khi khiến tôi cảm thấy chuyện chăn gối như bị ép buộc hơn là được thấu hiểu. Tôi cũng cố gắng chia sẻ để cải thiện nhưng mọi chuyện không thay đổi nhiều. Dần dần, tôi sống thiên về trách nhiệm với con cái hơn là cảm xúc vợ chồng.
Trong quá khứ, tôi từng phát hiện chồng lưu giữ hình ảnh người cũ ở máy tính. Ngoài ra, anh đã nhắn tin qua lại với một đồng nghiệp nữ trước khi cưới, thậm chí có thời gian anh từng muốn tiến tới nhưng không thành. Khi biết những chuyện này, tôi cảm thấy rất tổn thương và khó quên, dù anh nói chỉ là quá khứ và không còn liên quan hiện tại. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn có cảm giác thiếu an toàn và không thật sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Hiện tại tôi mang thai, tâm lý càng trở nên nhạy cảm hơn. Tôi thường xuyên suy nghĩ, lo lắng và cảm thấy bế tắc trong chính cuộc hôn nhân.
Có lúc tôi muốn cố gắng tiếp tục vì con cái, nhưng cũng có lúc lại muốn dừng lại để giải thoát cho bản thân khỏi trạng thái nặng nề này. Tôi thật sự không biết nên tiếp tục chịu đựng để giữ gia đình hay dừng lại để tìm sự bình yên cho chính mình. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Duyên Hà 08/06/2026Không có cảm giác an toàn khi ở bên chồng
Chưa một lần anh gây ra chuyện gì mà nhận lỗi, bàn bạc với vợ để tìm hướng giải quyết, cứ im lặng, đến đâu thì đến.
Cuộc hôn nhân của tôi được 10 năm, chồng 44 tuổi và tôi 39 tuổi, có hai bé đủ nếp tẻ. Chúng tôi đến với nhau giống như duyên nợ, nhà cách nhau hơn hai km. Lúc đó tôi thương anh vì sự chân thật, không hình thức, không màu mè. Gia đình đôi bên cùng khổ,...
Đọc thêmChồng không cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp như đồng nghiệp
Ở cơ quan và nhà tôi đều nghĩ đến anh, nhiều đêm tỉnh giấc vì mơ thấy gì đó rồi không ngủ lại được, nhớ anh.
Tôi có gia đình, người ngoài nhìn vào thấy đó là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ. Với tôi, chồng chỉ ở trên mức trung bình, không như bản thân mong đợi. Chúng tôi lấy nhau gần 7 năm, có bé trai hơn 5 tuổi. Vợ chồng thu nhập khá ổn định, chồng tôi có vẻ ngoài...
Đọc thêmCuộc sống hạnh phúc nhưng tôi luôn có cảm giác bất an
Tôi sợ nghiệp quả từ thời cha ông lại tìm đến gia đình nhỏ thương yêu của mình, dù chúng tôi không làm gì nên tội.
Ông tôi trăng hoa, nhiều đời vợ, nhiều con rơi. Ông bỏ bà một mình nuôi các con nhỏ. Có lẽ vì vậy mà bà lao vào kiếm tiền, kể cả dùng nghề nghiệp của mình tiếp tay cho các bạn nữ lỡ dính bầu, phá bỏ thai. Rồi bà mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Đời mẹ tôi và các...
Đọc thêmBạn trai thiếu tiền, thiếu cả nghị lực để giữ tôi lại
Thật sự, cuộc tình của chúng tôi rất ngột ngạt, tôi không thể dung hòa mọi thứ nữa.
Tôi 24 tuổi, vừa chập chững bước vào đời, cũng đồng thời kết thúc với mối tình đầu. Chúng tôi quen nhau hơn hai năm nhưng vẫn bất đồng quan điểm sống. Tôi là nhân viên ngân hàng, lương mới ra trường khoảng 13 triệu đồng. Anh hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên giao hàng, tốt nghiệp cấp hai. Quãng thời...
Đọc thêmVợ chồng thu nhập gần 40 triệu nhưng toàn thiếu trước hụt sau
Chuyện mua nhà gần như chưa dám nghĩ tới, vì chỉ riêng tiền sinh hoạt hiện tại đã chiếm gần hết thu nhập.
Vợ chồng tôi đều làm nhân viên văn phòng ở thành phố, thu nhập cả hai mỗi tháng khoảng gần 40 triệu đồng. Nếu chỉ nhìn con số, thấy có vẻ tạm ổn nhưng thực tế, tháng nào chúng tôi cũng rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, phải tính toán từng khoản chi tiêu.
Chúng tôi có một...
Đọc thêm