Anh vẫn không biết lý do ta mất nhau
Không phải anh sai, cũng chẳng phải em sai, là duyên mình chỉ tới đó, nợ cũng trả xong
Rồi chúng ta đều sẽ hạnh phúc nhưng tiếc là không cùng nhau. Ngày mình bước ra khỏi cuộc đời nhau nhẹ nhàng hệt như cái cách mà mình bắt đầu, không cãi vã, không lớn tiếng, không hoài nghi, không nước mắt, chỉ là im lặng rồi rời xa nhau. Mãi đến bây giờ anh vẫn không biết lý do tại sao mình không còn là của nhau nữa. Anh chỉ nhớ rằng những giây phút nhẫn nại cuối cùng, anh nói em nghe thật nhiều, như nói hết cả lòng cả dạ, cả những suy nghĩ chưa một lần nói ra, chỉ mong em hiểu rằng anh đối với em là cố gắng đến nhường nào.
Em ơi, qua hết rồi những ngày anh thương em như thương bản thân, qua hết những ngày anh và em có thể cho nhau cơ hội làm lại lần nữa, qua hết những ngày yêu thương đầy mệt mỏi đó. Không phải anh sai, cũng chẳng phải em sai, là duyên mình chỉ tới đó, nợ cũng trả xong. Chúng ta đã quá muộn. Muộn màng để vá víu lại những yêu thương cũ kỹ, để hối hận, để trân trọng đối phương, để sửa chữa và để tìm về. Quên nhau đi rồi mở lòng cùng người khác. Anh ổn, tự biết lo cho bản thân, đừng bận lòng về anh nữa. Bằng chứng là những năm tháng đã qua, anh vẫn sống tốt.
Là ngày đó em không trân trọng anh, là anh đã chờ rất lâu nhưng em không đến, là phút cuối cùng anh đứng đó níu kéo mà em không trả lời, cũng không hề giữ anh lại. Nếu ngày đó anh tiếc cho đoạn tình cảm của mình mà tiếp tục chờ em, ai sẽ tiếc cho thanh xuân của anh? Anh chưa từng trách em, ngày đó là vậy, bây giờ vẫn thế, sau này cũng vậy. Chỉ mong em bình yên trên con đường đã chọn, mong ít bão tố mưa sa, ít khó khăn, trắc trở. Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc nhưng tiếc là không cùng nhau.
Dương Thái 14/05/2024Mất 300 triệu đồng vì không hiểu biết vẫn tham gia Forex
Hôm nay tôi chính thức xóa lệnh, rút tiền và xóa app sau hai tháng tham gia thị trường ngoại hối.
Thực sự rất buồn bã, hối hận và cực kỳ tự trách khi để mất số tiền 300 triệu đồng. Đây là hai phần ba số tiền riêng của tôi (mẹ tôi cho khi bán đất). Tôi làm công việc văn phòng với mức lương 13 triệu đồng, chồng làm kỹ thuật lương 22 triệu đồng, có hai bé học lớp mầm. Chúng tôi...
Đọc thêmTôi mất người yêu, mất con chỉ vì thói quen đăng ảnh mạng xã hội
Tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ, gặp lại con gái sau bao năm xa cách, chụp vài tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội, có lẽ em đã đọc.
Tôi không thể tin mình từng có một tình yêu chân thành như thế. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi cũng không dám mong chờ một tình yêu mới. Tôi đã ly hôn vợ cũ từ lâu, từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Em là sinh viên năm ba, học sư phạm, một cô...
Đọc thêmMột năm từ ngày chồng cũ nói 'cho nhau cơ hội', anh vẫn im lặng
Chúng tôi vẫn nhắn tin, vẫn chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, nhưng mối quan hệ cứ dừng lại ở đó, lưng chừng, mập mờ.
Tôi 31 tuổi, ly hôn được hơn hai năm. Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ vì chồng ngoại tình với đồng nghiệp. Chúng tôi có một con chung, sau khi ly hôn, vì con, hai người vẫn giữ liên lạc để cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con. Chồng cũ của tôi được mẹ nuôi dưỡng một...
Đọc thêmYêu nhau 7 năm mới biết bạn gái là họ hàng 4 đời
Cô ấy rất buồn, nói sẽ không lấy ai khác, thậm chí xin chuyển công tác khỏi TP HCM, tôi cũng đau khổ, không biết phải làm sao.
Bà nội tôi và bà ngoại của cô ấy là hai chị em ruột, quê ở Bình Định. Bà nội tôi là chị, lấy chồng ở Đồng Tháp; còn bà ngoại cô ấy lấy chồng ở Thanh Hóa. Vì cả hai bà đều theo chồng đi xa, điều kiện lại khó khăn nên ít có dịp về quê, cũng không dẫn...
Đọc thêmVợ chồng tôi chẳng biết nói gì với nhau dù mới cưới 4 tháng
Tôi bắt đầu thấy chơi vơi, không phải vì giận hờn, mà vì cảm xúc cứ nhạt dần.
Vợ chồng tôi mới cưới được bốn tháng nhưng đã xa nhau hơn ba tháng. Cưới xong chưa kịp tận hưởng gì đã phải mỗi người một nơi, xa mặt rồi dần xa lòng. Dù vẫn cố gắng nhắn tin, gọi điện nhưng nhiều khi chẳng còn gì để nói, câu chuyện cứ cụt lủn, lạc lõng. Tôi bắt đầu thấy chơi vơi, không...
Đọc thêm