Home
Menu

Yêu người phụ nữ có chồng con dù tôi là trai tân

Tôi không muốn phá vỡ gia đình người khác, cũng không biết phải làm sao để dừng lại khi dành quá nhiều tình cảm cho cô ấy.
Tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Trước đây, tôi tự nhận mình sống tử tế, biết phân biệt đúng sai và không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của người khác. Thế nhưng, hiện tại tôi lại rơi vào chuyện tình cảm mà trước kia không bao giờ nghĩ đến.
Tôi từng trải qua hai mối tình. Cả hai người đều đối xử với tôi chân thành, nhưng tôi không có đủ tình cảm để tiến xa hơn. Sau hai lần chia tay, tôi nghĩ mình sẽ chỉ yêu khi thực sự rung động. Tôi không ngờ người khiến trái tim mình xao động lại là phụ nữ đã có chồng và cậu con trai nhỏ. Chúng tôi làm cùng bộ phận hơn một năm. Ngay từ những ngày đầu gặp mặt, tôi đã có thiện cảm với cô ấy. Cô ấy không phải người quá nổi bật nhưng cách nói chuyện nhẹ nhàng, chu đáo. Biết cô ấy đã lập gia đình, tôi luôn giữ khoảng cách.
Suốt một thời gian dài, chúng tôi chỉ trao đổi những chuyện liên quan đến công việc, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu rồi ai làm việc nấy. Khi cô ấy nghỉ sinh con, tôi cũng không chủ động liên lạc. Tôi nghĩ tình cảm đơn phương ấy rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, miễn là không nuôi dưỡng thì mọi chuyện sẽ dần qua đi. Tháng trước, cô ấy bất ngờ nhắn tin cho tôi. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm vu vơ, sau đó là những cuộc trò chuyện kéo dài hơn mỗi tối. Tôi từng nhiều lần định dừng lại vì biết mình không nên tiến gần một người đã có gia đình. Thế nhưng, mỗi khi cô ấy gọi, tôi lại quên những gì mình đã tự nhủ.
Trong những lần tâm sự, cô ấy kể cuộc sống vợ chồng không còn êm ấm. Chồng cô ấy đã có tình cảm với người khác, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn và đã sống riêng một thời gian. Cô ấy vẫn chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo, phần vì thương con, phần vì lo bố mẹ hai bên buồn lòng, sợ những lời bàn tán nếu gia đình tan vỡ.
Nghe cô ấy kể, tôi vừa thương vừa bất lực. Tôi cố gắng khiến cô ấy vui hơn bằng những câu chuyện hài hước, lắng nghe mỗi khi cô ấy buồn và động viên cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi tự nhủ mình chỉ đang giúp một người đồng nghiệp, nhưng sâu trong lòng, tôi biết bản thân mong muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn trở thành người cô ấy tìm đến khi mệt mỏi, muốn được quan tâm và che chở cho cô ấy. Những cuộc trò chuyện ngày càng thân thiết khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào một mối quan hệ tình cảm nam nữ, dù cả hai chưa chính thức thừa nhận điều gì. Chúng tôi gặp nhau ngoài giờ làm việc, nhắn tin thường xuyên, nhưng tôi vẫn cố giữ giới hạn và chưa có hành động vượt quá chừng mực.
Chuyện hôn nhân trục trặc của cô ấy gần như được giữ kín, chỉ một hai người thân thiết ở công ty biết. Cô ấy chưa công khai việc ly thân với người ngoài, cũng chưa có quyết định rõ ràng về tương lai. Tôi từng kể chuyện này với một người bạn thân. Bạn khuyên tôi nên lùi lại, đợi cô ấy giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân hiện tại. Nếu sau này cô ấy độc thân và cả hai vẫn còn tình cảm, khi ấy hãy tính chuyện đến với nhau. Tôi hiểu lời khuyên ấy hợp lý nhưng tình cảm khó nói, không thể bảo ngừng nghĩ là ngừng được. Có lần, vô tình nhìn thấy cô ấy gọi chồng bằng một biệt danh rất tình cảm trong điện thoại, tôi hụt hẫng. Tôi tự hỏi nếu cuộc hôn nhân thực sự không còn tình cảm, tại sao cô ấy vẫn lưu tên chồng như vậy? Hay giữa họ vẫn còn những điều tôi không biết? Tôi không dám hỏi thẳng vì sợ gây thêm áp lực cho cô ấy, nhưng sự mơ hồ ấy khiến tôi ngày càng bất an.
Gần đây, tôi còn nghe đồng nghiệp xung quanh xì xào về mối quan hệ giữa chúng tôi. Dù không ai nói trực tiếp, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét mỗi khi chúng tôi trò chuyện. Tôi bắt đầu lo lắng cho danh dự của mình, cho công việc và cả những tổn thương có thể gây ra cho cô ấy. Tôi không muốn trở thành người thứ ba phá vỡ gia đình người khác, cũng không biết phải làm thế nào để dừng lại khi dành quá nhiều tình cảm cho người phụ nữ này. Tôi nên chủ động cắt đứt liên lạc, hay cứ tiếp xúc bình thường, chờ đến khi cô ấy giải quyết xong chuyện gia đình? Tôi phải làm sao đây?Nam Khánh 17/10/2026

Yêu người phụ nữ có chồng con dù tôi là trai tân

Tôi không muốn phá vỡ gia đình người khác, cũng không biết phải làm sao để dừng lại khi dành quá nhiều tình cảm cho cô ấy.
Tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Trước đây, tôi tự nhận mình sống tử tế, biết phân biệt đúng sai và không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của người khác. Thế nhưng, hiện tại tôi lại rơi vào chuyện tình cảm mà... Đọc thêm

Có nên đi bước nữa với trai tân khi tôi đã có hai con

Tôi hẹn hò với anh được một năm từ sau ly hôn, quen biết anh cũng 6-7 năm rồi, cả hai dự định kết hôn vào năm sau.
Tôi là nữ, 31 tuổi, vừa ly hôn một năm. Tôi phải mất hai năm để đưa ra quyết định ly hôn bởi khi đã có hai con, không một người mẹ, người vợ nào muốn gia đình tan nát, con cái không đầy đủ bố mẹ, thiếu đi một mái ấm gia đình. Lý do tôi quyết định ly hôn vì anh... Đọc thêm

Mẹ đơn thân hai con từ chối tình cảm dù tôi là trai tân

Em nhận lời yêu hai tháng thì nói lời chia tay, lý do là không xứng với tôi, sợ tôi sẽ thiệt thòi nhiều vì em còn hai con nhỏ.
Tôi 31 tuổi, chỉ có việc làm nhưng lương không cao, nhà cửa chưa có, tài sản tích lũy cũng không có gì.Trước giờ tôi chưa từng có mối tình chính thức nào, dù nhiều người con gái cũng có tình ý với tôi. Nhìn bạn bè cùng lứa đã lập gia đình, tôi cũng chạnh lòng.... Đọc thêm

Tôi là trai tân, phải lòng bạn học cũ là mẹ đơn thân

Đây là người phụ nữ đầu tiên làm tôi rung động mạnh mẽ, tôi chưa từng có mối tình chính thức nào và rất sợ làm phiền người khác.
Vừa rồi tôi về quê vay một tỷ đồng để giải quyết việc gia đình nhưng gặp khó khăn trong việc giải ngân. Một người bạn học cấp hai đã giúp tôi liên hệ ngân hàng và tôi vay duyệt khoản vay đó. Tôi mời bạn đi cà phê cảm ơn nhưng bạn nói đang ở... Đọc thêm

Mẹ đơn thân 30 tuổi từ chối tình cảm dù tôi là trai tân

Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ chỉ là bạn bè hơi thân, em cũng biết tôi có tình cảm nhưng không phản ứng gì.
Tôi 32 tuổi, em 30 tuổi, nhà chỉ cách nhau 4-5 con hẻm. Chúng tôi làm chung công ty được 4 năm, em làm trước một năm và cũng kết hôn từ lúc ấy. Đến khi tôi vào làm rồi gặp mặt nói chuyện, như đồng nghiệp bình thường, mới biết hai người gần nhà nhau, trước kia không hề biết.... Đọc thêm