Home
Menu

Bố sống không tốt sau khi ly hôn mẹ ở tuổi ngoài 60

Tính ông vốn nóng nảy, nay có tuổi lại hay đau ốm nên tính khí càng thất thường.
Tôi lớn lên trong gia đình ít tiếng cười. Bố nóng nảy, cộc cằn, đi làm xa suốt nhiều năm. Mỗi lần về là một lần nhà tôi như có bão: bố khó chịu vì nhà cửa không vừa ý, mẹ im lặng chịu đựng, còn chị em tôi chỉ quanh quẩn tránh mặt. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ họ sẽ chia tay, vì suốt bao năm, cả hai vẫn sống chung theo kiểu "sống cho qua ngày".
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố nghỉ việc ở tuổi 55, sức khỏe yếu dần, tính tình thay đổi, hay uống rượu với hàng xóm. Bố hay cáu bẳn, nói những câu làm mẹ tổn thương. Nhiều lần tôi nghe mẹ thở dài nhưng vẫn chăm sóc bố từng chút một. Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện của những cặp vợ chồng già, cứ thế rồi thôi.
Cho đến năm ngoái, bố đột ngột quyết định bán mảnh đất mà gia đình tôi trông cậy bấy lâu, chỉ để gom tiền cho người cháu họ bên nội vay - người mà bố luôn xem như con ruột. Mẹ phản đối, hai người cãi nhau mấy tháng trời. Bố nói mẹ nhỏ nhen. Mẹ nói bố sống không nghĩ cho gia đình.
Đỉnh điểm là hôm bố xô mẹ ngã xuống hiên nhà trong lúc cãi vã. Chỉ là cú đẩy nhẹ nhưng mẹ bị trẹo tay. Hàng xóm chạy sang, còn tôi nghe tin qua cuộc gọi lúc nửa đêm. Khi tôi về, bố ngồi ở phòng khách, mặt lạnh tanh. Mẹ thì nhíu mặt vì đau. Từ hôm đó, mẹ lặng đi hẳn và sau đó là quyết định ly hôn của hai người ở tuổi ngoài 60. Tôi biết chuyện và tôn trọng quyết định của bố mẹ. Tài sản chia đôi. Bố dọn qua nhà em trai tôi sống tạm, còn mẹ ở lại căn nhà cũ.
Giờ đây, hơn một năm sau ly hôn, mẹ trông nhẹ nhõm thấy rõ. Bà đi tập dưỡng sinh buổi sáng, trưa thì chăm mấy chậu hoa trước sân, chiều lại sang hàng xóm trò chuyện. Mẹ học cách sống vui một mình, chờ các dịp lễ tết con cháu sum vầy. Còn bố, cuộc sống sau ly hôn không được suôn sẻ. Tính ông vốn nóng nảy, nay có tuổi lại hay đau ốm nên tính khí càng thất thường. Ở nhà con trai, ông thường khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, hay bắt bẻ vợ chồng em trai khiến không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt.
Đã vài lần, bố gọi điện cho tôi than vãn rồi nói có ý muốn ra ở riêng. Nhưng ông yếu, lại không đủ khả năng xoay xở một mình. Tôi đang ở chung với gia đình chồng nên không thể đón bố về sống cùng được. Thành ra, mỗi lần nghe bố than vãn, tôi chỉ còn biết lựa lời động viên. Tôi biết em trai em dâu cũng không thoải mái khi sống cùng ông và không biết ông chịu sống cùng em tới khi nào. Chúng tôi đang nghĩ tới hai phương án. Một là bảo bố bán mảnh đất cạnh nhà mẹ đang ở, mua căn nhà nhỏ gần nhà em trai để tiện chăm sóc mà vẫn riêng tư. Hai là xây cho bố căn nhà trên mảnh đất cạnh nhà mẹ đang ở. Mong các độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Ngọc Nhung 09/12/2025

Quyết định ly hôn vợ để cuộc sống tốt đẹp lên

Tôi là người chồng trong bài: "Chồng chán ghét sau hai lần tôi gây nợ", xin chia sẻ thêm chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi định viết bài từ lâu nhưng sau thời gian vừa rồi với nhiều sự việc xảy ra, tôi định cho nó vào lãng quên. Mọi thứ vẫn lảng vảng trong đầu tôi như điều gì đó chưa hoàn thành, lần này tôi quyết định viết một bài, một phần được trải lòng mình, một phần để cảm... Đọc thêm

Cuộc sống đủ đầy nhưng tâm hồn tôi trống rỗng tuổi ngoài 50

Lý do nhiều vô cùng, mẹ mất khi 22 tuổi, từ đó đến 45 tuổi tôi phải đón nhận sự ra đi của anh trai, hai em trai, bố, may còn có vợ con.
Có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi không? Tôi 54 tuổi, đi làm được 34 năm từ cơ quan nhà nước đến công ty tư nhân. Vợ tôi 44 tuổi, con trai 20 tuổi, con gái 8 tuổi. Từ hai bàn tay trắng lập gia đình năm 31 tuổi đến nay tôi có đủ con trai và con gái, có nhà,... Đọc thêm

Sợ không tìm được người tốt hơn sau khi bỏ vợ

Vợ chồng tôi tìm hiểu gần hai năm, cưới 8 năm, chưa có con; tôi 43 tuổi và vợ 33 tuổi.
Vợ chồng đều là dân tỉnh, nhà nghèo, đông anh chị em. Vợ tính thẳng thắn, quyết đoán, mạnh mẽ, lạc quan, đôi khi nóng tính nhưng lại ấm áp, biết quan tâm chia sẻ. Em rất được nhiều người yêu mến, đặc biệt là người lớn tuổi. Vợ là nhân viên văn phòng, lương cũng ổn. Em hơi thấp, khuôn mặt ưa... Đọc thêm

Vợ không chịu sống chung với bố chồng vì đạo đức ông không tốt

Vợ bảo nếu tôi nhất định đón ông về thì ba mẹ con sẽ tự tìm nhà trọ khác, ở gần đó để bố con tôi còn gặp nhau.
Vợ bằng tuổi tôi, kết hôn 8 năm. Sau nhiều biến cố, chúng tôi đã ly dị nhưng vẫn sống chung như vợ chồng, cùng nuôi con và không có ý định đăng ký kết hôn lại. Chúng tôi có hai con, bé mới sinh và bé bảy tuổi, cả nhà sống trong căn chung cư thuê vì không có tiền mua... Đọc thêm

Mẹ vợ bảo em đừng có thai để dễ ly hôn nếu gặp người tốt hơn

Vợ tôi không phản đối cũng không ngập ngừng, chỉ xác nhận đang uống thuốc đều đặn, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tôi và vợ cưới nhau gần hai năm. Chúng tôi sống đơn giản, không dư dả nhưng cũng không quá khó khăn. Tôi đi làm, vợ cũng thế, tối về ăn cơm, ngủ sớm, mọi thứ trôi qua đều đều. Không có sóng gió, cũng không có nhiều niềm vui. Tôi từng nghĩ vậy là ổn. Có... Đọc thêm