Mẹ muốn em lấy chồng ngoại quốc
Dù mẹ biết em có bạn trai, anh cũng về nhà chơi một lần nhưng vẫn muốn em lấy chồng nước ngoài.
Em và bạn trai quen nhau hơn một năm, em rất thương anh ấy. Anh luôn hiền từ, nuông chiều em và chịu khó làm ăn. Cả hai bằng tuổi nhau, tốt nghiệp đại học được hai năm nhưng sự nghiệp chưa ổn định. Anh thấy hoàn cảnh kinh tế cũng như định hướng của gia đình em nên quyết đi lao động Nhật Bản rồi hẹn em ba năm sau cưới. Anh luôn vì em mà thay đổi để trở nên tốt hơn, nhưng gia đình anh chỉ ở mức khá giả, đủ ăn đủ xài.
Gia đình em không giàu có, mẹ trước giờ vẫn luôn muốn em đi nước ngoài để có thể lấy chồng ngoại quốc. Dòng họ nội ngoại của em đều có người đi nước ngoài nên mẹ em càng mộng mơ hơn. Dù mẹ biết em quen anh, em cũng dẫn anh về nhà chơi một lần nhưng vẫn muốn em lấy chồng nước ngoài. Mẹ nói cô em làm mai một người giàu có ở Australia cho em, nhưng khi em nói mình đi Nhật, mẹ cũng không cản, chỉ nói sợ em không đủ sức khỏe để đi xứ người lao động.
Thật sự em cũng sợ nhưng nếu ở Việt Nam, mẹ sẽ càng áp đặt việc lấy chồng nước ngoài. Hơn nữa cũng thương bạn trai. Không biết quyết định bây giờ của em có đúng không?
Hồng Anh 29/03/2024Cô đơn khi lấy chồng ngoại quốc
Tôi lo sợ cho tương lai ngày càng cô đơn, sống ở đây nhưng tâm hồn và lý trí ở quê nhà.
Tôi sau khi ở nước ngoài trên mười năm, có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ cũng như hy vọng nhận được đồng cảm từ những người cùng hoàn cảnh. Lúc ngoài hai mươi tuổi, khi làm việc ở môi trường chuyên nghiệp tại công ty lớn ở Sài Gò, tôi bị một số cú sốc về công việc và tình cảm nên...
Đọc thêmChồng ăn bám tôi nhưng cho bố mẹ anh nằm viện quốc tế
Tôi chỉ mong anh làm ra 10 triệu đồng cũng được, đủ anh trả nợ, lo cho bản thân và gia đình anh là đủ.
Đọc bài "Tôi thu nhập tháng 40 triệu nhưng vợ vẫn không hài lòng", tôi chợt nghĩ người mong được một nửa vậy, người thì chê. Cuộc sống đúng là vui thật. Tôi là trụ cột tài chính của gia đình, nuôi con cái, nuôi chồng. Anh không đi làm, không làm ra đồng nào cả. Mệt mỏi hơn khi tôi...
Đọc thêmChồng ngoại tình với hai người hơn tuổi để lấy tiền bạc, quan hệ
Anh biện minh rằng giữa họ chỉ là lợi dụng nhau, rồi anh vì tương lai gia đình.
Tôi 31 tuổi, làm kế toán, còn chồng 34 tuổi, làm kinh doanh nhỏ. Vợ chồng tôi cưới nhau được bốn năm, có bé trai hai tuổi. Gần đây tôi phát hiện chồng ngoại tình, không phải với một người mà là hai. Điều khiến tôi đau đớn hơn là cả hai người đó đều hơn chồng tôi vài tuổi, ngoại hình chẳng có gì nổi...
Đọc thêmLy hôn người chồng ngoại tình, tôi làm sao để lấy lại tài sản
Tôi gần 40 tuổi, công việc ổn định, lương cao gấp bốn lần chồng, mọi chi phí tài chính trong gia đình do tôi gánh vác.
Chồng làm công nhân, lương bấp bênh, năm làm năm nghỉ nên không phụ giúp được gì nhiều. Trong khi chúng tôi quen nhau, anh có qua lại với người yêu cũ, là mẹ đơn thân. Tôi phát hiện, anh hứa sẽ chấm dứt. Tôi nghĩ, ai cũng có quá khứ nên bỏ qua và bước vào hôn nhân. Tuy...
Đọc thêmLàm sao lấy lại sự tự tin và chăm chút vẻ ngoài khi mang thai
Cảm xúc tôi tiêu cực, hay buồn, dễ khóc, có những chuyện nhỏ cũng khiến tôi ngồi khóc cả tiếng đồng hồ như gặp chuyện gì lớn lắm.
Tôi lấy chồng cuối năm ngoái, đang bầu 6 tháng, nay ngồi xem lại trang cá nhân hai, ba năm trước, thấy hồi đó bản thân trẻ trung, xinh đẹp, tự tin và vui tươi đến thế. Giờ tôi búi tóc, mái dài không thèm cắt mà chỉ kẹp lên, tóc dài mỏng...
Đọc thêm