Home
Menu

Chồng hài lòng với lương 5 triệu đồng vì đã có nhà bố mẹ cho

Mang tiếng có nhà mà chi tiêu lúc nào cũng phải bó hẹp, hàng tháng anh đưa tôi 1,5 triệu đồng, cộng với lương của tôi vừa đủ hết.
Tôi 33 tuổi, làm văn phòng tại công ty linh kiện, lương tùy tháng, cao thì 10 triệu đồng, ít việc thì 7-8 triệu đồng. Chồng hơn tôi một tuổi, làm diện hợp đồng, mấy năm trước được 3,5 triệu đồng, năm nay quen việc rồi lương gần 5 triệu đồng. Vợ chồng tôi mới kết hôn được ba năm. Hồi mới quen, anh có nói qua về công việc, bảo lương tuy thấp nhưng cuối năm thưởng lớn 30-40 triệu đồng là bình thường.
Sau khi cưới, tôi phát hiện do anh ngại mọi người chê lương thấp nên nói dối chứ không hề có 30-40 triệu nào. Cuối năm được thưởng 2-3 triệu đồng là nhiều. Tôi hỏi anh sao làm cũng năm năm mà sếp không chịu tăng lương, không tăng thì mình nghỉ việc, đằng nào cũng diện hợp đồng. Anh bảo tuy là hợp đồng nhưng chắc chỗ, một tuần làm từ thứ hai đến thứ sáu, chia ra vẫn được so với người phải đi làm cả tuần mà lương 7-8 triệu đồng.
Chúng tôi mới có một đứa con, cháu còn bé nên được ông bà nội bao trọn. Hiện tôi muốn sinh thêm bé thứ hai vì cũng nhiều tuổi rồi, nhưng sinh con phải nghỉ làm sáu tháng tới một năm. Vậy với lương gần 5 triệu đồng của chồng tôi sao lo được. Ông bà còn phải lo cho hai con chị gái, giờ nhờ thêm nữa thì không hay. Tâm sự với chồng, anh lại tự ái, nghĩ tôi so sánh anh với người khác.
Tôi biết anh không lo lắng vì đã được bố mẹ sang tên cho căn nhà. Mỗi lần nói chuyện tiền nong bỉm sữa, anh lại bảo: "Cô nhìn xem có ai mới lấy chồng có nhà sẵn như cô không? Sướng không biết đường sướng. Cô biết nhà này có người hỏi mua bao nhiêu không, 6 tỷ đồng đấy. Cô khen nó giỏi hả, nó có đi làm cả đời lương 10-20 triệu đồng cũng không mua được đâu, đừng có so sánh thằng này với nó. Sau này tôi cũng để cho con cái chứ cho ai? Cô xem có ai được như thằng này không mà hở tí là so đo, chồng người ta được như thằng này có mà vợ nó nổ mũi rồi...". Tôi nghe xong chỉ biết nín nhịn, vì không hề coi thường chồng nên anh bảo tôi xúc phạm anh là không đúng. Tôi chỉ mong anh cùng tôi vun vén gia đình hơn, nỗ lực hơn một chút.
Đúng là tôi có cái sướng hơn người khác, lấy chồng rồi không phải ở thuê, không phải lo xây nhà, mua nhà nhưng vẫn băn khoăn lắm. Mang tiếng có nhà mà chi tiêu lúc nào cũng phải bó hẹp, hàng tháng anh đưa tôi 1,5 triệu đồng, cộng với lương của tôi vừa đủ hết. Riêng tiền tiêm phòng cho con, ông bà trả chứ nếu tính vào thì không đủ. Trước chồng tôi bận học thạc sĩ, không đi làm nên không tiết kiệm được gì. Còn tôi vì sửa nhà cho bố mẹ đẻ nên chỉ còn hơn trăm triệu đồng gửi ngân hàng. Cuộc sống biết đủ là tốt, với số tiền tiết kiệm còn lại, tôi vẫn có thể đẻ thêm bé thứ hai nhưng cảm thấy khá lo lắng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thu Nguyệt 23/10/2024

Không hài lòng với mức lương 30 triệu đồng của bạn trai 29 tuổi

Tôi mong muốn anh nỗ lực, nâng cao thu nhập lên 40-45 triệu đồng, tuy nhiên anh nói đã cố gắng rất nhiều để đạt lương 30 triệu đồng.
Tôi 27 tuổi, lương khoảng 20 triệu đồng; bạn trai 29 tuổi, lương 30 triệu đồng. Anh chưa có nhà, chưa có xe, có một khoản tiết kiệm tầm một tỷ đồng. Anh còn phải lo lắng cho ba vì anh mất mẹ từ nhỏ. Với bức tranh tài chính hiện tại, rất khó để... Đọc thêm

Không hài lòng với lương tháng 28 triệu đồng của bạn trai

Anh bảo nếu tôi muốn một người có thu nhập cao hơn ngay lập tức, anh không thể đáp ứng.
Tôi 26 tuổi, làm quản lý nhân sự cho một công ty tư nhân, lương khoảng 17 triệu đồng. Bạn trai 30 tuổi, làm kĩ sư công trình, lương 28 triệu đồng. Chúng tôi đã yêu nhau gần bốn năm, càng ngày tôi càng cảm thấy bất an về tương lai. Anh chưa có nhà, chưa có xe, số tiền tiết kiệm cũng chỉ 700 triệu... Đọc thêm

Tiêu hoang với mức lương 10 triệu đồng, tôi nợ 200 triệu đồng

Chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi cờ bạc, nhưng không, do tiêu xài hoang nên vay đến bốn công ty tài chính, dư nợ hiện tại là 200 triệu đồng.
Tôi là nữ, 28 tuổi, vẫn độc thân, xuống Sài Gòn làm được hai năm. Có lẽ do sống tự do quá cộng thêm nhiều cám dỗ nên tôi mạnh tay shopping, ship hàng ăn uống vô tội vạ dù lương chỉ 10 triệu đồng, tiền trả nợ hàng tháng đã vượt khả năng chi... Đọc thêm

Đưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng

Cô ấy muốn tôi gửi ít nhất một nửa thu nhập hàng tháng, đồng thời khuyên tôi nên bớt mua sắm hàng hiệu.
Tôi 28 tuổi, vừa về Việt Nam sau gần mười năm học tập và làm việc ở Mỹ. Vợ chồng tôi quen nhau được gần mười năm và mới kết hôn cách đây hai năm. Tôi làm quản lý cấp cao cho một tập đoàn công nghệ nước ngoài tại Hà Nội với tổng thu nhập cố định khoảng 500 triệu... Đọc thêm

Không hài lòng khi vợ là thạc sĩ mà mỗi tháng kiếm 15 triệu đồng

Tôi hơn vợ tám tuổi, có hai con hai tuổi và năm tuổi, cả hai đều con một nên gia đình để lại nhà cửa, không cần lo lắng.
Cả hai cưới sáu năm và sống cùng bố mẹ vợ từ khi mới cưới, do cha mẹ tôi ở quê. Lương tôi 30 triệu đồng, đưa vợ chi tiêu, em chi hợp lý và dư được một khoản. Cha mẹ hai bên đều có thu nhập riêng nên chúng tôi không phải lo. Ở với ba mẹ vợ, tôi chỉ tốn... Đọc thêm