Dừng hôn nhân sau hai lần bị chồng đánh
Lòng bình yên, không hận thù, tôi thấy cuộc sống giờ nhẹ nhàng, công việc ổn, thu nhập tốt đủ nuôi hai con.
Hôm nay đọc bài: "Chia sẻ chuyện chồng có bồ với mẹ chồng", tôi xin chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi 35 tuổi, có hai con, bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi. Chúng tôi cưới được 8 năm và ly hôn cách đây một năm. Nói về bản thân, tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập tài chính, ngoại hình xinh đẹp và các con vẫn bảo: "Mẹ thật tuyệt vời" vì tôi luôn nấu cho các con bữa cơm ngon, một nơi ở sạch sẽ, nghe các con nói chuyện. Thật ra, đúng là chẳng có mẹ chồng nào lại đi xúi con ly hôn dù con trai bà có tệ hay hư hỏng như thế nào. Tôi ly hôn chồng vì anh không phụ vợ kinh tế trong nhièu năm, cũng chẳng có tình cảm gì với tôi. Tiền kiếm được anh cất riêng, mỗi lần bảo đóng góp để nuôi con anh không đưa, chỉ đưa đôi ba triệu đồng mỗi tháng, mình tôi chăm con. Công việc nhà anh cũng không chia sẻ với tôi; về thu nhập, tôi cao hơn anh.
Sau bao nhiêu lần tôi cố gắng vì gia đình thì khi cãi nhau vẫn hai lần đánh tôi. Tôi không chịu đựng được nữa, anh cũng bảo tôi ký đơn. Mẹ chồng bảo con trai bà vậy tốt rồi, đừng đòi hỏi gì nhiều. Tiền anh cất riêng và anh lấy hết đi, để lại con tôi nuôi, không trợ cấp nuôi con. Một mình tôi nuôi các con vì từ nhỏ chúng đã được mẹ dạy bảo, các con khá ngoan và cũng không nhắc về ba, bởi ba chưa bao giờ chăm lúc chúng đau ốm.
Một thời gian sau, anh biết mình sai, cả nhà anh sang xin làm lại nhưng tôi không còn tình cảm. Tôi nói với bố mẹ chồng cũ, rằng khi không còn tình cảm thì không bao giờ chung sống được, thà sống vậy với các con, sẽ có khó khăn nhưng ít nhất không sống dối lòng, không sống giả tạo. Các con tôi cũng hiểu chuyện và yêu mẹ nhiều, ba vẫn là ba, không mất ba đi đâu được mà bảo con không có ba. Tôi vẫn bảo ba tụi nhỏ rằng mình không cần tiền nuôi con, những hãy dành cuối tuần chở con đi chơi, chở con về nội khi chưa cưới vợ mới. Đến giờ tụi nhỏ vẫn được vui vẻ với ba nó, được về nội chơi cùng anh chị.
Các con được tôi nuôi dạy tốt nên ngoan, với tôi chỉ cần vậy. Chỉ mong không còn hạnh phúc bên nhau, đã cố gắng vun vén nhưng không được mà chỉ có áp lực và mệt mỏi thì hãy buông bỏ những gì không thuộc về mình.
Hoài Ngọc 15/11/2024Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, tôi lại thất bại với hôn nhân lần hai
Tôi 30 tuổi, làm giáo viên mầm non, tài sản lớn nhất là hai đứa con, con riêng của tôi 13 tuổi.
Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, tôi gặp anh, chồng hiện tại cùng tuổi, có với nhau bé gái 10 tháng. Cả hai đến với nhau đều rõ ràng, bé lớn tôi nuôi và mọi chi phí của bé tôi đều lo. Tôi cũng nói với chồng rằng đó là con tôi thì tôi phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc; nếu anh thương tôi thì...
Đọc thêmChồng không chấp nhận dừng 'làm bạn với gái trẻ' để bảo vệ gia đình
Sau khi phản bội, được tha thứ, anh vẫn muốn duy trì "tình bạn" với người đó, trong khi tôi phải sống từng ngày trong lo sợ, nghi ngờ.
Trong lần nói chuyện cuối cùng, trước khi quyết định tha thứ cho chồng và cùng làm lại từ đầu, tôi đã nói rất rõ: Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không chấp nhận mối quan hệ bạn bè giữa anh và cô gái đó. Anh phải chấm dứt hoàn toàn. Anh đã...
Đọc thêmBạn trai tự dưng thay đổi 180 độ, không muốn nhận con
Tôi đã chấp nhận chuyện mình và anh kết thúc nhưng ngay cả với em bé, anh cũng như muốn chối bỏ.
Tôi 32 tuổi, bạn trai 37 tuổi. Anh đã ly dị vợ, hai con riêng đang ở với vợ cũ anh. Chúng tôi quen nhau hai năm. Anh vài lần nói muốn lập gia đình và có con với tôi, chúng tôi không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ, tôi cứ ngây thơ nghĩ nếu có con thì làm đám cưới thôi. Tôi phát hiện có thai khi em...
Đọc thêmSuýt vỡ nợ lần ba, mẹ vẫn không định dừng cho vay lãi
Mẹ lao vào vay mượn, chơi hụi, vỡ nợ nhiều lần, khiến cuộc sống tôi chìm trong sợ hãi, bất an không biết tai họa ập đến lúc nào.
Tôi 27 tuổi, là chị cả, dưới còn một em gái, đang sống cùng bố mẹ. Công việc tôi ổn định. Ba là nông dân, không được học hành nhiều, khá an phận, hàng ngày chỉ quanh quẩn với ruộng đồng. Mẹ cho vay tiền góp, bên cạnh đó mẹ cũng biết may vá và khá...
Đọc thêmBị mẹ đẻ coi như người dưng sau khi tôi lấy chồng
Giờ đứng giữa người chồng không muốn qua lại vì bên ngoại quá đáng và người mẹ coi tôi như người dưng, tôi thật khổ tâm.
Tôi kết hôn chưa lâu, chỉ gần hai năm, vậy mà đã cảm thấy bị chính gia đình mình coi như người dưng. Dẫu biết các cụ ngày xưa hay bảo: "Con gái là con người ta" nhưng mẹ bỏ quên và ngó lơ khi tôi đi lấy chồng khiến tôi cảm thấy vừa buồn vừa khó tin. Gần...
Đọc thêm