Tình yêu sét đánh liệu có bền lâu khi tôi từng qua hai cuộc hôn nhân
Rào cản lớn nhất của tôi là hơn cô ấy nhiều tuổi, tôi còn gánh nặng gia đình khi từng qua hai cuộc hôn nhân và có con riêng.
Người ta thường bảo tình yêu sét đánh qua mạng là thứ cảm xúc bốc đồng, dễ đến thì cũng dễ tan. Thế nhưng, khi bước vào câu chuyện của chính mình ở độ tuổi không còn trẻ, tôi lại tự hỏi: Liệu một mối nhân duyên bắt đầu chớp nhoáng nhưng lại có sự trùng khớp kỳ lạ về gần như mọi nấc thang cuộc đời thì có thể cùng nhau đi đến cuối con đường? Chúng tôi quen nhau qua mạng, tính đến nay vừa tròn một tháng. Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn thăm dò, rồi nhanh chóng chuyển thành những cuộc trò chuyện kéo dài thâu đêm suốt sáng. Càng nói chuyện, tôi càng ngỡ ngàng vì sự trùng lặp đến khó tin trong hành trình trưởng thành của cả hai: cùng xuất phát điểm từ mái trường sư phạm, tốt nghiệp ra trường làm giáo viên và đứng chung trên một bục giảng chuyên môn.
Chúng tôi cùng trải qua những năm tháng thanh xuân rực lửa, trưởng thành từ phong trào Đoàn rồi từng bước ra môi trường công tác chính trị xã hội. Đến hiện tại, công việc chuyên môn của cả hai vẫn hỗ trợ và bổ trợ cho nhau rất chặt chẽ. Sự đồng điệu không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn ăn sâu vào nếp sống đời thường: Cả hai đều có lối sống tiết kiệm, cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp và chỉn chu; cùng mê những chuyến đi phượt trải nghiệm, thích tự tay chăm sóc nhà cửa, con cái; trên hết là có chung một hệ giá trị, tư tưởng cùng chí hướng lớn cho tương lai.
Về phía bạn gái, cô ấy là một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa nhưng lại mang nét hiện đại: rất chịu thương, chịu khó, đảm đang, tự lập và thành đạt. Dù còn trẻ tuổi, cô ấy đã có vị trí vững chắc ngoài xã hội, sở hữu nhà riêng, xe ôtô riêng và nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra cô ấy còn có một hậu phương rất vững chãi khi được sống trong một môi trường gia đình có kỷ cương, đầm ấm và hạnh phúc. Cô ấy có hai con riêng với nền tảng giáo dục gia đình chuẩn mực, nề nếp, các con rất ngoan và học giỏi. Khi yêu, cô ấy yêu cuồng nhiệt, mãnh liệt, chân thành và sẵn sàng hy sinh hết mình mà không chút toan tính. Cô ấy khát khao một bến đỗ bình yên và thực lòng muốn cùng tôi xây dựng một tương lai gắn kết bền chặt.
Nếu xét về "điểm trừ", cô ấy có chiều cao hơi khiêm tốn, gương mặt nếu so về độ sắc nét thì kém bạn trai một chút, nhưng bù lại sở hữu thân hình rất cân đối, gọn gàng và làn da trắng trẻo, ưa nhìn. Cô ấy kém tôi khá nhiều tuổi, một khoảng cách thế hệ không nhỏ nhưng tư duy lại rất chín chắn. Tôi là người đàn ông phong độ, chỉn chu, có vị trí xã hội và nền tảng kinh tế rất vững vàng. Tôi cũng hội tụ đầy đủ những phẩm chất về lối sống trách nhiệm, biết lo toan cho gia đình như cô ấy mong đợi; cũng có một gia đình nề nếp, đáng tự hào. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của tôi chính là: tuổi tác cao hơn cô ấy khá nhiều và phía sau tôi là gánh nặng về gia đình khi từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có con riêng.
Một bên là tình cảm sét đánh nhưng lại chạm nhau sâu sắc ở mọi ngóc ngách của tư tưởng, nghề nghiệp và lối sống; một người phụ nữ tuyệt vời, hết lòng vì tình yêu. Một bên là gánh nặng từ khoảng cách về tuổi tác, một chút đối lập về vóc dáng và vết hằn quá khứ nhiều tập của người đàn ông. Liệu sự đồng điệu hiếm có này có đủ sức vượt qua những định kiến, rào cản về quá khứ và sự chênh lệch tuổi tác để cùng nhau bước vào một cuộc hôn nhân lâu dài, bền vững?Hoàng Thanh 06/10/2026Chia tay khi anh phải ở viện thần kinh lâu dài, liệu tôi có hối hận?
Tôi buồn cho người từng là bạn, đồng nghiệp cũ, người yêu; thương anh mà có lẽ không thể đi đến cùng bởi còn có bố mẹ.
Một tuần vừa qua tôi như gặp cơn địa chấn, thực sự rất sốc, không biết làm gì vào lúc này. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng suy nghĩ lạc quan vì biết nếu không như vậy khó có thể vượt qua sóng gió cuộc đời.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp 6 năm...
Đọc thêm1m46, hai con, ly hôn, liệu tôi có tìm được tình yêu chân thành
Tôi không tìm hiểu ai bởi hiểu rằng tìm được người đàn ông tốt, phù hợp với hoàn cảnh của mình quả thực quá khó.
1m46, hai con, đã ly hôn, đó là những dòng tóm tắt ngắn gọn nhưng đầy đủ về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Vốn là một người không nổi bật về ngoại hình, khi còn trẻ tôi chỉ tập trung học tập. Người bạn trai đầu tiên là bạn học chung cấp ba, rồi trở thành...
Đọc thêmChồng thứ hai hết lòng yêu thương nhưng không 'giữ' được tôi lâu
Tôi say nắng đồng nghiệp, một người khá nổi loạn, làm tôi cảm thấy khá thú vị, thứ cảm giác mà tôi không tìm được ở chồng.
Cuộc sống của tôi một lần nữa bị xáo trộn do sự lầm lỡ của bản thân. Tôi là nữ, 30 tuổi, kết hôn hai năm trước. Tôi ở tỉnh, đã qua một lần đò và có con riêng 5 tuổi, còn anh hơn tôi 2 tuổi là người Sài Gòn. Trước khi đến với anh, cuộc hôn nhân...
Đọc thêmLiệu tôi có đủ bản lĩnh để lấy lại những gì đã đánh mất
Quay đầu là bờ là cách để tôi làm lại cuộc đời, lo cho gia đình nhỏ và ba mẹ, tìm lại uy tín và bản chất lương thiện.
Tôi là thợ sửa xe ôtô, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp được một thời gian. Từ một kỹ thuật viên, tôi cố gắng học tập và phấn đấu có được vị trí tốt, mức lương cao và học thêm một bằng đại học, có bằng lái xe B2, bằng vi tính, bằng Anh văn....
Đọc thêmMệt mỏi với cuộc sống 'liệu cơm gắp mắm'
Mỗi lần có việc phát sinh ngoài dự tính, tôi lại thấy tim mình thót lên, đầu tự động bật chế độ "cắt chỗ nào bù chỗ kia".
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu quen với cụm từ "liệu cơm gắp mắm" từ khi nào. Có lẽ từ lúc có con, khi mọi khoản chi tiêu trong nhà đều phải cân đo đong đếm kỹ hơn một chút, nghĩ trước nghĩ sau nhiều hơn một chút. Chỉ biết rằng, càng sống lâu trong cảm...
Đọc thêm