Home
Menu

Liệu tôi có đủ bản lĩnh để lấy lại những gì đã đánh mất

Quay đầu là bờ là cách để tôi làm lại cuộc đời, lo cho gia đình nhỏ và ba mẹ, tìm lại uy tín và bản chất lương thiện.
Tôi là thợ sửa xe ôtô, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp được một thời gian. Từ một kỹ thuật viên, tôi cố gắng học tập và phấn đấu có được vị trí tốt, mức lương cao và học thêm một bằng đại học, có bằng lái xe B2, bằng vi tính, bằng Anh văn. Tôi đã có nhà cửa, vợ con êm ấm. Thời gian qua tôi cố gắng trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.
Sếp thấy tôi có năng lực nên cân nhắc lên vị trí tổ trưởng rồi quản đốc, trưởng phòng. Trong thời gian làm việc tôi tích góp được gần 200 triệu đồng. Ngoài thời gian làm hãng xe ôtô, tôi sửa thêm cho các khách hàng ngoài, cuộc sống đủ đầy và có chút dư giả. Có những chủ xe khi vào sửa xe đã rất thích tôi, hôm nào tôi nghỉ phép là khách quay về, hẹn lại ngày khác vào làm. Thời gian này tôi rất được khách hàng quý mến, đồng nghiệp tôn trọng, sếp thương và tin tưởng.
Rồi một lần, anh họ qua nhà chơi, anh em đi cà phê mà tôi cứ thấy anh dí đầu vào điện thoại. Tôi tò mò hỏi anh đang chơi game gì, anh nói coi đá banh và chơi trực tiếp trên mạng, ăn thua cuối trận có tiền về tài khoản liền, khỏi chơi theo kiểu cổ điển, phải tới nơi đưa tiền trước, thắng rồi quay lấy lại. Lúc đó Việt Nam đá với Uzbekistan ở Thường Châu, tôi nói anh cho em ké 200 nghìn đồng coi cho vui. Thua số tiền đó tôi cũng không xem là gì nhưng mấy ngày hôm sau có đội Việt Nam đá nữa, tôi nói anh bắt dùm 500 nghìn đồng. Anh nói tôi chạy ra quán cà phê đi, anh tải đường link cho, muốn chơi thì chơi cho thoải mái.
Từ đó tôi đã dính vô cờ bạc online lúc nào không biết. Từ 500 nghìn đồng rồi một triệu đồng... số tiền ngày càng lớn cứ đội nón ra đi theo nhà cái. Ban đầu tôi lấy tiền tiết kiệm, nói với vợ là đem tiền đi đầu tư, thực chất là nướng vào cờ bạc, đó là lần đầu tôi nói dối vợ về vấn đề tiền bạc. Sau đó là những lần nói dối khác để che đậy việc chơi cờ bạc. Tôi đi vay ngân hàng, bạn bè và dân xã hội, ngoài ra còn bán hết vòng vàng, nhẫn đính hôn.
Khi vợ và gia đình biết thì tôi đã nợ hơn 300 triệu đồng. Gia đình đã bán bảy công đất ruộng cho anh em ở quê để lo cho tôi, mong muốn tôi quay đầu là bờ, bỏ cờ bạc để làm lại cuộc đời. Qua được sáu tháng tôi lại dính vào cờ bạc lần nữa, lần này tôi lại thua sạch và phải mượn tiền, rồi nói dối, lừa lọc bạn bè, người thân, đồng nghiệp để có tiền nướng vào đỏ đen. Rồi sự việc vỡ lở, tôi tủi nhục, bị công ty sa thải. Có lúc tôi làm điều dại dột nhưng người nhà phát hiện và can ngăn. Gia đình lại cứu tôi lần nữa, số tiền gần 200 triệu đồng. Tôi hứa sẽ mãi mãi bỏ cờ bạc.
Sau vài tháng tôi xin việc được việc mới, mức lương tốt và vị trí là quản đốc xưởng. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, chuộc lỗi với vợ con và gia đình, thế nhưng mọi việc lại không đơn giản như mình nghĩ. Khi dịch Covid diễn biến phức tạp tại TP HCM, tôi lao đầu vào chơi cờ bạc tiếp cho đến tận ngày hôm nay. Tôi vừa đi cầm cố chiếc xe để có tiền chơi tiếp và cũng thua hết. Tôi ngồi quán cà phê một mình ngẫm lại những hậu quả đã gây ra cho gia đình, vợ con, anh em, bạn bè. Tôi đã mất uy tín, phẩm giá con người, tính tình thay đổi, luôn lo sợ rồi trầm cảm, ngoài ra tôi còn lừa dối, trộm cắp tài sản của gia đình, bị mọi người xa lánh.
Tôi hứa sẽ quyết tâm bỏ cờ bạc và dành thời gian đi điều trị tâm lý ở bệnh viện. Qua những dòng tâm sự này, nếu bạn nào đọc được xin hãy nghĩ về gia đình, tương lai. Tiền chỉ ở với mình khi nó được kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt và sức lao động của bản thân. Tôi sẽ dành khoảng thời gian còn lại để cố gắng sửa sai, tiền bạc mất đi rồi có thể kiếm lại được nhưng uy tín và lòng tin mất đi rồi rất khó lấy lại. Mong rằng gia đình sẽ cứu tôi lần cuối này để tôi làm lại cuộc đời, làm điều tốt, cống hiến cho xã hội.
Thành Nam 22/03/2024

Tiếc người chồng bản lĩnh, giờ anh chỉ thích bên các con

Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn.
Tôi là tác giả bài: "Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố". Sau khi đăng bài, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, phần lớn là khiển trách, có đồng cảm, chia sẻ, cũng có một số ý kiến khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Sau tất cả, tôi đã... Đọc thêm

Bực bội khi làm lính của người sếp kém năng lực

Chị ấy không hướng dẫn, định hướng được công việc của team, không giỏi chuyên môn lẫn cách quản lý.
Tôi là nhân viên, làm việc tại một công ty lớn. Đầu năm nay, tôi được chuyển qua một phòng khác mới thành lập. Ban đầu vì tôi quý chị sếp bên đó, tôi không tương tác công việc, chỉ tiếp xúc thấy chị vui vẻ, thân thiện và mời tôi qua làm cùng). Tuy nhiên, đường dài mới biết... Đọc thêm

Vì chủ quan, tôi đánh mất tương lai của con

Hiện tại con học lớp ba, cô giáo nói con không ghi nhớ bài được, nên đi khám và xin giấy cho con học nhẹ nhàng hơn.
Giờ nhìn con ngủ, lòng tôi đau đớn, hối hận vô cùng. Tôi đã đánh mất tương lai của con vì sự chủ quan của mình. Bé nhà tôi vừa sinh ra đã có các mốc chậm hơn các bé khác. Lúc nhỏ bé chậm nói, đi khám bác sĩ bảo về tương tác với bé, các mốc của bé chậm phát triển... Đọc thêm

Lấy lại được những gì đã mất, trừ vợ cũ

Vợ cũ giờ có bạn trai mới, tôi chỉ biết cười và trách bản thân khi xưa nếu không ngu dốt có lẽ đã giữ được gia đình.
Tôi 34 tuổi, trước đó làm kĩ sư xây dựng và làm trong văn phòng. Tôi cưới vợ năm 28 tuổi, khi đó vợ còn đi học nhưng nhỡ có bầu nên cưới. Với đồng lương ít ỏi cùng công việc làm thêm từ các mối quan hệ cũng đủ lo cho vợ ăn học tiếp và lo cho con gái, cả... Đọc thêm

27 tuổi không muốn lấy chồng, liệu tôi có vấn đề gì không

Tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ, không muốn quen ai mặc dù mẹ hối có người yêu để còn lập gia đình.
Đọc các bài viết về hôn nhân gia đình, thấy đại đa số những người chồng khen vợ yêu thương chồng con, xinh đẹp, chăm sóc gia đình rất giỏi, thế nhưng vẫn ngoại tình. Qua đó, cộng thêm suy nghĩ thiếu niềm tin ở đàn ông khiến tôi không muốn lấy chồng.
Tôi 27 tuổi... Đọc thêm