Bực bội khi làm lính của người sếp kém năng lực
Chị ấy không hướng dẫn, định hướng được công việc của team, không giỏi chuyên môn lẫn cách quản lý.
Tôi là nhân viên, làm việc tại một công ty lớn. Đầu năm nay, tôi được chuyển qua một phòng khác mới thành lập. Ban đầu vì tôi quý chị sếp bên đó, tôi không tương tác công việc, chỉ tiếp xúc thấy chị vui vẻ, thân thiện và mời tôi qua làm cùng). Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay, qua một thời gian, tôi mới nhận ra chị ấy không có năng lực làm việc. Đó là lý do phòng bị các sếp ghẻ lạnh và dự án mãi không xong, thường xuyên bị xếp loại thi đua thấp, lãnh đạo không buồn trả lời email, tin nhắn của sếp tôi vì chị ấy làm việc quá vớ vẩn. Đây cũng là cái ẩu của tôi khi không tìm hiểu kỹ mà quyết định về chung một cách nhanh chóng.
Gần đây, team tôi được giao lại một dự án lớn, nhưng cũng khó làm vì mới mẻ trên thị trường. Dự án này mở ra tương lai cho team tôi, tuy nhiên chị sếp phòng tôi lại là người cực kỳ tệ hại, có tư duy tuyển người giỏi về làm và chị ấy lấy đi báo cáo thôi. Chị ấy không hướng dẫn, định hướng được công việc của team, không giỏi chuyên môn lẫn cách quản lý (thường xuyên bị các sếp ở trên chỉ trích khi họp báo cáo định kỳ). Các công việc hàng ngày, chị chỉ hỏi chúng tôi tiến độ rồi copy lại để báo cáo lên.
Là leader cho dự án mới, nhưng trước ngày họp kickoff dự án, chị ấy không chuẩn bị tài liệu, nội dung họp mà trước giờ họp vài tiếng mới bắt đầu tập hợp team brainstorm ý tưởng trình bày, hỏi mọi người cần trình bày gì. Mọi người đọc cho sao viết lại y vậy, sau đó quẳng cái file đó lại cho chúng tôi kêu bổ sung nội dung, hoàn thiện và gửi lại cho chị trước giờ chiều để họp. Tôi thấy nực cười nên không làm và bảo "chỉ có hơn một tiếng đồng hồ, bọn em không làm kịp vì những nội dung báo cáo lãnh đạo này phải chuẩn bị trước cả tuần đó chị''. Đáng lẽ với vài trò PM cho dự án, chị ấy phải lên tổng thể kế hoạch cho dự án, lộ trình triển khai, phân công nhân sự... đằng này đi hỏi cấp dưới phải ghi những gì, làm những gì.
Tôi viết những dòng này khi còn vài phút nữa bắt đầu cuộc họp báo cáo lãnh đạo. Tôi có lợi thế làm ở đây lâu năm nên được các sếp biết đến và chú ý vì có chút năng lực và tư duy làm việc tốt. Tôi đang trăn trở giữa việc tiếp tục support chị để dự án thành công về với team, tương lai cả team sẽ sáng lạn hơn (vì chị sếp cũng đánh giá cao tôi nên chắc chắn có cơ hội, tôi sẽ được cất nhắc) hay cùng một số người trong team báo cáo lên lãnh đạo đề nghị đổi leader. Tôi biết các lãnh đạo cũng rõ năng lực của chị đến đâu, tuy nhiên bên tôi thường để nhân viên tự nghỉ, không bao giờ sa thải.
Nếu các anh chị là lãnh đạo, khi nhận được báo cáo từ cấp dưới về sếp của mình, các anh chị có đánh giá nhân viên đó không? Tôi thật sự rất đắn đo, nhưng làm chung với một người như vậy, tôi rất bực bội, khó chịu vì người ta bảo ''Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại", còn chúng tôi đang làm lính một người sếp không có cả tâm lẫn tầm. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Trần Phương 06/11/2024Sống với vợ, tôi không được phép bực bội, buồn phiền
Tôi không thể sống trong một gia đình mà chỉ khi mình nhún nhường, mọi thứ mới yên ổn.
Tôi 33 tuổi, kết hôn từ năm 2020, con gái 4 tuổi. Ban đầu, tôi nghĩ dù có khó khăn, cả hai vẫn có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, thực tế không như tôi mong muốn. Trước năm 2023, tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt và gánh vác toàn bộ chi phí gia đình. Khi đó, vợ khá hỗn xược,...
Đọc thêmTôi chỉ thích đứng sau người khác dù năng lực làm việc tốt
Tôi khao khát được tự tin, mạnh mẽ đứng trước đám đông, độc lập và tỏa sáng thay vì lúc nào cũng đứng sau một người.
Tôi là nữ, 32 tuổi. Ở cái tuổi bạn bè đồng trang lứa đã trưởng thành, vững vàng thì tôi lại khá khờ, phản ứng chậm với những tình huống ngoài đời sống thực tế. Cách đây tám năm, tôi quyết định rời Huế vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống tự thân với...
Đọc thêmTiếc người chồng bản lĩnh, giờ anh chỉ thích bên các con
Tôi tiếc cho một người từng đầy khí chất, thông minh, bản lĩnh, nhưng giờ lại dần co mình trong vùng an toàn.
Tôi là tác giả bài: "Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố". Sau khi đăng bài, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, phần lớn là khiển trách, có đồng cảm, chia sẻ, cũng có một số ý kiến khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Sau tất cả, tôi đã...
Đọc thêmLiệu tôi có đủ bản lĩnh để lấy lại những gì đã đánh mất
Quay đầu là bờ là cách để tôi làm lại cuộc đời, lo cho gia đình nhỏ và ba mẹ, tìm lại uy tín và bản chất lương thiện.
Tôi là thợ sửa xe ôtô, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp được một thời gian. Từ một kỹ thuật viên, tôi cố gắng học tập và phấn đấu có được vị trí tốt, mức lương cao và học thêm một bằng đại học, có bằng lái xe B2, bằng vi tính, bằng Anh văn....
Đọc thêmMất động lực làm việc vì hay xích mích với sếp
Trong môi trường văn phòng, tôi thấy khó hòa đồng và giao tiếp không được khéo léo với các bộ phận nên hay có xích mích với sếp.
Tôi vừa bước sang tuổi 27. Từ lúc ra trường với tấm bằng cơ khí loại khá, tôi ra Bắc lập nghiệp đã hơn năm năm. Tôi làm qua năm công ty khác nhau tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và đều liên quan đến kỹ thuật cơ khí. Từ nhân viên làm bản vẽ gia công, báo...
Đọc thêm