Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến làm sao kiếm tiền vì rất sợ nếu có gì xảy ra, sẽ không ai giúp đỡ mình.
Tôi là nữ, 31 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, lên Sài Gòn học và đi làm. Do gia đình không khá giả nên từ nhỏ tôi đã ý thức được việc phải tự lo kiếm tiền. Tôi đi làm và hầu như tiết kiệm được kha khá, khoảng hơn bốn tỷ đồng và đầu tư tất cả mua đất ở quê. Giá trị hiện tại bao nhiêu, tôi không biết chính xác và cũng không đặt nặng lắm vì mua để đó chứ chưa bán. Tôi không có ý khoe nhưng vì nó liên quan đến việc tôi nhờ tư vấn.
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến làm sao kiếm tiền vì rất sợ nếu có gì xảy ra, sẽ không ai giúp đỡ mình. Thực tế là như vậy. Suy nghĩ này ăn sâu một thời gian dài nên tôi nghĩ có thể mình bị bệnh lo nghĩ quá nhiều và không phải muốn bỏ là bỏ được. Tôi cũng ý thức mình cần yêu thương, bớt nghĩ lại nhưng vì suy nghĩ "không ai giúp mình lúc khó khăn", tôi lại tiếp tục như cũ. Hơn nữa, tôi làm để dành cho ba mẹ sau này vì nhà tôi chẳng có gì ngoài căn nhà, ba mẹ không lương hưu, thu nhập bấp bênh. Tôi sợ một ngày nào đó mình lấy chồng hoặc kinh tế khó khăn, không lo được cho bố mẹ.
Nhiều đêm nằm ngủ, tôi khóc vì cảm thấy mệt mỏi, cô đơn vì không ai hiểu những căng thẳng tôi đang trải qua. Đại đa số đều nghĩ tôi giỏi. Đôi khi suy nghĩ bâng quơ, thấy cuộc sống mình rất tẻ nhạt, vài lần còn nghĩ nếu mình mất đi nhiều khi sẽ tốt hơn như hiện tại. Chắc mọi người sẽ nói có tiền nhưng sao lại khổ sở đến vậy. Tôi thật sự không biết, vì mỗi khi muốn làm điều gì đó cho bản thân, suy nghĩ sợ hãi đó lại đến. Có lẽ tôi bị trầm cảm nhẹ. Tôi phải luôn tự nói với bản thân mỗi khi có vấn đề gì đó. Có ai trong hoàn cảnh như tôi không? Nếu có, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Cảm ơn mọi người đọc bài.
Phương Thúy 18/03/2024Không đủ tiêu chí em cần nên tôi chẳng dám bày tỏ
Không biết vì lý do gì, dù chỉ đọc vài bài viết, xem vài comment của em và nhìn hình em trên mạng, tôi đã phải lòng đôi mắt ấy.
Hợp nhau ở tính cách, kính trọng nhau bởi tài hoa nhưng trở thành tri kỷ của nhau lại vì nhân phẩm. Anh tự nhận mình không đủ các tiêu chí mà em cần. Em là cô gái thông minh, có khuôn mặt hiền hậu, đôi môi biết cười dù có khép, nhưng đôi mắt em rất buồn. Và...
Đọc thêmLương 7 triệu đồng, không dám nghỉ việc dù chẳng đủ sống
Em nghĩ có nghỉ việc này cũng không thể tìm công việc khác, khả năng luóng còn thấp hơn bây giờ.
Em 22 tuổi, nhân viên văn phòng, chưa tốt nghiệp vì còn chương trình học, không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên em quyết sắp xếp hợp lý để vừa làm vừa học. Chuyện là em đang làm công việc trợ lý với mức lương thử việc 6,3 triệu đồng và lương chính thức là 7 triệu đồng. Sau 2 tháng...
Đọc thêmBạn trai ngoại tình nhưng vẫn giao cho tôi quản lý hết tài sản
Tôi cảm nhận bạn trai vẫn yêu thương mình dù anh có người thứ ba bên ngoài.
Tôi và anh cùng 29 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau được 7 năm, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Anh tính cách hơi nóng nảy, có phần gia trưởng nhưng cơ bản là giỏi kiếm tiền và có thể là chỗ dựa vững chắc cho một người phụ nữ. Tôi thì khá trầm tính và sống hướng về gia đình, không thích xa hoa hào nhoáng. Chúng tôi...
Đọc thêmKhông dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng
Tôi bị chồng thao túng tinh thần, trầm cảm, thấy mình không xứng đáng, đã hy sinh tất cả những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi là tác giả của loạt bài về bạo hành ái kỷ. Xin lưu ý, thuật ngữ ái kỷ trong bài là chỉ xu hướng tính cách ái kỷ, không phải rối loạn nhân cách ái kỷ - narcissist personality disorder. Ái kỷ không phải chỉ là tự luyến, yêu bản thân, hay ích kỷ. Xu hướng tính cách...
Đọc thêmTôi từng ly hôn nhưng không dám nói bạn gái hiện tại
Tôi từng có một đời vợ, kết hôn khi còn trẻ, ngây ngô và mơ mộng về một tương lai hoàn hảo như bao cặp đôi khác.
Có một điều tôi chưa từng chia sẻ với em, người con gái tôi đang yêu. Không phải vì tôi không tin tưởng, không muốn em hiểu mình hơn, chỉ là vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Những năm tháng ấy trước khi cưới vợ, tôi từng nghĩ hạnh phúc là thứ gì đó vĩnh...
Đọc thêm