Chồng muốn bán đất mẹ vợ cho để trả nợ căn nhà của anh
Anh nói nếu không còn nợ, mỗi tháng hai vợ chồng sẽ bớt áp lực, tiền kiếm được có thể để dành cho con, cuộc sống cũng thoải mái hơn.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi. Trước khi cưới, anh mua một căn chung cư khoảng 5 tỷ đồng và vay ngân hàng 70%. Vì mua trước hôn nhân nên căn hộ đứng tên anh và là tài sản riêng của anh. Ba năm kết hôn, hai vợ chồng cùng làm ăn, nuôi con và trả khoản vay này. Tiền kiếm được bao nhiêu, tôi cũng đưa vào chi tiêu chung, trả nợ, chăm con, gần như không giữ lại khoản nào cho riêng mình. Có những tháng làm ăn khó khăn, tôi còn phải lấy tiền tiết kiệm trước khi cưới để góp cùng chồng trả ngân hàng.
Cách đây ba tháng, nhà mẹ đẻ cho tôi một mảnh đất ở quê, hiện trị giá gần 3 tỷ đồng. Bố mẹ nói đây là phần cho riêng tôi, tôi muốn giữ hay bán, dùng vào việc gì thì tùy ý, miễn bản thân thấy hợp lý. Tôi nghĩ mình sẽ giữ lại, coi như một khoản dự phòng cho sau này. Nhưng khi biết chuyện, chồng lại muốn tôi bán mảnh đất để trả hết khoản nợ ngân hàng còn lại. Anh nói nếu không còn nợ, mỗi tháng hai vợ chồng sẽ bớt áp lực, tiền kiếm được có thể để lo cho con đủ đầy hơn, cuộc sống cũng thoải mái hơn.
Anh nói không phải không có lý nhưng bán đất trả nợ thì căn nhà đó vẫn là của riêng anh. Tôi có nói băn khoăn của mình. Anh bảo buồn khi tôi không tin tưởng anh, rằng vợ chồng sống với nhau mà còn tính "tiền của anh, tiền của em" thì rất mệt mỏi. Tôi nói cần suy nghĩ thêm thì anh luôn tìm cách thuyết phục tôi, nói nhiều mà tôi vẫn chưa quyết định thì anh cáu lên, bảo tôi ích kỷ, không thương chồng con, rồi bảo "khi nào rút được sổ về, anh làm lại sổ để thêm tên em vào, được chưa?". Anh nói như kiểu bố thí cho tôi vậy đó.Bảo An 27/09/2026Vợ chồng có 5 căn nhà nhờ nguyên tắc 'mua vàng, đổi đất'
Chúng tôi kiếm tiền bằng cách lặp đi lặp lại những nguyên tắc rất cũ: làm việc, tiết kiệm, mua vàng, tích đủ lại đổi sang đất.
Tôi gặp em vào một buổi cắm trại năm 2007, trong một nhóm sinh viên tình nguyện. Khi đó chúng tôi chỉ là những người trẻ tuổi sống trọn vẹn với lý tưởng và lòng nhiệt huyết. Không ngờ rằng, đó lại là mối nhân duyên đưa tôi đến với người phụ nữ...
Đọc thêmMẹ chồng muốn đứng tên căn nhà định mua bằng tiền của chồng tôi
Trước khi cưới, chồng tôi từng đi xuất khẩu lao động và để dành được khoảng 3 tỷ đồng.
Tôi lấy chồng được ba năm, có hai con nhỏ. Vì có bầu trước cưới rồi sinh con liên tục nên đến giờ tôi vẫn chưa đi làm, chủ yếu ở nhà chăm con. Hai bé còn quá nhỏ nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào tôi. Hiện tại, chúng tôi tôi sống cùng bố mẹ chồng. Trước khi cưới, chồng...
Đọc thêmSếp muốn chia lại tài sản sau khi để lại hai căn nhà cho chồng cũ
Sếp lớn của tôi ly hôn khoảng 2-3 năm và đang tự mình nuôi hai con đi du học; chị là người miền Nam, theo chồng ra Hà Nội sống.
Chị cương trực, thẳng thắn, sắc sảo và thông minh, được HĐQT của tập đoàn đánh giá cao và ủng hộ. Mọi người thường ví, chị là cây cột của cả cơ quan, nơi nào có chị nơi đó có sự yên tâm. Tôi làm nhân sự, có dạo thấy chị hỏi vài thông tin về thu...
Đọc thêmCăn hộ của vợ chồng em tôi thành 'nhà trọ' cho họ hàng bên nội
Gia đình chồng em xuất thân từ nông thôn, có nhiều tư tưởng và thói quen khác biệt, rất coi trọng họ hàng, làng xóm, đám giỗ, ngày tết.
Sau khi đọc bài: "Chia tay sau khi hai gia đình gặp nhau vì không môn đăng hộ đối", tôi xin kể câu chuyện nhỏ của hai người em, để mọi người cùng tham khảo. Em gái xuất thân từ một gia đình trung lưu ở thành phố lớn, tốt nghiệp đại học top đầu. Em...
Đọc thêmCăn nhà chúng tôi đang ở không phải của chồng như lời anh nói
Khi yêu, anh nói căn nhà đang ở là nhà riêng của anh mua bằng tiền anh tích góp nhiều năm đi làm và bố mẹ cho thêm một ít.
Vợ chồng tôi vừa cưới được nửa năm, tôi đang mang thai gần hai tháng. Khi yêu, anh từng nói với tôi rằng căn nhà anh đang ở là nhà riêng của anh mua bằng tiền anh tích góp nhiều năm đi làm và bố mẹ cho thêm một ít. Sau cưới, tôi chuyển về sống cùng anh trong căn nhà...
Đọc thêm