Home
Menu

Chị chồng cho thuê nhà riêng rồi ở cùng chúng tôi

Chồng tôi có hai người chị, ba mẹ chồng mất từ sớm có chia cho mỗi người con một căn nhà.
Tôi 32 tuổi, lấy chồng được tám năm, con gái lớn học lớp hai, con trai nhỏ đang đi nhà trẻ. Chồng tôi có hai người chị. Chị lớn đã lấy chồng ở tỉnh xa, lâu lâu mới về nhà, còn chị thứ hai vẫn ế ở nhà. Ba mẹ chồng mất từ sớm có chia cho mỗi người con một căn nhà. Chị cả lấy chồng xa, nhà để thuê không nói, nhưng chị hai chưa chồng vẫn cho thuê nhà và ở chung với gia đình tôi. Lý do chị nói là nhà bố mẹ ở từ nhỏ quen. Thu nhập mỗi tháng của chị thứ hai, tôi không rõ nhưng tiền lương và cả tiền thuê nhà có lẽ trên dưới 50 triệu đồng.
Chồng tôi tuy là bác sĩ nhưng còn đang đi học nên thu nhập không cao. Bình thường, chị trả tiền thuê giúp việc theo giờ cách ngày đến một lần. Chị còn trả học phí cho con tôi, chị nói chắc chị không lấy chồng nên sau này có bệnh tật thì nhờ cháu. Tôi rất không thích cách nói này của chị, tôi thấy chị nên lấy chồng có con riêng của mình thì hơn. Chị còn rất xét nét khi thấy tôi không rửa chén bát lúc ăn xong, có người giúp việc mà chị cứ đày đọa tôi như vậy.
Tôi nghĩ chị ghét tôi từ khi tôi và chồng còn yêu nhau; khi đến nhà chồng, chỉ có chị cả xởi lởi chứ mặt chị hai khó chịu, không nói gì. Đám cưới, chị cả cho tôi một bộ kiềng vàng, còn chị hai không cho gì cả. Tôi khá tủi thân nhưng sau này mới biết chị hai có cho nhưng không cho tôi mà là cho chồng tôi. Chị cho chồng một quyển sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, nói rằng đó là tiền phòng thân. Đời thuở từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới nghe chuyện đàn ông cần tiền phòng thân. Tại sao chị ấy cũng là phụ nữ lại nghĩ như vậy?
Đỉnh điểm là tuần vừa rồi, khi chị đón con gái tôi đi học về thì khó chịu ra mặt, còn nói sẽ chuyển ra ngoài. Tôi và chồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hỏi con gái, con bảo rằng bác hỏi "Sau này con nuôi bác rồi bác mua kem cho", con nói là "con có phải con bác đâu mà phải nuôi bác". Con bé chỉ nói có thế mà chị giận. Hôm qua cô giáo gọi cho tôi báo rằng tiền học phí của con chưa được đóng. Tôi hỏi chị, chị nói không có nghĩa vụ phải đóng tiền học cho con tôi. Thật không ngờ chỉ vì một chuyện bé tí như thế mà chị lại đổ lên đầu con nhỏ. Con gái tôi có tội tình gì? Chỉ vì một câu nói mà chị tính không cho nó đi học nữa hay sao? Rồi người làm thuê theo giờ cũng nói chị đã cắt hợp đồng.
Bây giờ mọi chuyện trong nhà cứ đổ hết lên đầu mình tôi. Tôi đã làm gì khiến chị thù ghét tôi như vậy? Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi xin ý kiến.
Thu Nhàn 12/03/2024

Mẹ đơn thân nuôi hai con, có nên vay tiền mua chung cư rồi cho thuê

Khi ly hôn, tôi quyết định nghỉ việc và làm tự do để có thời gian chăm sóc các con, giờ luôn thấy bất an về tài chính.
Tôi hiện sống ở Hà Nội, một mình nuôi hai con gái, chồng cũ chu cấp một phần sinh hoạt phí cho các con. Hiện ba mẹ con tôi sinh sống trong một căn chung cư ở nội thành, ngoài ra tôi có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Thời gian gần đây, tôi liên tục rơi vào trạng thái... Đọc thêm

Quyết ở nhà thuê, dồn tiền xây nhà cho bố mẹ chồng

Ngoài việc xây nhà báo hiếu bố mẹ hai bên, hàng tháng chúng tôi đều dành một khoản như nhau gửi về hai bên để ông bà chi tiêu.
Tôi là tác giả bài "Ngoài sự tử tế, tôi chẳng có gì nổi bật" đăng trên mục Tâm sự cách đây ba năm. Hiện tôi và chồng cưới nhau được hai năm, có một bé trai kháu khỉnh và đang háo hức chuẩn bị đón bé thứ hai. Về kinh tế, chồng tôi đã nghỉ việc có thu... Đọc thêm

Muốn về quê chồng sinh sống vì ở TP HCM chỉ ở nhà thuê

Chồng lại thích ở Sài Gòn vì có thu nhập; anh lại hay đau ốm, ở đây sẽ thuận tiện cho việc khám chữa bệnh.
Tôi 35 tuổi, làm việc tại TP HCM, thu nhập nhỉnh hơn 15 triệu đồng một tháng, công việc không quá vất vả, không áp lực nhiều nhưng bắt đầu từ sáng sớm kéo dài tới tận tối, không có thời gian chăm con cái. Hiện tại vợ chồng chưa có nhà ở Sài Gòn, đang ở nhờ nhà người... Đọc thêm

Chồng muốn cho thuê nhà để lấy tiền du lịch

Chồng và bố mẹ chồng muốn về ở chung, còn căn nhà chúng tôi đang ở sẽ cho thuê để có tiền du lịch.
Tôi lấy chồng được gần 5 năm, có con gái 4 tuổi. Tôi và chồng đều xuất thân từ gia đình khá giả nên không phụ thuộc vào tài chính của nhau. Bản thân tôi cũng đi làm và độc lập tài chính với chồng. Chồng tôi hiền nhưng có tính không thích là gạt bỏ liền, không làm. Điển hình là... Đọc thêm

Vợ đi tắm biển cùng người đàn ông làm thuê dù tôi không đồng ý

Tôi cấm vợ thuê người đó nữa, vợ đồng ý nhưng bảo sống với tôi như sống trong ngục tù vì tôi hay ghen.
Tôi 30 tuổi, nhân viên văn phòng, lương tháng 9 triệu đồng, quen em hai năm rồi cưới, sống với nhau 3 năm rồi. Ngày chưa cưới, tôi không tiêu hoang phí lắm. Làm đám cưới, vợ đòi chụp hình cưới và tổ chức với chi phí cao, không hề tiết kiệm. Vì thương vợ, tôi bỏ qua hết những... Đọc thêm