Home
Menu

Vợ nói muốn làm lành, tôi phải xây hoặc thuê nhà riêng có vườn

Giờ tôi và vợ sống như ly thân cả tháng nay, con ở luân phiên hai bên gia đình, mỗi bên một tuần.
Lời đầu tiên, tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết "Vợ không chịu đưa thêm 500 nghìn tiền ăn cho mẹ chồng". Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ rõ hơn, không che giấu gì. Tôi và vợ cưới được 6 năm, có con trai 3,5 tuổi. Tôi làm IT cho khu công nghiệp ở vùng quê tại Tiền Giang, chức vụ Supervisor, còn vợ là nhân viên văn phòng nghiệp vụ cho công ty may mặc cũng ở Tiền Giang. Tôi có mức lương 18 triệu đồng, còn vợ là 12 triệu. Tôi 32 tuổi, vợ 31 tuổi. Tôi là con trai út trong gia đình, chị gái lấy chồng và sống bên chồng ở Sài Gòn.
Tôi và vợ quen nhau khi còn cùng làm chung công ty cũ, sau đó cưới nhau, rước dâu sính lễ đầy đủ, về ở cùng cha mẹ tôi. Trước khi cưới, tôi đã chia sẻ với vợ là: anh về quê làm việc (trước đó tôi làm IT cho một công ty Sài Gòn) do muốn ở gần cha mẹ và tiết kiệm chi phí vì có nhà có đất sẵn rồi và nhà cũng gần khu công nghiệp nên dễ tìm việc. Em chịu cưới anh thì về chung sống với anh. Lúc đó vợ tôi đồng ý.
Trong 6 năm chung sống với nhau, có một việc giữa mẹ chồng nàng dâu mà tôi thấy vợ sai và hiểu lầm, đó là chuyện vợ tôi làm passport online. Shipper giao hàng tới, mẹ tôi ra lấy hàng giùm. Vì shipper quen trong xóm mới nói giỡn là: con dì sướng nhỉ, thấy đi chơi khắp cả nước rồi giờ làm hộ chiếu đi nước ngoài nữa. Mẹ tôi nói: đi giặc quần đâu mà đi. Chiều tôi đi làm về, mẹ hỏi "Của con làm à, cậu shipper nói con đi chơi tùm lum, nay đi làm hộ chiếu đi nước ngoài nữa. Mẹ mới nói là đi giặc quần đâu mà đi". Vợ tôi vừa lúc đó chạy xe về tới, nghe được câu nói "đi giặc quần đâu mà đi", cô ây tức giận tưởng mẹ tôi nói xéo chửi cô ấy.
Cô ấy nói với mẹ tôi là không được nói câu đó với cô ấy, nói với tôi thì được. Mẹ tôi tức giận nói là "tôi nói chuyện với con trai tôi, có nói gì trước mặt cô đâu, cái hộ chiếu đó có biết của ai đâu. Sau đó vợ tôi khóc và gom đồ đi. Tôi vào nói vợ rằng chỉ là hiểu lầm, mẹ nói chuyện với anh chứ không phải nói với em, em về tới nghe được là hai mẹ con anh đang nói chuyện riêng, xong vợ tôi mới chịu ở lại. Từ đó tôi cảm thấy vợ lúc nào cũng để ý thái độ hay lời nói của mẹ chồng.
Còn chuyện vợ tôi lần này bỏ về bên ngoại vì hai vợ chồng cãi nhau chính xác là tiền chi tiêu trong gia đình. Đỉnh điểm là lúc gas tăng giá chóng mặt nên mẹ tôi chuyển sang nấu bếp điện, cuối tháng tiền điện tăng lên quá cao. Tiền điện và tiền nước trong nhà thì vợ chồng tôi sử dụng nhiều nên đóng cho cả nhà luôn. Vợ tôi nói tháng này trả tiền điện quá nhiều nên không chịu chi thêm tiền ăn 500 nghìn đồng. Từ lúc đó, tôi và vợ cãi nhau. Cho đến thời điểm này, giá gas đã giảm, mẹ tôi chuyển sang dùng gas lại, tôi có kêu vợ đưa thêm cho mẹ đi chợ, cô ấy dùng lý do tháng này chi tiền nhiều rồi không chi thêm. Cô ấy dùng 45 triệu đồng cho việc cải tạo đất đai bao gồm dùng xe xúc đất kéo đường ống để trồng dừa ở nhà bên vợ, cha mẹ vợ cho cô ấy một miếng đất.
Sau đó chúng tôi tiếp tục mâu thuẫn như bài trước đã kể cho mọi người, do không chịu chi 500 nghìn tiền đi chợ, sau đó cô ấy lại muốn chu cấp cho cha mẹ vợ 2 triệu mỗi tháng. Chiều thứ bảy, sau mâu thuẫn, vợ chồng giận nhau không nói chuyện, cô ấy chở con về ngoại, sáng chủ nhật nói sẽ gom đồ về nhà ngoại ở. Khi xuống gom đồ, vợ dẫn theo hai người chị xuống phụ, kêu theo xe ba gác để chất đồ theo, gom hết quần áo, cây cối. Đặc biệt là vàng và sổ tiết kiệm chung, giấy tờ hai vợ chồng, vợ tôi đều mang theo. Tôi không ngờ cô ấy làm vậy, đến 11h khuya, tôi vào phòng ngủ mới phát hiện vàng, tiền, giấy tờ đã bị gom đi hết. Lúc này tôi như sụp đổ, không ngờ vợ lại làm vậy với mình.
Tôi lập tức gọi cho cha vợ để kể sự tình, nhưng cha vợ trách tôi không biết nghĩ cho vợ, nó đem theo vàng như vậy có mất đâu mà lo, có ăn hết của bên đây không mà sợ giữ vậy. Họ trách tôi vì gọi quá khuya, ảnh hưởng gia đình bên vợ. Chính vì vậy, tôi phải xuống xin lỗi cha mẹ vợ vì nóng giận không kìm chế cảm xúc mà gọi điện thoại vào đêm khuya. Thế nên có nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao phải xin lỗi cha mẹ vợ.
Giờ bên nhà vợ và vợ tôi không muốn về nhà tôi nữa. Họ muốn tôi xây nhà kế bên nhà cha mẹ vợ, nhưng họ cho một cái ao, phải bơm cát mới xây nhà được. Tôi đã từ chối. Giờ vợ nói muốn hàn gắn thì xây nhà riêng, tìm đất mua hoặc mua nhà, thuê nhà nguyên căn, mà điều kiện phải có khu vườn để vợ trồng bông hoa cây cảnh. Tôi thật sự "bó tay" với điều kiện đó vì không đủ tiền cũng chẳng có căn nhà thuê nào có khu vườn. Vậy nên giờ tôi và vợ sống như ly thân cả tháng nay, con ở luân phiên hai bên gia đình, mỗi bên một tuần. Còn tiền bạc, trước giờ có lương tôi chuyển hết cho vợ và chỉ giữ lại 3 triệu sinh hoạt phí cá nhân hàng tháng. Vì tin tưởng và muốn vợ yên tâm nên tôi đã làm vậy suốt 6 năm qua.
Việc ở chung nhà với gia đình tôi, việc đi chợ nấu ăn, việc nhà, cha mẹ tôi đã làm hầu như hết mọi chuyện, hai vợ chồng về chỉ có chăm con, chơi cùng con rồi chăm sóc vườn cây trái, đam mê vậy thôi. Vợ tôi không biết nấu ăn, chỉ có thể làm những món cơ bản hoặc làm bánh thôi nên việc bếp núc mẹ tôi đảm nhận hết, vì thương con thương cháu, thấy đi làm công ty không có nhiều thời gian. Nhưng vợ không hiểu cho mẹ tôi, chỉ luôn để ý từng lời nói của mẹ tôi. Tôi đã cố giải thích là mẹ lớn tuổi rồi, là cách nói chuyện của thế hệ trước, chứ cháu bà chăm từ nhỏ, nấu ăn cho cả nhà, hai vợ chồng mình phải biết ơn vì bà đã giúp mình rất nhiều, tiết kiệm rất nhiều chi phí khác.
Sau khi vợ bỏ đi, cha mẹ tôi đều nhắn tin và gọi điện thoại cho vợ tôi khuyên cô ấy trở về nhưng cô ấy nói với cha tôi là sẽ không trở về nữa và muốn ly dị với tôi. Xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ quan điểm cho tôi.Hữu Cường 26/08/2026

Tôi nên đi Nhật lao động hay ở nhà chăm sóc ba và làm vườn?

Nếu ở lại và chỉ trông mong vào mấy công sầu riêng, tôi thấy cuộc sống cũng bấp bênh.
Nhà tôi có ba chị em, chị gái đi lấy chồng xa, còn anh kế và tôi là con út. Vợ chồng tôi lao động ở Nhật Bản gần 10 năm, cuộc sống chỉ đủ ăn do chi phí bên Nhật cao. Vừa rồi mẹ tôi bệnh nặng, tôi về Việt Nam chăm sóc mẹ nhưng mẹ không qua khỏi và đã mất cách đây 3 tháng. Ba tôi có vài công... Đọc thêm

Bốn người ở căn hộ 64 m2 tại thủ đô hay về nhà vườn ở quê

Ở quê, chỉ cần mở cửa ra là cả một khoảng sân, một mảnh vườn; ở đây chỉ có bức tường trắng và tiếng máy lạnh.
Đêm ở Hà Nội, ngoài kia đèn vẫn sáng, xe vẫn chạy, tôi nằm bên cạnh hai đứa con trong căn hộ chung cư chỉ 64 m² mà không sao ngủ được, một đứa chuẩn bị lên lớp 8, đứa kia vào lớp 4. Chúng vô tư như bao đứa trẻ khác, chỉ biết học và chơi, đâu hiểu cha mẹ vẫn... Đọc thêm

Biến đau thương thành điểm tựa để bản thân vươn lên

Tuổi trẻ với nhiều người là sự vấp ngã và trải nghiệm, bên cạnh đó có số phận chịu những mất mát, đau thương cùng sự lạc lối giữa đời.
Liệu có điều gì giúp họ trở nên mạnh mẽ, vượt qua khỏi những biến cố đó để đạt những điều thiết thực ở hiện tại? Người ta thường nói: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương" đầy tính thực... Đọc thêm

Vợ muốn tôi mua nhà riêng hoặc 'mời' em chồng ra ngoài ở

Cha mẹ tôi không có tiền cho con cái ra riêng, vợ chồng tôi và vợ chồng em gái đang sống cùng cha mẹ trong căn nhà 50 m2.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gửi những tâm sự gia đình lên đây cho mọi người đọc, nhưng giờ quá bế tắc (theo suy nghĩ của mình). Vợ chồng tôi mới cưới một năm, có bé gái hơn hai tháng tuổi. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ vui lên vì điều này nhưng hóa ra không phải, bi kịch... Đọc thêm

Có nên vay 1,5 tỷ xây nhà mới, cho thuê nhà cũ hay bị ngập trước cửa?

Căn nhà cũ khoảng 60 m2, đầy đủ công năng nhưng cứ vào mùa mưa là đường trước nhà hay bị ngập, hiện tại rất bụi, đá lổm nhổm.
Tôi đang phân vân việc có nên xây nhà ở thời điểm này không. Gia đình tôi sống ở trong căn nhà cũ khoảng 60 m2, đầy đủ công năng nhưng cứ vào mùa mưa là đường trước nhà hay bị ngập nên nhiều khi di chuyển đôi chút khó khăn. Phần nữa đường hiện... Đọc thêm