Tôi nên đi Nhật lao động hay ở nhà chăm sóc ba và làm vườn?
Nếu ở lại và chỉ trông mong vào mấy công sầu riêng, tôi thấy cuộc sống cũng bấp bênh.
Nhà tôi có ba chị em, chị gái đi lấy chồng xa, còn anh kế và tôi là con út. Vợ chồng tôi lao động ở Nhật Bản gần 10 năm, cuộc sống chỉ đủ ăn do chi phí bên Nhật cao. Vừa rồi mẹ tôi bệnh nặng, tôi về Việt Nam chăm sóc mẹ nhưng mẹ không qua khỏi và đã mất cách đây 3 tháng. Ba tôi có vài công đất trồng sầu riêng, đã thu hoạch được một mùa. Từ hôm tôi về đã thay ba tôi chăm sóc mảnh vườn đó. Nhưng vì do quen có đồng lương hàng tháng, giờ về làm không tiền, tôi thấy rất bí bách. Con trai tôi 5 tuổi sắp vào lớp một nhưng không thích ở Việt Nam, đòi sang lại Nhật.
Vừa rồi công ty bên Nhật gọi tôi quay lại làm việc tiếp nhưng mọi người trong nhà không muốn tôi đi tiếp, muốn tôi ở lại chăm sóc ba và trông coi nhà cửa, hương khói cho ông bà tổ tiên, chăm sóc vườn tược thay ba. Ba tôi đã gần 70 tuổi, hay đi hành đạo nên cũng ít khi ở nhà, có khi tháng đi hết nửa tháng. Nếu tôi đi Nhật, nhà chỉ còn ba, anh kế ở cách một km có thể chạy tới chạy lui chứ không ở hẳn. Nếu ở lại và chỉ trông mong vào mấy công sầu riêng, tôi thấy cuộc sống cũng bấp bênh. Còn nếu đi, lại bỏ ba một mình, nhà cửa lạnh lẽo. Giờ tôi không biết phải quyết định thế nào để không phải hối hận về sau. Xin mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất. Xin cảm ơn.Phạm Linh 14/08/2026Bốn người ở căn hộ 64 m2 tại thủ đô hay về nhà vườn ở quê
Ở quê, chỉ cần mở cửa ra là cả một khoảng sân, một mảnh vườn; ở đây chỉ có bức tường trắng và tiếng máy lạnh.
Đêm ở Hà Nội, ngoài kia đèn vẫn sáng, xe vẫn chạy, tôi nằm bên cạnh hai đứa con trong căn hộ chung cư chỉ 64 m² mà không sao ngủ được, một đứa chuẩn bị lên lớp 8, đứa kia vào lớp 4. Chúng vô tư như bao đứa trẻ khác, chỉ biết học và chơi, đâu hiểu cha mẹ vẫn...
Đọc thêmChăm sóc mẹ nhiều nhất nhưng thường xuyên bị trách mắng
Có những món ăn do vợ chồng tôi mua về, mẹ nhất quyết không ăn, còn nếu nói là của các anh khác mua thì mẹ lại ăn.
Tôi là con út trong gia đình có 5 anh em, sinh ra và lớn lên ở vùng núi nghèo. Ngày ấy, cả làng ai cũng khó khăn như nhau, chuyện học hành gần như không ai theo tới nơi tới chốn. Trong hoàn cảnh đó, gia đình tôi vẫn luôn cố gắng cho con cái học tập. Có thể nói anh chị em tôi là...
Đọc thêmBiến đau thương thành điểm tựa để bản thân vươn lên
Tuổi trẻ với nhiều người là sự vấp ngã và trải nghiệm, bên cạnh đó có số phận chịu những mất mát, đau thương cùng sự lạc lối giữa đời.
Liệu có điều gì giúp họ trở nên mạnh mẽ, vượt qua khỏi những biến cố đó để đạt những điều thiết thực ở hiện tại? Người ta thường nói: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương" đầy tính thực...
Đọc thêmMẹ kế hay xin tiền bố tôi nhưng không sống cùng và chăm sóc ông
Bố tôi hay phàn nàn rằng vợ hai không có trách nhiệm với gia đình bên chồng, không sống cùng hay chăm sóc bố.
Bố mẹ tôi có hai người con. Tôi là con trai cả, đã lập gia đình và sống ở Đà Nẵng. Em gái tôi đang học đại học. Mẹ tôi mất cách đây 13 năm, sau đó bố đi bước nữa, hiện bố sống ở quê. Vợ thứ hai của bố có hai con riêng đang đi học và có thêm một con trai chung 6 tuổi. Tuy...
Đọc thêmCó nên gửi con cho em chồng chăm để đi xuất khẩu lao động
Tôi tính gửi tạm con cho em gái chồng trong 3 -5 năm và chồng tôi ở cùng; cô ấy có điều kiện, chưa lập gia đình và quý cháu.
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rối bời, không biết lựa chọn sao cho ổn thỏa. Tôi và anh kết hôn được 4 năm, con gái 4 tuổi. Trong thời gian chung sống, chúng tôi không có tài sản gì chung, thu nhập cả hai đều không cao. Chồng làm tự do, thu nhập có tháng đưa...
Đọc thêm