Home
Menu

Nghi ngờ bạn gái vẫn dây dưa với tình cũ

Em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tương tác với các bạn của tình cũ, dù em và họ không cùng quê, không làm chung.
Tôi là nam giới, tuổi tầm 35, chưa vợ con gì. Hồi đi học với đi làm cũng chỉ cắm đầu học và để dành tiền nên chưa có chút kinh nghiệm yêu đương. Hiện tại tôi tự do tài chính, đã có nhà và xe ở Hà Nội, thu nhập đều đặn. Từ giữa năm ngoái, bố mẹ giới thiệu cho tôi một em gần nhà, kém tôi một giáp, mới học xong đại học. Sơ qua về em này, khá xinh và thông minh, nhanh nhẹn, tính hướng ngoại (tôi trầm tính, hướng nội).
Vấn đề là thời điểm tôi được giới thiệu với bé ấy thì lại phát hiện em đang có người yêu, tôi từ chối và không tiếp cận. Mọi chuyện cứ trôi dần đến cuối năm, khi được nhắc lại chuyện mai mối với bé đó, tôi biết thêm là em đã chia tay bạn trai kia nên đồng ý gặp em. Từ đó tới giờ gần 4 tháng, tôi và em vẫn giữ mối quan hệ kiểu tìm hiểu, chưa ngỏ lời yêu, chưa có chuyện gì quá đà.
Các ngày lễ tôi chưa từng quên tặng quà (cũng khá đắt tiền) và đưa đi ăn (nhà hàng ở mức khá), tôi cũng muốn đầu tư nghiêm túc cho mối quan hệ này. Có một điều làm tôi khá lấn cấn, đó là em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và hay tương tác với các bạn bè của cậu người yêu cũ, dù em và các bạn đó không cùng quê, không cùng trường, không cùng công ty hay nghề nghiệp gì. Có hai lần tôi đã hỏi em dứt khoát với người yêu cũ chưa, em đều trả lời rồi. Thế nhưng với những gì tôi thấy, hình như hơi sai, có phải tôi quá đa nghi không? Các bạn có nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp tôi với.
Hoàng Thao 04/03/2025

Tôi hạnh phúc và thành công khi không dựa dẫm vào ai

Từ một đứa không biết làm gì, giờ ai cũng khen tôi tháo vát, nhanh nhẹn, việc gì cũng biết làm.
Khi đọc bài viết "Em gái 30 tuổi ngủ dậy không biết gấp chăn màn", tự dưng tôi lại nhớ đến bản thân trước đây. Tôi vốn là một kẻ thất bại nhưng cuộc đời đã thay đổi kể từ khi tôi học cách tự lập trong mọi thứ. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng tác giả cho em gái đọc... Đọc thêm

Chồng chỉ muốn sống dựa vào tôi

Điểm sáng duy nhất của anh là khi tôi bận rộn, anh sẵn sàng nấu ăn, đón con hoặc phụ giúp việc nhà.
Tôi 33 tuổi, chồng 36 tuổi, có một cô con gái 5 tuổi. Gia đình tôi sống trong một căn nhà nhỏ, giản dị. Hiện tôi làm quản lý tại một cửa hàng thời trang, thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Tôi khá năng động trong công việc, có khả năng xoay xở để tăng thu nhập thêm từ... Đọc thêm

Nghi ngờ chồng có con với tình cũ từ 20 năm trước

Nếu đứa bé không phải con anh, sao người nhà chị ấy tìm anh để báo tin chị mới mất sau hơn 20 năm họ chia tay.
Tôi và chồng kết hôn hơn 20 năm, con trai 18 tuổi. Đối với tôi, chồng là cả thế giới, là thanh xuân và bầu trời hạnh phúc. Anh trầm tính, ấm áp nhưng cũng rất kín đáo, ít nói, ít tâm sự. Có những lúc tôi cảm giác như mình vẫn chưa thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, dù đã là... Đọc thêm

Tôi nghi ngờ bản thân sau bốn mối tình thất bại

Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào cho người khác, vậy mà đường tình duyên trắc trở, lần nào cũng tự nhủ duyên chưa đến, cưỡng cầu cũng không được.
Mấy hôm nay, tôi đọc được bài viết: "Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai" của một chị 29 tuổi, tôi thấy mình gần giống chị. Tôi 28 tuổi, độc thân, làm việc ở quê với mức thu nhập cơ bản. Theo mọi người... Đọc thêm

Nghi ngờ bạn gái lén phá thai

Sau khi bạn gái đi khám về, tôi hỏi thì em bảo không có thai, do thời gian này chạy dự án mệt mỏi, thức khuya nhiều nên mệt.
Tôi và bạn gái quen gần một năm, sống và làm việc cách hơn 20 km nên thường cuối tuần mới gặp nhau. Gần đây, tôi thấy bạn gái có nhiều dấu hiệu thể hiện mang thai, hỏi thì em bảo không biết, chỉ thấy hơi mệt mỏi (kinh nguyệt của em không đều). Tôi bảo thử... Đọc thêm