Home
Menu

Vợ lén gửi tiền cho nhà ngoại

Gần đây phát hiện vợ gửi tiền phụ cấp cho bố mẹ hàng tháng hai triệu đồng mà tôi không biết.
Vợ chồng tôi cưới nhau chín năm, làm văn phòng tại TP HCM, con cái nếp tẻ đủ cả, thu nhập 35 triệu mỗi tháng. Tôi đã bỏ thuốc lá, nhậu ít, đang tìm việc, sáng đưa đón con đi học, nấu ăn... Năm 2017, vợ sinh bé đầu, bên vợ xin về chăm; bé thứ hai sinh năm 2021, tôi nghỉ việc, hoàn toàn tự chăm vợ con, không nhờ ai cả. Vợ chồng tôi cưới xong, nhà ngoại phụ 20 triệu đồng mua xe ga cho vợ, vô tình tôi nghe mẹ nói "vợ bầu bì, xe mới đẹp, tha hồ đi với gái", tới giờ tôi vẫn buồn. Hiện tôi vẫn đi cái xe chỉ đủ một bữa nhậu, dù đôi lần vợ kêu đổi xe.
Năm 2021, lúc đầy tháng bé thứ hai, mẹ vợ nói với cha tôi là hai bên nên giúp các con ít tiền để chúng tôi mua nhà. Cha tôi im lặng nhưng khi về, ông bán hai nền và cho chúng tôi một tỷ, còn lại cha mẹ tôi trả nợ lúc Covid. Bán đất xong, vì tin người nên nhà tôi lại nợ ngân hàng 200 triệu đồng. Bố mẹ vợ có hai con, do giỏi vun vén nên mua được hai mảnh đất, căn nhà đang ở là của cậu và một mảnh gần đó đang cho thuê nói là cho vợ tôi.
Năm kia khi nhà ngoại sửa bếp, vợ chồng tôi gửi 10 triệu đồng phụ. Năm 2022, em vợ cưới, tôi cũng gửi 10 triệu đồng phụ sửa lại phòng riêng cho cậu. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi không có phòng riêng, về ngoại vợ con tôi ngủ với bà ngoại, tôi ngủ gác lửng, hôm nào lỡ uống bia có khi đêm không dám đi vệ sinh vì cầu thang kêu cả nhà biết. Về cưới em vợ, bố nói đã dọn vệ sinh nhà đủ thứ rồi nhưng về thấy y nguyên, bố nhờ tôi dọn khu nhà vệ sinh cho sinh viên thuê nay bỏ trống nuôi 20 con gà 3-4 năm chưa dọn lần nào, đến nay cũng chưa ai dọn lại lần thứ hai, để khách đi vệ sinh... Tôi nghĩ sao không ai phụ mà một mình tôi dọn cái chỗ làm tôi nhớ mãi.
Mẹ vợ chạy thận nhân tạo giai đoạn cuối, vừa trải qua các đợt điều trị lớn, tốn kém mất nhiều thời gian, lên xuống Sài gòn điều trị 5-6 lần đều là tôi xếp hàng; đi khám bác sĩ riêng, tiền thăm hỏi, nhờ tôi nhắc nhở dẫn đi điều trị đúng thời điểm, đúng bệnh nay sức khỏe khá lên nhưng chỉ mình vợ tôi ghi nhận công sức này... Vì tôi nấu ăn ngon nên vợ nhờ nấu rồi mang vào viện cho bố mẹ cả vài tuần liền. Xuất viện là ghé phòng tôi, lên xuống cầu thang tôi cõng, khiêng. Trong khi đó, con ruột với dâu chỉ nấu mang vào buổi sáng, chẳng đưa bố mẹ đi khám lần nào vì bố mẹ nói chúng nó ngơ ngơ, vụng sợ làm mẹ ngã gãy xương lần nữa. Tôi bận hai con nhỏ, cậu thì vợ chồng son cả hai đang thất nghiệp.
Vì biết quỹ thời gian của mẹ còn ngắn nên hai năm gần đây, tôi giữ con kêu vợ về thăm mẹ đôi lần. Trước và giờ nhà vợ thỉnh thoảng cho thùng rau quả, thịt, con tôi lúc thì hộp bánh nguyên lúc thì bịch khui rồi. Tôi không muốn lấy nữa, không muốn con ăn dư, dặn vợ nói bố mẹ đừng gửi nhưng vẫn gửi. Sau đó tôi áng áng ra tiền mua vài ký hải sản gửi ngược lại cho nhà ngoại. Còn nhà nội cho tôi là miễn phí, trừ những thứ mua giùm tôi phải trả lại tiền. Vợ ít khi mua đồ gởi cho nhà chồng, Tết thì quà cáp, mừng tuổi nội ngoại như nhau, năm nay về tết ngoại, năm sau về nội.
Năm nay chúng tôi dự định mua nhà, vợ nói tôi hỏi nhà ngoại xem có mượn hoặc giúp gì không. Tôi bảo vợ tự hỏi vì nhiều lần tôi có nói sơ với bố mẹ rồi, nhưng chẳng thấy bố mẹ nói gì nên giờ không hỏi nữa, giúp được thì tôi cảm ơn, không thì tự đi bằng đôi chân của mình, lâu nay vẫn ở trọ mà. Sau đó tôi nói vợ hay là bán cái lô đất bố mẹ cho, vợ bảo bố mẹ còn sống, ai lại hỏi chia tài sản, để ông bà cho thuê hàng tháng lấy cái mà sinh hoạt, sau này là tài sản của hai con mình thôi.
Hôm sau vợ điện thoại hỏi mượn anh em được 500 triệu đồng, còn bố mẹ giúp 500 triệu đồng nhưng không rõ là cho hay cho mượn. Hiện tôi vẫn chưa mua nhà. Một lần cà phê, bố tính sau này về Sài Gòn ở, tôi nói bán hai mảnh trên đó mà mua, bố cũng ừ theo ý tôi và nói thêm mua cái nhà đó thì sau này cũng là của cậu thôi. Việc này có lẽ vợ tôi không biết. Tết vừa rồi, tôi gọi video, mẹ vợ nhìn thấy đất của cha mẹ tôi thì nói đất nhà dài, cắt bán vài lô chắc cũng còn nhiều con nhỉ. Nghe xong tôi chỉ biết cười.
Khi cưới xong, nhà tôi hết tiền do làm nhà, xong vẫn cho vợ chồng một cây vàng. Nhà hết tiền, tôi nói với cha mẹ giữ giúp phòng ốm đau, khi cần con lấy. Năm 2022, tôi đã lấy lại. Còn nhà vợ cưới cho bao nhiêu, tôi không rõ dù hỏi vợ. Gần đây hỏi lại, vợ nói cho giống nhà chồng, vàng đó bố mẹ vợ vẫn giữ.
Những chuyện trên tôi không nặng lòng nhiều, nhưng gần đây phát hiện vợ gửi tiền phụ cấp cho bố mẹ hàng tháng hai triệu đồng mà tôi không biết. Hơn một năm nay, có những lần chuyển 20 triệu, 10 triệu, cộng lại gần 100 triệu đồng. Các năm trước đây, tôi không tra cứu được, đây là khoản thu nhập thêm của vợ nên không biết chính xác như lương, được chuyển đi bằng một kênh khác không phải tài khoản lương. Lúc vợ chơi chứng khoán lỗ vẫn chưa gỡ được, nay cảm thấy có lỗi với hai con vì đã bóp chi cho con, đáng lẽ con phải được hưởng, cảm thấy áy náy với cha mẹ mình vì chưa biếu được xu nào cho cha mẹ đã 70 tuổi.
Tiền trong gia đình, vợ giữ, nếu vợ cần báo hiếu, tôi cũng đồng ý nhưng sao cho hài hòa nội ngoại. Giờ tôi mà đi thẳng vào vấn đề, vợ biết lỗ hổng rồi bịt và tìm cách khác thì tôi chịu thua. Vậy nên tôi chưa biết giải quyết ra sao. Trước đây tôi từng tâm sự với vợ về quan điểm của mình là vợ chồng phải có niềm tin, tôn trọng nhau, có sự đồng thuận và trách nhiệm, sống đúng bản chất con người thật làm gương cho con. Nhưng nay vợ làm mất niềm tin nơi tôi, giờ tôi không còn tôn trọng nhà vợ nữa, mỗi lần nghe bố nói câu: không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, tôi lại cười. Tôi đang nghĩ khi trao đổi, vợ vẫn chối cãi, tôi sẵn sàng nuôi hai con còn vợ làm lo gửi về ngoại mà giúp bố mẹ, không cần mua nhà nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Thành Nam 10/04/2024

Chồng lén vay bạn 50 triệu để gửi về cho em trai thất nghiệp

Tôi không phản đối chuyện giúp đỡ gia đình chồng, nhưng điều khiến tôi đau lòng là anh giấu giếm, nói dối, rồi tự ý quyết định bằng tiền nợ.
Vợ chồng tôi cùng làm công việc văn phòng, thu nhập không cao nhưng đủ trang trải và để dành một chút phòng khi ốm đau, sửa sang nhà cửa. Tôi luôn tin tưởng chồng, chưa bao giờ kiểm soát chuyện tiền bạc vì nghĩ anh biết lo cho gia đình. Nhưng... Đọc thêm

Có nên xin bố cho sang Mỹ kiếm tiền gửi về cho mẹ

Tôi bị tật từ nhỏ, yếu tứ chi, đi lại khó khăn, không đứng vững được, trí óc bình thường nhưng không thông minh lắm.
Tôi có một điều đắn đo, không biết nên quyết định thế nào. Hiện tại tôi làm việc nhập liệu, nay đã 32 tuổi. Ba mẹ tôi đã ly dị, hiện ba ở Mỹ cùng vợ sau. Tôi và anh trai ở cùng mẹ. Anh trai cũng bị tật giống tôi, đã ly dị vợ và có một con gái.
Gia đình tôi... Đọc thêm

Phải làm sao để mẹ bớt gửi tiền cho các chú dì

Mẹ tôi có một người em gái và hai em trai, có lẽ mẹ luôn mang tư tưởng là chị lớn nên phải che chở cho các em.
Em gái của mẹ, từ việc gia đình đến con cái đều gọi cho mẹ tôi để cầu cứu. Nhiều năm trước, con trai dì nhậu xỉn, gây tai nạn trên đường, dì gọi mẹ mượn 10 triệu đồng đền bù. Mẹ bán vàng cho mượn và khoản tiền ấy mãi không nhận lại được. Con của dì cãi nhau,... Đọc thêm

10 năm gửi tiền cho bố mẹ hai bên nhưng không nói với chồng

Tôi thừa hiểu, có nói con số cụ thể khi gửi về thì chồng chắc chắn không đồng ý.
Tôi và chồng đều 40 tuổi, con gái 18 tuổi và con trai 16 tuổi. Lương tôi mỗi tháng 60 triệu đồng, lương chồng 25 triệu đồng. Hiện tại, chúng tôi có nhà, có xe, có bất động sản cho thuê và một khoản tiền tiết kiệm đủ lo cho hai con lên đại học. Tôi thấy cuộc sống như vậy cũng tạm ổn nhưng có một... Đọc thêm

Ba có tiền gửi ngân hàng nhưng không cho cháu vay chữa bệnh

Có phải tôi xin đâu, chỉ mượn rồi trả dần thôi mà ông nỡ đối xử với tôi như người dưng, còn đòi lại tiền cho mua xe.
Tôi sinh ra những năm 90, khi đó gia đình còn khó khăn, mẹ lúc nào cũng ngoài chợ, ba nhậu nhẹt suốt ngày. Tuổi thơ của 3 chị em tôi là những lần ba say xỉn rồi rượt đánh, phải dọn dẹp bãi chiến trường của ba và các bác, 3 tuổi đã biết nấu ăn những món đơn... Đọc thêm