Home
Menu

Nhà em trai chồng nhiều lần ăn trộm tiền của tôi vì 'sợ bị thiệt'

Bố mẹ chồng không tin các em làm gì xấu xa với chúng tôi, nghĩ chồng đã bị tôi điều khiển, dẫn đến việc gây khó khăn cho các em.
Tôi 38 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên. Chồng tôi là người miền Bắc. Sau khi kết hôn chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, 3 năm sau chúng tôi quyết định vào Tây Nguyên lập nghiệp. Vì gia đình hai bên đều khó khăn nên chúng tôi quyết tâm chăm chỉ làm nên sự nghiệp. Vì chăm chỉ, không ngại gian khổ nên chỉ 3 năm sau thì công việc kinh doanh ổn định.
Em trai chồng sau khi kết hôn không có công việc ổn định nên chồng tôi ngỏ ý muốn giúp vợ chồng em trai, để bố mẹ yên tâm. Vợ chồng em quyết định vào Tây Nguyên lập nghiệp. Năm 2013, khi thu nhập từ công việc kinh doanh của chúng tôi vào khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng đã quyết định trả cho vợ chồng em ấy 20 triệu đồng/tháng (ngoài ra chúng tôi lo cho các em ăn uống, sinh hoạt). Em dâu nói thẳng với chúng tôi rằng em ấy vào không phải để làm thuê cho anh chị. Chúng tôi đi đến quyết định cho vợ chồng em ra làm riêng.
Để vợ chồng em có thể làm riêng thì đương nhiên chúng tôi phải làm giúp em ấy trong mọi việc: đi chào hàng giúp, chỉ cho em cách bán hàng, hàng hóa chúng tôi nhập giúp (không lấy một đồng lãi nào, tôi nhập sao thì để lại cho em giá đó). Cứ như thế khoảng một năm sau các em bắt đầu tự làm được, hàng hóa vẫn là chúng tôi cung cấp, các em chỉ việc đi bán, vốn chúng tôi bỏ ra 100%. Vì tin tưởng em nên có những lúc chúng tôi giao kho hàng cho các em mà không hề đề phòng điều gì, cho đến khi tôi phát hiện ra em trộm cắp rất nhiều từ tiền bạc đến hàng hóa. Tôi buồn và thất vọng vô cùng.
Tôi hỏi các em tại sao lại làm việc tồi tệ ấy, em dâu liền trả lời: "Vì chúng em sợ bị thiệt". Tôi lúc đó hết sức bàng hoàng vì câu trả lời ấy. Em cũng khóc lóc xin lỗi, tôi chọn bỏ qua và không nói việc xấu của các em cho bố mẹ chồng, lo ông bà sẽ buồn. Tôi không thể tin rằng sau lần ấy em ấy vẫn tiếp tục trộm cắp, mà còn tinh vi hơn rất nhiều. Tôi đã hỏi ý kiến chồng xem nên làm thế nào, nhưng lại thêm lần nữa vì chồng mà bỏ qua cho các em. Thế mà rất nhiều lần nữa tôi lại tận mắt chứng kiến em trộm cắp. Chúng tôi đã đi đến quyết định không cho các em có cơ hội làm việc xấu nữa.
Chúng tôi tách các em ra khỏi kho hàng, sẽ cung cấp hàng đến nhà các em. Như mọi năm, cứ đến Tết chúng tôi về quê với bố mẹ. Điều khiến tôi thất vọng chính là thái độ của bố mẹ chồng. Ông bà không tin các em làm việc gì xấu xa với chúng tôi. Ông bà bảo chúng tôi làm khó và không yêu thương đùm bọc các em, cho rằng chồng đã bị tôi điều khiển, dẫn đến việc gây khó khăn cho các con của ông bà. Ông bà đã buông lời cay đắng, bảo tôi không có quyền nói gì khi ở nhà ông bà.
Tôi khi ấy chỉ biết khóc, khóc rất nhiều và nghĩ sẽ không về nhà chồng thêm lần nào nữa, nơi ấy khiến tôi quá tủi thân và uất ức. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ không giúp các con của ông bà nữa. Rồi tôi lại tiếp tục vì chồng mà vẫn giúp các em của anh, nghĩ mình không thể cắt đứt con đường kiếm cơm của người khác được, dẫu cho họ có tồi tệ với mình đến thế nào.
Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện bố mẹ chồng và em chồng, tôi lại thấy uất ức không thể tả được. Trung thu rồi, gần đến tết nữa rồi, tôi phải làm sao để không bị áp lực khi phải chung đụng với nhà chồng bây giờ? Tôi không muốn chạm mặt họ thêm lần nào nữa. Tôi phải làm gì khi không muốn chồng và các con phải suy nghĩ, còn phần mình thì quá uất ức khi nhìn thấy bố mẹ chồng và con cái của ông bà. Tôi có sai khi quyết định tết này không về quê chồng không?Quỳnh Vân 26/09/2026

Nhiều lần bị bố mẹ nghi ngờ ăn trộm tiền

Mỗi lần ba bị mất tiền, mọi sự nghi ngờ đều đổ về phía cháu, rồi còn khẳng định cháu là người lấy.
Cháu mới lên lớp 10, có dịp lên đây chia sẻ câu chuyện oan ức của mình. Chuyện là buổi tối vừa rồi, lúc 18h45, cháu ra khỏi nhà để đi học thêm như bao ngày, mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ khi cháu về nhà lúc 20h35, qua chỗ mẹ để bàn chuyện học tập. Thế nhưng khi tới lại không... Đọc thêm

Con dâu lấy trộm nhiều chén dĩa của tôi

Tôi không dám nói với con trai vì sợ nó buồn, hơn nữa tính nó hiền lành, thậm chí có phần nhu nhược, ai nói gì cũng im lặng.
Tôi hơn 70 tuổi, đang sống cùng con trai út 48 tuổi và con dâu 40 tuổi. Tôi có 5 người con gái, tất cả đều đã lập gia đình và đi lấy chồng xa. Tôi cưới vợ cho con trai út cách đây hơn một năm, do người quen mai mối. Con trai tôi chạy xe ôm, thu nhập bữa được bữa... Đọc thêm

Em trai trộm tiền của cô giáo vẫn được mẹ bênh chằm chặp

Em trai ngủ dậy không gấp chăn màn, ăn xong không rửa bát,, quần áo có người giặt, nhà cửa không phải quét dọn.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 người: bố, mẹ, em trai, em gái và tôi. Hai đứa em dưới tôi sinh đôi. Tối hôm qua tôi đã tát em trai một cái vì nó quá ngỗ ngược. Nó như ngày hôm nay cũng là do bố mẹ tôi quá nuông chiều, dẫn đến nó thành một người lười lao động, thiếu ý... Đọc thêm

Lấy trộm tiền trong lợn đất của con gái, tôi phải trả giá

Tôi luôn cố chu toàn mọi việc; rồi vì một lỗi sai, tôi bị vợ đuổi khỏi nhà, mẹ vợ từ chối tiếp, mẹ đẻ bị nhà vợ coi thường.
Tôi 36 tuổi, không cờ bạc, không hút thuốc, rượu bia chỉ uống khi có sự kiện hoặc tiếp khách, gái gú càng không. Tôi và em biết nhau từ khi em vừa ra trường và làm cùng tòa nhà với tôi. Trong thời gian đó, em đang có bạn trai nên chúng tôi chỉ là bạn... Đọc thêm

Cho đồng nghiệp vay tiền còn bị vu cáo vào nhà họ ăn trộm

Mãi chị không trả, tôi làm dữ, liền bị vợ chồng chị vu cáo, dùng thủ đoạn hù dọa, nói tôi vào nhà trộm của chị 5.200 USD.
Tôi có chị đồng nghiệp cùng làm xuất nhập khẩu công ty cũ ở TP HCM từ năm 2021, chơi với nhau rất thân. Chị hay chia sẻ về gia đình, khoe có em gái song sinh bên Mỹ. Trước chị hay nhập hàng xách tay từ Mỹ về bán, thỉnh thoảng vài tháng lại mượn tôi 5-10 triệu... Đọc thêm