Mẹ bạn trai muốn tôi có bầu mới cưới, sau này phải đủ nếp tẻ
Gia đình bạn trai có tư tưởng hơi truyền thống: kiểu phụ nữ phải hiểu chuyện, hy sinh chút để gia đình êm ấm.
Tôi là nữ, 26 tuổi, thu nhập ổn định, có bằng đại học và hai bằng ngoại ngữ, đang trải qua mối tình đầu tiên. Tôi với người yêu đã ở bên nhau gần 6 năm. Đây là khoảng thời gian không ngắn để tôi hiểu về một người. Nhìn chung người yêu tôi có nhiều điểm thiếu sót như khô khan, tiết kiệm quá, nặng lòng về gia đình... nhưng tôi chấp nhận vì bản thân cũng có nhiều thiếu sót, yêu nhau hay lấy nhau phải nhìn vào khuyết điểm của nhau mà sửa. Nhưng gần đây tôi đang muốn kết thúc mối quan hệ này vì những lý do sau:
Thứ nhất, anh và mẹ anh đều muốn có bầu trước khi cưới. Sau này phải có ít nhất hai con và đủ nếp đủ tẻ. Nếu không được thì đi cấy IVF. Thứ hai, về già phải chăm sóc mẹ chồng và bác gái chồng cũng như việc thờ cúng giỗ chạp (tài sản phần lớn đã cho anh cả, còn bác gái cho một miếng đất chưa làm sổ đỏ, giờ bạn ấy phải chạy vạy để lo khoản đó). Thứ ba, gia đình bạn có tư tưởng hơi truyền thống: kiểu phụ nữ phải hiểu chuyện, hy sinh chút để gia đình êm ấm, về giỗ chạp toàn phụ nữ dậy sớm và làm cỗ, Tết nhất cũng vậy.
Trước đây có đợt hai đứa từ quê đi xe máy ra lại Hà Nội, tôi đã dặn không được uống rượu và ra sớm vì đêm đông xuống rất rét buốt và có mưa, tôi lại bị cận nặng rất khó đi thời tiết đó. Nếu anh uống rượu đồng nghĩa tôi sẽ phải đèo. Vì ban đầu dự tính chiều ra nên tôi mặc ít áo. Có bác trai đằng nhà bạn bảo tối qua ăn, thay vì bạn hỏi riêng tôi thì bạn ấy lại hỏi chỗ đông người và trước mặt bác đó nên tôi đành đồng ý. Nhưng bạn ấy lại uống rượu và đêm đông rét, mưa tôi phải đèo với chiếc áo sweater mỏng tang.
Về nhà tôi có to tiếng với anh bảo: "Em đã dặn anh sao...". Tôi nói rất lịch sự, có lẽ hơi to tiếng chứ không lôi bố mẹ hay bất cứ ai vào. Mẹ anh nghe được mắng tôi bảo không được mắng chồng như thế, phải nghĩ cho chồng, có sao phải nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhiều lần ăn xong cũng luôn tìm cớ gọi người yêu tôi ra nói chuyện, hai đứa đang ngồi chuẩn bị rửa bát lại gọi lên nói chuyện (không dưới 5 lần), tôi lại tự mình "cân" hết bát đũa, trước đó tôi đã đi chợ nấu cơm. Đây là một điểm lớn gây mất thiện cảm từ mẹ anh đối với tôi.
Về việc có bầu trước khi cưới: tôi gay gắt phản đối vì muốn cưới xong, đăng ký kết hôn khoảng hai năm sau mới có em bé. Tôi không muốn tự mua dây buộc mình, mình phải ở kèo dưới, không có đường lui và để người khác đánh giá bố mẹ mình. Và mẹ không muốn con gái có bầu trước. Có lẽ nhiều người thấy có bầu trước là vui, đáng ăn mừng nhưng tôi được ăn học đến nơi đến chốn, bố mẹ làm công viên chức về hưu, tôi không làm được điều đó.
Về việc nếu không có đủ nếp đủ tẻ thì phải cấy IVF. Tôi cũng phản đối, vì cấy cái này rất có hại cho bản thân, mệt mỏi đau đớn. Tôi có nói rằng tại sao lúc nào các anh muốn có con, hay khó có con phụ nữ bọn tôi luôn phải chịu đau đớn mệt mỏi, chọc trứng, uống thuốc nọ thuốc kia. Đẻ đã mệt rồi còn đòi hỏi. Anh có kể cho mẹ anh, mẹ anh nhắn tin bảo tôi "Thiên chức phụ nữ là làm mẹ, vất vả hy sinh, chịu khổ cũng đáng. Trước cô còn làm đến lúc đẻ, chả được ăn uống bồi bổ". Sau này anh nhiều lần nói kiểu vậy với tôi (kiểu mẹ anh chịu được sao đến em cứ gào mồm lên, rồi nhiều phụ nữ họ làm đến lúc đẻ vẫn chu toàn sau lúc nào em cũng sợ chửa đẻ...).
Về phần chăm sóc mẹ và bác thì tài sản bác và mẹ cho trước hôn nhân anh ấy bảo là làm tài sản trước hôn nhân nên tôi bảo mẹ ai bác ai thì đi mà chăm, tôi có con thì tôi chăm, tôi còn phải lo cho bố mẹ tôi. Nhưng với tính cách thương con, thương cháu đó, tôi tin chắc 100% mình sẽ là người chăm phần lớn. Tiền anh cũng bảo đóng góp chi tiêu, mỗi đứa đóng một khoản để tiết kiệm và chi tiêu, còn lại ai cầm của người đó. Ngày nọ tôi trêu là thế thì con đẻ ra để họ em nhé, anh bảo không được, mẹ anh biết sẽ buồn, với như thế là con mất dòng họ.
Tôi từng bảo chia tay nhưng anh níu kéo, mủi lòng quay lại. Lúc đó khá trẻ con, giận dỗi vu vơ nên chia tay. Còn giờ tôi đã suy nghĩ gần một tháng, suy nghĩ thực sự nghiêm túc. Tôi không ngại làm mẹ, làm vợ nhưng cần được ghi nhận, được giúp đỡ, được công bằng. Tôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe.Hồng Tâm 29/08/2026Chồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy
Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm...
Đọc thêmNhà bạn trai muốn tháng sau cưới chạy bầu nhưng em chưa dám nói với bố mẹ
Em đang là sinh viên đại học năm thứ ba, hiện mang bầu hơn 3 tháng.
Người yêu là sinh viên năm thứ tư, cùng tỉnh, cách nhà em 60 km. Chuyện này đến với em ngoài dự tính nên đến giờ em vẫn chưa dám nói với bố mẹ. Người yêu em và gia đình bên đó đã biết chuyện. Gia đình anh cũng đã đi xem ngày và nói rằng tháng sau là hợp nhất để hai đứa cưới, vì những tháng sau nữa đều không tốt,...
Đọc thêmMẹ bạn trai tuyên bố 'có bầu mới cho cưới'
Mọi thứ với tôi như sụp đổ, lòng tự trọng bị chà đạp, có cảm giác gia đình bên đó chỉ coi tôi là máy đẻ.
Tôi 35 tuổi, có mối tình ba năm và cũng có kế hoạch cưới vào cuối năm nay. Tuy nhiên lại có một biến cố xảy ra. Đầu năm, gia đình bạn trai đi xem bói rằng nếu cưới thì cuối năm mới có ngày đẹp. Vì thế chúng tôi chờ đến cuối năm nay. Bạn trai về xin phép bố mẹ xem...
Đọc thêmBạn trai cưới vợ khi mới quen và cô ấy có bầu
Tôi hy vọng ở anh rất nhiều, thậm chí còn lên kế hoạch trong tương lai cho cả hai nhưng anh đã bỏ rơi tôi với vết thương lòng.
Một mình tôi gặm nhấm nỗi đau anh để lại, không chỉ đau mà có cả sự tổn thương nghiêm trọng. Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa nữa. Tôi đau đớn và gào thét mà anh vẫn coi như không có gì. Chỉ trong vòng một tháng, tôi...
Đọc thêmHôm nay mẹ đi làm, con đi học, ba cưới vợ mới
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải với mẹ con mình mà với ba con ạ, ngày hôm nay ba cưới vợ.
Hôm nay, một ngày như mọi ngày, mẹ đánh thức con dậy, cho con ăn sáng, đưa con đi học rồi đi làm.
Ngày ba và mẹ cưới nhau, ông bà ngoại có chút nghi ngại vì tuy cùng quê nhưng hai người làm cách xa nhau. Trước đây ông ngoại cũng đi làm xa và hơn ai hết bà ngoại là người hiểu rõ những...
Đọc thêm