Home
Menu

Bạn gái chỉ muốn mời 30 khách, chi 50 triệu đồng cho đám cưới

Quan điểm của em là làm đám cưới hoàng tráng chỉ phông bạt, sĩ diện hão, đám cưới không lỗ thì cũng chỉ là những món nợ không hồi kết.
Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau gần 5 năm, sắp tới tính đến chuyện cưới xin nhưng đang có nhiều mâu thuẫn về việc tổ chức đám cưới và định hướng tương lai. Về tình hình tài chính và gia cảnh của cả hai, bạn gái tôi là người Hà Nội, gia đình trí thức trung lưu, bố mẹ em công tác trong ngành y và chưa về hưu. Gia đình bạn gái khá hạnh phúc nhưng em có vết thương tuổi thơ khi bố mẹ nhiều lần can thiệp vào chuyện học hành, hướng nghiệp, vì thế em luôn muốn tách khỏi bố mẹ.
Nhà tôi ở tỉnh, cách Hà Nội 100 km, bố mẹ đã ly hôn, kinh tế yếu hơn nhà em, tôi tự lập cuộc sống hoàn toàn. Trước đây bố mẹ em không ưng tôi, giờ đã chấp nhận và yêu quý tôi. Thu nhập của tôi và bạn gái không đến nỗi quá thấp, mỗi người kiếm được khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi là kỹ sư, bạn gái làm văn phòng và làm thêm nhiều công việc cùng lúc. Em cực kỳ chăm chỉ, tiết kiệm, tự lập nhưng cũng rất bướng bỉnh. Hiện chúng tôi có trong tay 1,5 tỉ đồng tiền tiết kiệm, trong đó của bạn gái một tỉ đồng và của tôi 500 triệu đồng. Kế hoạch chúng tôi sẽ mua nhà ở xã hội đứng tên bạn gái và vay ngân hàng theo chính sách vì chỉ có em mới đủ điều kiện làm hồ sơ.
Bạn gái không muốn mua nhà ở thương mại vì sẽ phải vay ngân hàng lãi cao hơn hoặc vay tiền bố mẹ. Em muốn tận dụng chính sách mua nhà ở xã hội và sợ hãi cảm giác bị bố mẹ can thiệp vào cuộc sống. Em nói chỉ khi không cầm tiền của bố mẹ thì em mới có quyền tự quyết. Tôi nghe vậy cũng chiều theo ý em. Tuy nhiên, đến việc tổ chức đám cưới thì em cũng muốn tổ chức ở quy mô 30 khách, chi phí tối đa 50 triệu đồng, chỉ mời người nhà, không có bạn bè hay đồng nghiệp.
Quan điểm của em là làm đám cưới hoàng tráng chỉ phông bạt, sĩ diện hão, đám cưới không lỗ thì cũng chỉ là những món nợ không hồi kết, tốt nhất chấm dứt luôn vòng lặp đó, tổ chức nhỏ gọn để dồn tiền mua nhà. Bạn bè và những người thân thiết muốn mừng mình thì còn nhiều dịp khác để họ mừng chứ không nhất thiết là phải mừng đám cưới. Đến đây tôi không chiều theo ý em được nữa.
Chúng tôi tranh cãi suốt mấy tuần, nhất là sau khi em nói với bố mẹ về quy mô đám cưới, bác gái đã gọi cho tôi nói khéo nếu hai đứa không có tiền thì bố mẹ sẽ đứng ra lo tiền đám cưới, đừng tiết kiệm ở việc trọng đại như thế, đời người con gái chỉ có một lần đám cưới, hãy làm cho đàng hoàng để người ta biết là con gái họ được yêu thương. Có lẽ bác gái nghĩ rằng tổ chức đám cưới như thế là chủ ý của tôi, tôi thật sự buồn và khó xử. Tôi đã nói với bạn gái rằng mình sẽ không nhượng bộ vì tôi yêu em và muốn đem đến cho em những gì tốt đẹp nhất.
Em lại cho rằng em đã không đòi hỏi đám cưới hoành tráng hay thách cưới cao như người ta thì tôi càng phải gật đầu đồng ý nhanh mới phải. Việc bố mẹ em nghĩ gì hay muốn can thiệp vào em không quan tâm và sẽ không dùng đến tiền của bố mẹ, vì thế em có quyền tự quyết hoàn toàn. Tôi thừa nhận là suốt 5 năm qua vốn đã biết tính cách em như thế, tôi cũng nghe em chia sẻ về mong muốn làm đám cưới nhỏ gọn nhiều lần, nhưng tôi luôn bảo "tùy em", không nghĩ em lại nhất quyết chống đối bố mẹ đến vậy.
Giờ em vin vào đó để nói tôi nuốt lời, không giữ lời hứa "làm đám cưới theo ý em". Tôi sợ rằng nếu làm đám cưới nhỏ sẽ khiến bạn gái thiệt thòi, làm mất lòng bố mẹ em và bố mẹ tôi sẽ chẳng đồng ý chuyện này. Bạn gái lại quá cứng đầu. Tôi nên làm gì để thuyết phục em đây?Quang Huy 01/10/2026

Đưa 100 triệu đồng để cha đồng ý dự đám cưới tôi

Nhận tiền rồi, cha vẫn không đến dự cưới tôi; may mắn mẹ chồng hiểu, thông cảm và thương tôi nhưng họ hàng chồng không nghĩ thế.
Từng nghe đâu đó rằng dạy phụ nữ hy sinh là một điều nhẫn tâm và độc ác, tôi thấy đúng. Càng đúng hơn nếu phải nghe những câu kiểu: "Vì con nên mẹ chịu đựng". Mẹ tôi là người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu đựng, hy sinh, vị tha, một lòng một dạ vì... Đọc thêm

Muốn mời bạn gái cũ dự đám cưới của tôi

Tôi chưa bao giờ định quay lại với người cũ, nhưng khi chuẩn bị bước vào cột mốc quan trọng của cuộc đời, tôi bỗng muốn cô ấy có mặt.
Tôi 34 tuổi, bạn gái 32, yêu nhau hơn ba năm và đang chuẩn bị kết hôn vào cuối năm. Hai bên gia đình đã gặp mặt, chuyện cưới xin gần như được sắp xếp xong, chỉ còn chọn ngày và chuẩn bị thiệp mời. Tôi thật sự yêu em và luôn nghĩ đây là... Đọc thêm

Bạn trai lương tháng 25 triệu nhưng không có tiền làm đám cưới

Tôi đã tiết kiệm được 100 triệu đồng cho đám cưới rồi, chỉ chờ anh có động thái gì đó cho thấy tâm ý của anh.
Tôi 29 tuổi, yêu anh bốn năm; anh bằng tuổi tôi, làm kiến trúc sư. Anh có nhiều ưu điểm như cao to, đẹp trai, hào phóng, thu nhập tốt, yêu chiều nhường nhịn tôi nhưng cũng có khuyết điểm là vô tư, vô tâm khiến tôi buồn lòng và suy nghĩ rất nhiều. Anh đi làm lương khá, trên... Đọc thêm

Có nên tới đám cưới người cũ dù không được mời và tôi đã có vợ

Tôi muốn gặp lại em một lần, nhìn em trong bộ váy cưới để lòng nhẹ nhàng hơn.
Trong lòng tôi có một cảm giác khó tả khi cuối tuần này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng, còn tôi đã là người đàn ông của gia đình, sắp đón đứa con thứ hai khi vợ đang mang bầu 5 tháng. Tôi là 9x đời đầu, sinh ra trong một gia đình nghèo và nhiều biến cố. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới 9 tháng tuổi. Mẹ đi kinh... Đọc thêm

Buồn khi vài đồng nghiệp không dự đám cưới

Tôi biết đám cưới có đi hay không là cũng tùy tấm lòng của mọi người nhưng họ làm tôi khá buồn.
Vừa qua tôi tổ chức tiệc cưới tại Đồng Nai và mời đầy đủ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên cách cư xử của một số đồng nghiệp khiến tôi khác buồn. Vì công ty tổ chức teambuilding hai ngày một đêm kết hợp với đám cưới của tôi, nhưng một số thành viên không tham dự (các... Đọc thêm