Buồn khi vài đồng nghiệp không dự đám cưới
Tôi biết đám cưới có đi hay không là cũng tùy tấm lòng của mọi người nhưng họ làm tôi khá buồn.
Vừa qua tôi tổ chức tiệc cưới tại Đồng Nai và mời đầy đủ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên cách cư xử của một số đồng nghiệp khiến tôi khác buồn. Vì công ty tổ chức teambuilding hai ngày một đêm kết hợp với đám cưới của tôi, nhưng một số thành viên không tham dự (các lần teambuiding trước họ có đi) và tụ tập riêng vào ngày đó để nhậu.
Tôi biết đám cưới có đi hay không là cũng tùy tấm lòng của mọi người, nhưng họ làm tôi khá buồn vì trước giờ tôi rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người, tôi cũng chẳng ghét bỏ ai. Không hiểu sao lại có những anh chị cư xử như vậy với tôi. Tâm trạng tôi có chút không thoải mái khi đối diện với những người đó. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên là tôi nên suy nghĩ hay làm thế nào để thoải mái hơn. Tôi cảm ơn.
Thục Dung 02/04/2024Buồn bã khi thất nghiệp ở tuổi 47 dù không áp lực tiền bạc
Hàng ngày quanh quẩn trong nhà với việc nội trợ, tôi lại thích mặc quần áo đẹp đến cơ quan mỗi sáng, gặp gỡ mọi người.
Tôi là nữ, 47 tuổi, sống và làm việc tại một tỉnh miền Trung. Trước đây tôi làm việc tại một doanh nghiệp về xây dựng. Gần đây công ty ít việc làm, tôi đã nghỉ việc nửa năm nay. Sau hơn 20 năm làm việc, tôi và chồng đã tích lũy được một số tài sản. Ngoài...
Đọc thêmĐưa 100 triệu đồng để cha đồng ý dự đám cưới tôi
Nhận tiền rồi, cha vẫn không đến dự cưới tôi; may mắn mẹ chồng hiểu, thông cảm và thương tôi nhưng họ hàng chồng không nghĩ thế.
Từng nghe đâu đó rằng dạy phụ nữ hy sinh là một điều nhẫn tâm và độc ác, tôi thấy đúng. Càng đúng hơn nếu phải nghe những câu kiểu: "Vì con nên mẹ chịu đựng". Mẹ tôi là người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu đựng, hy sinh, vị tha, một lòng một dạ vì...
Đọc thêmCàng lớn tuổi, bố tôi càng buồn khi không có con trai
Càng lớn tuổi, tôi thấy ông càng nghĩ ngợi nhiều hơn, tiếc vì không còn ai mang họ của mình, sau này mất ai là người thờ cúng.
Bố tôi ngoài 60 tuổi, có ba con gái đều đã lập gia đình. Cuộc sống của mấy chị em tôi không giàu sang, thành đạt, chỉ đủ ăn đủ mặc. Bố tôi là cháu đích tôn của dòng họ, nhà ông bà nội chỉ có mình bố là trai, còn lại ba người con khác là gái. Thời của...
Đọc thêmBuồn nhiều khi lỡ có bầu bé thứ ba
Giờ tôi suy nghĩ rất nhiều, nên giữ hay bỏ, thai được 4-5 tuần, rất yếu và chưa có phôi.
Tôi 29 tuổi, bé lớn gần bốn tuổi, bé nhỏ 16 tháng. Gia đình tôi thu nhập từ 12-17 triệu đồng tùy tháng có việc nhiều hay ít, nợ ngân hàng 400 triệu đồng khi mua nhà. Chi phí sinh hoạt một tháng cho bốn người có khi đủ có khi thiếu hụt nếu có đám tiệc hoặc con ốm bệnh. Tôi rất buồn và suy nghĩ...
Đọc thêmChồng không về chịu tang ông tôi, cũng không gọi điện chia buồn
Không hiểu nổi anh ta nghĩ gì khi trước đó không lâu còn bảo tôi nhắn tin chia buồn với chị dâu anh lúc ông nội chị ấy qua đời.
Tôi kể câu chuyện này khi đang sốc với những gì mình trải qua. Ông tôi vừa qua đời. Tôi và con nhỏ đều ốm, không về quê chịu tang được. Chồng tôi mang danh đi công tác nhưng thật ra là đi du lịch với công ty, không về quê thay tôi được, tôi cũng không trách....
Đọc thêm