Muốn mời bạn gái cũ dự đám cưới của tôi
Tôi chưa bao giờ định quay lại với người cũ, nhưng khi chuẩn bị bước vào cột mốc quan trọng của cuộc đời, tôi bỗng muốn cô ấy có mặt.
Tôi 34 tuổi, bạn gái 32, yêu nhau hơn ba năm và đang chuẩn bị kết hôn vào cuối năm. Hai bên gia đình đã gặp mặt, chuyện cưới xin gần như được sắp xếp xong, chỉ còn chọn ngày và chuẩn bị thiệp mời. Tôi thật sự yêu em và luôn nghĩ đây là người phụ nữ mình muốn đồng hành lâu dài. Thế nhưng gần đây tôi lại có một chuyện khiến bản thân rất khó xử: muốn mời người yêu cũ đến dự đám cưới. Tôi từng có một mối tình kéo dài gần hai năm khi còn trẻ. Chúng tôi chia tay không phải vì phản bội hay có người thứ ba, mà đơn giản sau một thời gian, cả hai nhận ra hướng đi khác nhau. Người nói lời chia tay là cô ấy.
Khi đó tôi đã mất khá lâu mới cân bằng lại được. Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể yêu ai sâu đậm như vậy nữa. Sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng, cô ấy lập gia đình trước. Chúng tôi không còn tình cảm nam nữ nhưng vẫn giữ liên lạc ở mức bạn bè. Thỉnh thoảng lắm mới hỏi thăm nhau một câu, chúc nhau công việc thuận lợi hay gửi lời chúc vào những dịp đặc biệt. Tôi chưa bao giờ có ý định quay lại với người cũ, càng không nghĩ mình sẽ nhớ cô ấy khi đã yêu người khác. Nhưng khi chuẩn bị bước vào một cột mốc quan trọng của cuộc đời, tôi bỗng muốn cô ấy có mặt.
Có lẽ bởi trong ký ức của tôi, cô ấy là một phần của những năm tháng tuổi trẻ. Tôi muốn khi nhìn xuống hàng ghế khách mời trong ngày cưới, biết rằng những người từng đi qua cuộc đời mình đều đang sống ổn, người từng rất quan trọng với tôi cũng có thể mỉm cười chúc tôi hạnh phúc. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng tôi thật sự chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Vấn đề vợ sắp cưới của tôi khá nhạy cảm với chuyện tình cũ. Em chưa bao giờ cấm tôi liên lạc với người cũ, nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi: "Anh còn nhớ người ta không". Tôi thường trả lời rằng chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại làm gì. Giờ nếu tôi mời tình cũ đến dự đám cưới, không biết bạn gái sẽ nghĩ thế nào.
Tôi từng thử nói bóng gió rằng anh có một vài người bạn cũ có thể sẽ mời. Vợ sắp cưới lập tức hỏi: "Có cả người yêu cũ của anh à"? Tôi cười cho qua chuyện rồi chuyển chủ đề. Từ hôm đó đến giờ, câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi sợ nếu hỏi thẳng, em sẽ nghĩ tôi còn tình cảm với người cũ. Nhưng nếu tự ý mời, chẳng khác nào tôi coi nhẹ cảm xúc của người mình yêu. Có người bạn khuyên tôi rằng đám cưới là ngày của hai vợ chồng, không nên để người cũ có mặt; nếu vợ sắp cưới khá nhạy cảm với những chuyện quá khứ tốt nhất tôi không nên mời. Tôi cũng thấy có lý.
Một người bạn khác lại bảo tôi: "Nếu thật sự chỉ là bạn bè, tại sao phải giấu bạn gái? Cứ nói rõ với vợ chưa cưới, nếu cô ấy hiểu thì mời, không thì thôi". Tôi càng nghĩ càng thấy khó. Tôi sợ một lời mời tưởng như đơn giản lại trở thành mâu thuẫn giữa mình với vợ sắp cưới. Tôi yêu bạn gái hiện tại, muốn cưới em. Tôi cũng không muốn xóa sạch một người từng có ý nghĩa trong cuộc đời mình chỉ vì bản thân chuẩn bị kết hôn. Mong các bạn chia sẻ để tôi có cách nhìn đúng đắn nhất, chân thành cảm ơn.Hoàng Nam 03/09/2026Có nên tới đám cưới người cũ dù không được mời và tôi đã có vợ
Tôi muốn gặp lại em một lần, nhìn em trong bộ váy cưới để lòng nhẹ nhàng hơn.
Trong lòng tôi có một cảm giác khó tả khi cuối tuần này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng, còn tôi đã là người đàn ông của gia đình, sắp đón đứa con thứ hai khi vợ đang mang bầu 5 tháng. Tôi là 9x đời đầu, sinh ra trong một gia đình nghèo và nhiều biến cố. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới 9 tháng tuổi. Mẹ đi kinh...
Đọc thêmChấp nhận ở rể để bù đắp cho đám cưới chưa trọn vẹn của vợ
Tôi thấy vợ thiệt thòi vì đúng ngày cưới, bố tôi qua đời nên không thể tổ chức cưới linh đình.
Tôi 27 tuổi, sinh ra ở một huyện ven thành phố, cách trung tâm khoảng 30 km. Hiện tôi làm IT cho một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương gần 15 triệu đồng. Trước đây tôi từng đi làm nhưng sau một năm ra ngoài mở cửa hàng riêng và thất bại, tôi quay lại làm thuê với mức lương hiện tại....
Đọc thêmBạn gái nhất quyết không dự đám cưới em tôi
Bạn gái không can thiệp vào chuyện tôi mua bao nhiêu vàng cho em gái, cũng không đi đám cưới em tôi.
Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau gần 6 năm. Tôi bắt đầu lên Hà Nội lập nghiệp từ 5 trước để gần bạn gái. Trong tình yêu này, là tôi yêu nhiều hơn và luôn nhường nhịn em. Bạn gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình cơ bản, gia giáo. Gia đình tôi có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly hôn,...
Đọc thêmBạn gái luôn băn khoăn vì tôi không sẵn tiền làm đám cưới
Khi tôi nói sẽ vay tiền làm đám cưới, em lại sợ sau khi cưới sẽ nợ nần và phải cùng tôi trả nợ.
Tôi và bạn gái yêu nhau 5 năm, cả hai sắp 30 tuổi. Thu nhập của cả hai thuộc mức bình thường, khoảng 20 triệu mỗi tháng. Gia cảnh hai nhà bình thường nhưng nhà tôi khó khăn hơn vì bố mẹ nợ nần do làm ăn, tôi phải phụ giúp gia đình. Bạn gái là người lương thiện, yêu thương tôi không vì...
Đọc thêmBạn gái tìm hiểu nhiều đàn ông vì tôi trì hoãn đám cưới
Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng.
Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau hơn sáu năm từ khi ra trường đến nay. Tôi nghĩ cả hai tương xứng với nhau về nhiều mặt như ngoại hình, học vấn, thu nhập, cũng hợp nhau về sở thích và tình dục. Tuy vậy, gia cảnh hai bên có chênh lệch. Nhà bạn gái có điều kiện, bố mẹ là công chức, viên...
Đọc thêm