Home
Menu

Chồng có nhiều hành động lạ với những người khác giới

Những chuyện trên khiến tôi suy nghĩ về sự chung thủy của chồng, ngoài ra sau khi vợ chồng cãi vã, anh đã cài mật khẩu điện thoại.
Tôi 30 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn được 7 năm, có bé gái 5 tuổi. Tôi đang mang thai bé thứ hai được tám tháng. Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều khi mang thai và trở nên đa nghi hay không? Tôi và chồng đến với nhau vì tình yêu, dù thời gian tìm hiểu không nhiều nhưng từ sau cưới tới nay nhìn chung vợ chồng khá hạnh phúc. Anh cao ráo, đẹp trai, nhìn rất nam tính. Tôi có ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp.
Anh có trách nhiệm với gia đình, lo làm ăn. Vợ chồng tôi có kinh tế khá ổn định, lương chồng tầm 15 triệu đồng, tháng đưa tôi 10 triệu đồng lo chi phí, ngoài ra anh cũng siêng làm việc nhà, chăm sóc con cái. Giờ mang thai ở tháng thứ 8, tôi hay suy nghĩ, cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều hơn trước đây. Với những chuyện trước đây tôi không lăn tăn, giờ nghĩ lại thấy sợ chồng lén lút làm gì đó có lỗi sau lưng mình.
Chồng tôi không phải người có nhu cầu cao, trước đây vợ chồng gần gũi tầm một lần một tuần. Tôi thấy anh có vẻ không đặt nặng hay đòi hỏi chuyện đó. Từ sau lần quan hệ để mang thai lần này cho tới giờ, đã 8 tháng vợ chồng không hề gần gũi. Chồng vẫn quan tâm, chăm sóc tôi, lo việc nhà cửa, con cái và tôi không phải làm gì, thế nhưng chưa lần nào thấy anh chủ động gần gũi. Anh luôn nói mang thai không nên làm chuyện đó, tôi cũng không biết phải vậy không, trong khi anh mới 32 tuổi. Chuyện tôi trở nên hay suy nghĩ không phải không có căn cứ, sau khi cưới nhau tôi từng thấy anh cất giữ tấm hình của người yêu cũ. Sau đó tôi đưa anh xem, anh bảo xé đi và tôi xé trước mặt anh. Khi đó tôi không nghĩ gì nhưng giờ mới thấy lạ, sao cưới tôi rồi anh vẫn giữ hình người yêu cũ?
Có lần anh khen vợ của một người bạn trước mặt tôi, nói cô đó tính cách rất hay, là người hiếm thấy, trong khi tôi thấy cô ấy rất xinh xắn. Lúc đó tôi đã chỉnh chồng về việc khen cô gái khác trước mặt vợ, anh không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Lần khác, chồng lượm được giấy tờ của một cô gái chưa chồng và tôi thấy anh add zalo cô gái đó, không biết đã nhắn tin gì hay chưa. Tôi kiểm tra điện thoại, hỏi anh, anh bảo không có gì.
Một lần tôi thấy anh nhậu say về, kiểm tra điện thoại anh, thấy có số điện thoại lạ. Hôm sau tôi hỏi, anh bảo đó là số cô gái đi cùng với bạn nhậu của anh. Tôi không hiểu tại sao anh lại lưu số cô ấy, hỏi anh lảng sang chuyện khác vì không trả lời được, vợ chồng lại cãi nhau to.
Anh luôn nói không làm gì có lỗi với tôi nhưng những chuyện tôi phát hiện ra ở trên anh lại không có câu trả lời thỏa đáng. Những lần đó tôi đều bỏ qua, vợ chồng lại bình thường. Giờ mang thai, tôi hay nghĩ, giận dỗi rồi cãi nhau với chồng. Chồng vẫn làm tốt trách nhiệm của một người cha, người chồng, quan tâm hỏi han tôi mỗi ngày, lịch trình hàng ngày của anh tôi đều nắm rõ, gọi điện, nhắn tin liên tục. Vậy không hiểu anh để mật khẩu điện thoại làm gì? Mong được mọi người chia sẻ cùng tôi.
Hiền Thanh 16/12/2024

Cách hành xử của vợ với người khác giới khiến tôi bớt tin em

Tôi luôn sợ rằng đến một ngày nào đó vợ cứ vô tư như vậy sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.
Tôi 30 tuổi, mới lập gia đình và đón con đầu lòng được hơn một năm. Vợ thuộc thế hệ Gen Z, kém tôi sáu tuổi. Đối với tôi, vợ cao ráo xinh đẹp và ngoan hiền. Em hòa đồng và luôn thân thiện với mọi người xung quanh, làm việc luôn có trách nhiệm. Tuy nhiên em có tính rất trẻ con và có phần nhiệt... Đọc thêm

Chồng có tri kỷ khác giới nhiều năm nay

Tôi biết họ chỉ nhắn tin thôi, rất ít gặp nhau, cùng lắm gặp cũng chỉ cà phê chứ không phải như nhân tình hay gặp.
Tôi là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, 33 tuổi, tốt nghiệp đại học và đi làm giờ hành chính. Anh đã 38 tuổi. Chúng tôi có con trai gái đủ đầy, rất đáng yêu. Anh làm chủ doanh nghiệp nhỏ, trách nhiệm, ngăn nắp sạch sẽ, làm việc nhà nhiều hơn cả tôi. Anh yêu tôi và con, rất... Đọc thêm

Muốn yêu người khác giới nhưng không thể điều khiển cảm xúc

Khác với những bạn LGBT mong buốn được sống thật, sống đúng với bản thân, thâm tâm tôi luôn muốn mình là người bình thường, mạnh mẽ, rắn rỏi.
Tôi là nam, 29 tuổi, trước đây từng tâm sự: "Tôi có xứng đáng được hạnh phúc". Mấy năm trôi qua tôi vẫn chưa thể đạp lên "khiếm khuyết cảm xúc" để sống hạnh phúc. Tôi có cảm xúc rung động với cả nam và nữ nhưng lại thiên về nam... Đọc thêm

Bạn trai không chấp nhận tôi nói chuyện với người khác giới

Tôi là mẹ đơn thân, có hai con một gái một trai, ly hôn được ba năm; bạn trai hiện tại ly hôn năm năm trước.
Theo lời bạn trai chia sẻ, vợ cũ ngoại tình nên cả hai ly hôn. Tôi không kiểm chứng vì không quan tâm lắm đến chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm, đang tính chuyện lâu dài. Anh đã nói chuyện với bố mẹ hai bên và muốn hai gia đình gặp nhau. Tôi thấy anh rất nghiêm... Đọc thêm

Bạn trai nói nhắn tin tình cảm với người khác giới vì công việc

Tôi buồn và thất vọng, đã nghĩ tới việc chia tay, nhưng bạn trai rất hối lỗi, nói không muốn đánh đổi tôi với bất kỳ ai, hối hận.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 27 tuổi, yêu nhau năm rưỡi. Tôi tự cảm nhận anh rất yêu và nghiêm túc với tôi. Chúng tôi cũng xác định yêu để cưới chứ không phải chơi đùa.
Gần đây tôi phát hiện tin nhắn của anh với người con gái khác từ cuối năm ngoái, chỉ... Đọc thêm