Chồng bảo luôn giữ mình dù hay phải đi nhậu không lành mạnh
Nhiều lần những người nhậu cùng anh phát tiền cho các cô gái, yêu cầu làm nhiều hành động không tưởng tượng nổi.
Vì công việc, chồng tôi thường có mối quan hệ với mấy người bên doanh nghiệp. Họ rất giàu và thường xuyên gái gú. Chồng tôi hay ngồi nhậu cùng mấy người đó ở quán trong phòng vip hoặc karaoke ôm và có gái tiếp. Mỗi khi đi về, anh thú nhận là đi như vậy, vì công việc, mọi thứ đều phải giải quyết trên bàn nhậu. Có khi chồng tôi từ chối không gọi gái nhưng khi tình hình không thể chối thì vẫn gọi, tuy nhiên nói là không làm gì, lâu lâu choàng tay qua ôm chứ không làm gì quá đáng hơn.
Có một chuyện chồng tôi giấu, nay mới khai, đó là có nhiều lần những người làm doanh nghiệp đó phát tiền cho các cô gái, yêu cầu làm nhiều hành động không tưởng tượng nổi. Chồng tôi nói họ có tiền, muốn làm gì thì làm, anh chẳng quan tâm, anh không thích và thấy ghê tởm, không mê nhưng sợ tôi giận nên mới giấu. Anh còn bảo có những người còn "đi tới bến" luôn là chuyện bình thường nhưng anh không bao giờ có chuyện đó, kiềm được và không bao giờ đi quá giới hạn.
Tôi cảm thấy rất khó chịu và mất niềm tin. Vì không tin tưởng nên đã xem danh bạ điện thoại của chồng, thấy lưu tên vài người là nữ, tôi hỏi thì anh nói đó là quản lý nhà hàng hoặc số phục vụ để đặt bàn, còn mấy cô gái rót bia phục vụ, anh xin số làm gì.
Trước giờ anh rất thương vợ cưng con nên tôi mới đau lòng như vậy, chứ nếu vũ phu hay tệ bạc, tôi đã vứt bỏ luôn rồi. Tôi sinh hai đứa con nên không còn vóc dáng đẹp đẽ, tuổi tác trên 30, làm sao sánh bằng mấy cô gái 18, 20 thiếu vải trong quán mà mà anh được ngắm nên cảm thấy rất buồn và tự ti dù anh cứ nói không chê và chỉ thích tôi.
Dạo này anh mua máy tính bảng mới cho tôi cài phần mềm chung để định vị anh đang ở đâu, đi nhậu thì chụp hình và gọi video cho tôi xem. Về vấn đề sinh hoạt vợ chồng, sinh lý anh mạnh nên gần gũi thường xuyên. Chồng tôi còn kể rằng mấy người làm cùng cơ quan đa số đều có ăn bánh trả tiền, chỉ có anh là không thích mấy vụ đó, không là không dù xỉn cỡ nào cũng không. Anh khẳng định và thề nhiều lần nhưng tôi nghĩ dù không quan hệ thì gặp gái trẻ đẹp cũng động chạm chứ sao không làm gì được. Tâm lý tôi ngày nào cũng nặng nề như bị tra tấn không vượt qua được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Hạ An 11/04/2024Phát hiện chồng đi massage không lành mạnh từ hơn 5 năm trước
Tôi phát hiện chồng thường xuyên đi massage không lành mạnh, ghé các quán cà phê chòi, thậm chí cả các tiệm hớt tóc gội đầu trá hình.
Tôi viết những dòng này với trái tim nặng trĩu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đau lòng, thất vọng và cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở. Người chồng tôi từng tin tưởng, yêu thương và hết lòng vun đắp cho gia đình hóa ra lại có bộ mặt khác mà...
Đọc thêmTôi bị đồng nghiệp cạnh tranh không lành mạnh tới sang chấn tâm lý
Tôi có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, đến nỗi không muốn hòa nhập với đồng nghiệp ở công ty mới, không còn vui vẻ, tin người như trước.
Tôi là nữ, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Năm ngoái, tôi làm việc phòng sales ở một công ty nhỏ mới thành lập. Phòng kinh doanh cạnh tranh rất gay gắt, áp lực và có những hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Sau thời gian nỗ lực làm việc ở đó gần...
Đọc thêmVợ hay nói dối tôi để đi ăn nhậu, hát hò
Tôi gọi video, vợ đang ngồi bàn làm việc nhưng đầu tóc bù xù, mặt đỏ.
Vợ chồng tôi cùng 35 tuổi, có ba con nhỏ. Vợ tôi làm công chức nhà nước, gia đình không giàu có gì nhưng cuộc sống đảm bảo, có nhà riêng, có xe riêng. Từ khi kết hôn, cũng như bao gia đình trẻ khác, không tránh khỏi xích mích, cãi vã, nhưng rồi đâu vào đâó. Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, vợ tôi...
Đọc thêmChồng đi nhậu với bạn rồi quên luôn sinh nhật tôi
Sinh nhật tuổi 33 của tôi, không hoa, không quà, không lời chúc từ chồng, im lìm như một ngày bình thường.
Tối qua, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cho con ngủ xong, tôi ngồi lặng ở góc bếp. Chồng tôi về muộn vì có cuộc nhậu với bạn bè. Vào nhà, anh vẻ mặt mệt mỏi, hơi say, vừa nằm vừa lướt điện thoại giải trí. Tôi tới ngồi gần rồi hỏi nhẹ rằng hôm nay có gì đặc biệt không anh. Anh...
Đọc thêmTôi xa lánh bạn trai sau đêm thăng hoa chỉ vì thích ở một mình
Tôi khá hợp với người đó nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ do cảm giác muốn xa lánh người khác.
Tôi 46 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi hai con. con trai học năm thứ hai đại học, con gái vừa vào lớp mười. Các con học hành ổn, ngoan. Tôi có công việc ổn định, chức vụ quản lý, thu nhập trung bình khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Chồng cũ chu cấp cho các con mỗi tháng 10 triệu đồng. Tôi và...
Đọc thêm