Home
Menu

Bạn gái ôm tạm biệt anh họ khiến tôi tức giận

Người anh này điển trai nhưng từng gặp tai nạn, một chân tàn tật, đi lại hơi bất tiện, không còn chơi một số môn thể thao.
Gia đình tôi định cư ở Canada. Em và tôi học cùng trường đại học. Em là du học sinh xuất sắc, đạt học bổng toàn phần, duyên dáng, xinh đẹp. Tôi theo đuổi em hơn hai năm và chính thức hẹn hò gần 5 tháng. Tôi chân thành, điển trai, có điều kiện tốt, xứng đôi với em. Tôi yêu chiều em, lành mạnh và biết chừng mực, lần đầu thực sự yêu thích một cô gái. Em cũng dành cho tôi những điều đặc biệt; là một người bạn gái thú vị, ngọt ngào và lý trí. Em được nhiều người theo đuổi hoặc thầm mến, nhưng luôn giữ khoảng cách, cư xử đàng hoàng, khiến tôi rất trân trọng. Tôi một lòng dành trọn tình cảm cho em. Chúng tôi đã có khoảng thời gian hài hòa, nhiều niềm vui.
Rồi biến cố xảy ra khoảng 6 tuần trước. Em có một người họ hàng sống cách chúng tôi khoảng 80 km, hai người có họ hàng rất gần. Người anh họ của em hơn chúng tôi 3-5 tuổi. Tôi được biết họ thân thiết từ nhỏ, em coi đó là một người anh tài năng, tấm gương giúp em học tập tốt. Anh điển trai nhưng từng gặp tai nạn, một chân tàn tật, đi lại hơi bất tiện, không còn chơi một số môn thể thao. Từ khi bạn gái tôi đến Canada, anh thường lái xe qua gặp em mỗi tuần, ngay cả khi chúng tôi đã hẹn hò. Thế nhưng tôi chỉ chính thức gặp được anh hai lần. Bạn gái tôi mô tả anh ấy không thích giao tiếp, lạnh lùng, dễ giận dữ, có phần thích cô độc. Dù một chân có vấn đề, anh vẫn phong độ, hấp dẫn nhiều phụ nữ nhưng độc thân. Tôi muốn biết nhiều hơn nhưng bạn gái nói chưa tiện kể nhiều khi chúng tôi hẹn hò chưa lâu.
Khoảng 6 tuần trước, trên đường đến gặp bạn gái, tôi thấy em tiễn anh họ ra xe, đã ôm tạm biệt một cách đầy tình cảm. Tôi vừa sốc vừa như ngạt thở, thấy giận sôi sục, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh, cho rằng không nên tỏ thái độ gì với em. Tôi đã âm thầm dõi theo hai người hơn một tháng. Mỗi lần họ ăn trưa trong nhà hàng, trò chuyện ở ngoài trời một lát rồi ra về, có khi ôm tạm biệt. Tôi từng có nhiều gợi ý để mình thân thiết hơn với người anh đó, nhưng bạn gái nói cần thêm thời gian, anh ấy thực sự không thích giao tiếp, hai lần gặp tôi đều có thái độ xa cách.
Sáu tuần qua, vài lần bắt gặp bạn gái điện thoại với người anh họ, tôi luôn không vui, cổ họng nghẹn lại, có khi như ngạt thở. Tôi rất yêu thích cô gái ấy, có một số kế hoạch để giải tỏa vướng mắc trong lòng, đầy thôi thúc cần biết rõ về người anh của em. Liệu tôi có suy nghĩ quá nhiều hay có gì phản ứng thái quá không?
Quốc Trường 11/09/2025

Bạn trai tức giận khi tôi gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ

Anh cho tôi lựa chọn tương lai hai đứa, một là cùng nhau để dành tiền mua nhà, xe, nuôi con, hai là chọn bố mẹ.
Tôi là du học sinh, bạn ấy là người bên này. Trước giờ chi tiêu công bằng, hôm nay tôi trả tiền cơm, mai bạn ấy trả. Tôi đi thực tập được nhận lương đủ để trả tiền học phí, sinh hoạt mỗi tháng. Năm trước bố tôi không may tai nạn gãy chân, trước đó vài năm không biết... Đọc thêm

Sau cưới 4 tháng, vợ khiến tôi tức đến mức phải nói: 'Không cần vợ như cô'

Vợ chồng mới cưới được 4 tháng nhưng thường xuyên cãi vã dù lắm lúc chuyện chỉ nhỏ như cái móng tay.
Vừa rồi tôi và vợ cãi nhau một trận nảy lửa và nói không cần nhau, không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi và vợ ở cách xa nhau. Vừa rồi vợ dự định nghỉ phép để về thăm chồng. Vợ gọi cho tôi bảo tham khảo giá vé, vợ chỉ nói ngày về nên tôi chỉ mới xem ngày về rồi hỏi giá cả.... Đọc thêm

Chỉ cần gia đình không thích, tôi lập tức tránh né người mình yêu

Nhiều khi tôi cảm thấy chán ghét chính mình vì không có sự kiên định, chính kiến riêng, cứ để mọi thứ tụt trong vô vọng, tiếc nuối
Tôi 24 tuổi, hơi hướng nội và rất ít nói, ngại đám đông, thiếu tự tin dù có ngoại hình được cho là ổn. Cuộc sống của tôi bình thường như bao người nhưng sao thấy áp lực quá. Tới năm 18 tuổi, tôi vẫn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng đến năm 20... Đọc thêm

Tạm biệt anh, người trong giấc mơ không có thật

Không có ai đang chờ em, không có ai đang tìm em, không có ai thuộc về em trên cõi đời này.
Em đã đi tìm anh suốt bao năm tháng, qua bao lần đổ vỡ, bao lần đau, bao lần nước mắt rơi xuống mà không ai nhìn thấy. Đã có những khoảnh khắc em tưởng chừng con tim mình không thể chịu đựng thêm được nữa, tưởng rằng chỉ cần một vết nứt nữa thôi, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng rồi, em vẫn... Đọc thêm

Phải tạm biệt thôi, tình đầu của tôi

Anh có lúc ấm áp, nhẹ nhàng, khi lạnh lùng khó tả; vậy mà trong mắt tôi, anh luôn tỏa sáng như hào quang trên nền trời bao la.
Người ta nói tình đầu sẽ chẳng thể bền lâu, tôi từng không tin và cho nó là điều nhảm nhí. Khi thời gian nhẹ nhàng trôi đi và anh vì những lý do không nói ra đã rời bỏ tình yêu này, đó là lúc tôi hiểu suy nghĩ của mình đã sai. Anh, người con trai đầu tiên bước... Đọc thêm